DNews

Vụ hỗn chiến ở Phú Quốc: Câu nói cuối của giang hồ bị tuyên tử hình

Bảo Trân

(Dân trí) - "Bố mẹ đừng đau buồn, đừng khóc nữa. Bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe, sống tốt", giọng nói của bị cáo 23 tuổi.

Vụ hỗn chiến ở Phú Quốc: Câu nói cuối của giang hồ bị tuyên tử hình

Câu nói của Đoàn Thiên Long vang lên trước khi được lực lượng chức năng áp giải khỏi phòng xử án. Long nói kèm nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt.  

Long là bị cáo duy nhất bị tử hình trong vụ 70 giang hồ hỗn chiến giành bảo kê đất ở Phú Quốc. Sau khi nghe HĐXX TAND Cấp cao tại TPHCM nhận định tội trạng và tuyên án, Long cúi mặt, tay siết chặt tấm hình mẹ được bị cáo cất trong túi áo. 

Suốt 3 ngày được áp giải đến phiên xét xử phúc thẩm, Long không khóc. Lần duy nhất bị cáo này rơi nước mắt hôm 31/1, tại phiên tòa sơ thẩm khi HĐXX tuyên án chung thân.

Vụ hỗn chiến ở Phú Quốc: Câu nói cuối của giang hồ bị tuyên tử hình - 1

Bị cáo Đoàn Thiên Long (Ảnh: Mỹ Hân).

Bốn giờ trước phiên tòa hôm nay, bố mẹ của bị cáo Đoàn Thiên Long đã đến trước cổng TAND tỉnh Kiên Giang chờ thấy bóng dáng con. Nhìn khuôn mặt bần thần, mệt mỏi của mẹ Long, ai đi qua cũng dành một lời an ủi.  

Ông Đoàn Xuân Tuấn (bố của bị cáo Long) cho biết, Long là con trai út duy nhất trong gia đình. Trước khi vụ án xảy ra, con trai ông xin bố mẹ cho đi làm ở Phú Quốc. 

"Bin (tên gọi ở nhà của Long) xin ra Phú Quốc đi làm. Nó muốn chạy xe dịch vụ. Chúng tôi chưa kịp mua xe cho con thì xảy ra chuyện", mẹ của Đoàn Thiên Long nức nở. 

Trước đó, tòa cấp sơ thẩm nhận định bị cáo Đoàn Thiên Long nghe theo lời xúi giục của bị cáo Bùi Đức Ngọc (bị cáo cầm đầu nhận hình phạt chung thân) nên cầm theo súng cùng hàng chục giang hồ khác đi đo đạc đất ở Phú Quốc.

Khi nghe Ngọc chỉ đạo bảo vệ Thái "Bus" (bị cáo trong nhóm cầm đầu - bị tuyên án chung thân), Long đã sử dụng súng hoa cải bắn loạn xạ. Hậu quả vụ việc làm 2 người chết và 6 người khác bị thương. 

Kể với phóng viên Dân trí, mẹ của bị cáo Long cho biết, Long rất thương Bùi Đức Ngọc. Cả hai xem nhau như anh em ruột. 

"Bin nói anh Ngọc khổ. Anh Ngọc có con nhỏ, cần làm gì giúp con cũng không lấy tiền", lời của mẹ Long thuật lại.

Bà kể, Bin đi làm được bao nhiêu đều xuống chân cầu phát bánh mì từ thiện lúc 1-2h. 

Vụ hỗn chiến ở Phú Quốc: Câu nói cuối của giang hồ bị tuyên tử hình - 2

Bố của bị cáo Đoàn Thiên Long khóc nấc khi nghe con nhận án tử hình (Ảnh: Bảo Trân).

Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tuyên bị cáo Đoàn Thiên Long án tử hình về tội Giết người, 12 năm tù về tội Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng mức hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình. 

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Long là đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí nguy hiểm xâm phạm tính mạng sức khỏe người khác. Người này phạm tội có tổ chức, có tính chất côn đồ, gây mất trật tự tình hình an ninh, chính trị địa phương. 

Ngoài ra, bị cáo Long từng bị xử phạt về tội Cố ý gây thương tích nhưng không lấy đó làm bài học, không biết ăn năn, hối cải và còn gây ra một vụ án khác đặc biệt nghiêm trọng hơn. 

HĐXX TAND Cấp cao cho rằng, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Long tù chung thân với hai tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng là quá nhẹ.  Tòa nhận định việc không loại trừ bị cáo Đoàn Thiên Long ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn, mà thay thế bằng hình phạt tù không thời hạn là thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, vừa đủ răn đe. 

Vụ hỗn chiến ở Phú Quốc: Câu nói cuối của giang hồ bị tuyên tử hình - 3

Bị cáo Đoàn Thiên Long vẫy tay chào ba mẹ bên ngoài phòng xử án lần cuối trước khi được áp giải (Ảnh: Bảo Trân).

Tuy nhiên, VKSND tỉnh Kiên Giang đã có đơn kháng nghị yêu cầu tử hình đối với Đoàn Thiên Long. 

Tại tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao tại TPHCM vẫn giữ nguyên quan điểm kháng nghị tăng hình phạt, đồng thời đánh giá đây là vụ án gây chấn động dư luận. Việc xử lý nghiêm các bị cáo có tham gia vụ án là hết sức cần thiết, đảm bảo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn TP Phú Quốc. 

Sau quá trình xét xử phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Hiếu và Nguyễn Văn Thái án chung thân. Trước đó tại phiên tòa cấp sơ thẩm, bị cáo Hiếu lĩnh 20 năm tù. Riêng bị cáo Thái có đơn xin giảm án. 

Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quá 18 năm tù về 2 tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. 

Hai bị cáo Võ Văn Lương, Bùi Minh Trung nhận mức phạt 16 năm về tội Giết người. Còn bị cáo Nguyễn Quốc Vinh 15 năm tù về tội Giết người. 

Tòa cũng tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Duy về tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

HĐXX đưa ra mức án 12 năm tù đối với các bị cáo: Nguyễn Minh Đăng, Danh Hiếu, Lê Quốc Vinh, Chu Việt Đức, Cao Thanh Duy, Võ Minh Thanh cùng về tội Giết người.

Các bị cáo khác còn lại bị phạt từ 2 năm án treo đến 7 năm 9 tháng tù về các tội Giết người; Gây rối trật tự công cộng; Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.