1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Tài xế chém lìa tay người đàn ông ném đá vào xe chở F0 ra đầu thú

Trung Kiên

(Dân trí) - Một ngày sau khi cầm mã tấu chém lìa tay người đàn ông ở Bình Dương, Trần Hoàng Huynh (27 tuổi, quê Cà Mau) đã ra đầu thú.

Tài xế chém lìa tay người đàn ông ném đá vào xe chở F0 ra đầu thú - 1

Ông K. bị tài xế xe ô tô chở F0 chém đứt lìa bàn tay.

Chiều 30/8, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, thanh niên chém lìa bàn tay của ông Vũ Đức K. (49 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) tại một con hẻm thuộc phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) đã tới cơ quan công an đầu thú. Người này tên Trần Hoàng Huynh (27 tuổi, quê Cà Mau).

Công an TP Thủ Dầu Một đã tạm giữ hình sự Huynh cùng Đặng Quốc H. (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, giữa ông Vũ Đức K. và Trần Hoàng Huynh không có mâu thuẫn từ trước. 

Sáng 29/8, Huynh và H. điều khiển 2 ô tô 50 chỗ chở F0 từ TP Thuận An đến cách ly điều trị tại TP Thủ Dầu Một.

Trong khi đợi F0 xuống xe vào khu cách ly, ông K. và Đặng Quốc H. xảy ra mâu thuẫn. Ông K. dùng gạch đá ném vào ô tô và đánh nhau với H.

Tài xế chém lìa tay người đàn ông ném đá vào xe chở F0 ra đầu thú - 2

Hung khí vụ án được công an thu giữ.

Lúc này, Trần Hoàng Huynh ngồi trên xe lấy mã tấu xuống chém một nhát làm ông K. bị đứt lìa bàn tay phải. Sau khi gây án, H. điều khiển xe ô tô chở Trần Hoàng Huynh bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Ông K. được người dân gọi xe đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Do thương tích nặng và cần nối bàn tay ngay nên ông K. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

Đặng Quốc H. sau đó quay lại hiện trường lấy ô tô thì bị lực lượng công an bắt giữ. Lực lượng công an cũng ra thông báo truy tìm Trần Hoàng Huynh. Một ngày sau, thanh niên này đã ra đầu thú.