1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ đôi vợ chồng tử vong ở Hà Nội: Phát hiện cọc tiền tại hiện trường

(Dân trí) - Quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện một số đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, song một chiếc túi xách đựng khoảng 40 triệu đồng của vợ chồng nạn nhân vẫn còn trong nhà.

Như Dân trí đã đưa tin, tối 24/12, người dân phát hiện nhà số 66 ngõ 24 phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, xảy ra hỏa hoạn. Không liên lạc được với gia đình chủ nhà, mọi người đã phá cửa xông vào thì phát hiện vợ chồng chủ nhà nằm bất động dưới sàn nhà, trên người có nhiều vết thương do dao đâm.

Vệt máu lớn trước cửa ngôi nhà.
Vệt máu lớn trước cửa ngôi nhà.

Lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt sau đó, khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Lúc này, vợ chồng chủ nhà là ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1955) và vợ là bà Lê Thị Nhỡ (SN 1957) được xác định đã tử vong.

Công an thị xã Sơn Tây phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, truy tìm nguyên nhân vụ việc. Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC Sơn Tây cho biết, vụ hỏa hoạn không lớn, việc chữa cháy nhanh, không để lan rộng. Khói chỉ tập trung ở khu bếp, cuộn theo cầu thang lên tầng 2.

Một cán bộ điều tra cho hay, từ những kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu, cảnh sát tập trung điều tra theo hướng vụ án giết người, phóng hỏa phi tang.

Theo quan sát của PV Dân trí, ngôi nhà xảy ra vụ việc có 2 tầng, 1 tum. Khói bám đen kịt trần nhà và xung quanh tường bên trong. Trước cửa chính ngôi nhà có một vệt máu lớn. Phía trong nhà cũng có các dấu vết khác nghi là máu.

Trao đổi với PV, bà Minh, một người dân sống gần nhà nạn nhân, cho biết, tối qua, nhiều người thấy mùi khét bốc ra từ nhà ông Chúc đã chạy sang dập lửa. “Khi tôi chạy sang thì lửa đang cháy to trong nhà. Vào trong mọi người phát hiện vợ chồng ông Chúc đều đã chết.” - bà Minh kể lại.

Theo bà Minh, công an khám nghiệm thì phát hiện trên cơ thể ông Chúc và bà Nhỡ có một số vết đâm. Nhiều đồ đạc trong nhà bị xáo trộn nhưng một chiếc túi xách chứa khoảng 40 triệu đồng được cảnh sát thu giữ trong ngôi nhà.

Ông Cấn Xuân Khanh - tổ trưởng tổ dân phố số 2, phường Sơn Lộc - cho biết, gia đình nạn nhân Chúc sinh sống tại địa phương từ lâu. Vợ chồng ông Chúc sống rất hòa đồng với mọi người xung quanh, chưa từng có mâu thuẫn, hiềm khích với bất kỳ ai. Theo ông Khanh, ông Chúc là cán bộ về hưu, bà Nhỡ bán xổ số. Các con của hai vợ chồng này đều đã lớn và có gia đình riêng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên