1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ném đá vào ô tô chở F0, người đàn ông bị chém lìa bàn tay

Trung Kiên

(Dân trí) - Do mâu thuẫn, ông K. ném đá vào ô tô chở F0 đi cách ly. Sau đó, ông K. bị tài xế cầm hung khí lao tới chém đứt lìa một bàn tay.

Ném đá vào ô tô chở F0, người đàn ông bị chém lìa bàn tay - 1

Ông K. bị tài xế xe ô tô chở F0 chém đứt lìa bàn tay.

Tối 29/8, Công an TP Thủ Dầu Một, (tỉnh Bình Dương) đang điều tra vụ ông Vũ Đức K. (49 tuổi, ngụ phường Phú Hòa) bị chém đứt lìa bàn tay.

Theo cơ quan công an, người liên quan đến vụ việc này là Trần Hoàng H. (27 tuổi, quê Cà Mau) đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi đã chém ông K.

Trần Hoàng H. là tài xế tình nguyện tham gia vận chuyển các bệnh nhân mắc Covid-19 đi cách ly từ nhiều tháng nay.

Theo điều tra ban đầu, trưa cùng ngày, H. lái xe khách loại 50 chỗ chở F0 đến Trường cao đẳng y tế Bình Dương (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) để thực hiện cách ly.

Lúc này giữa H. và ông K. xảy ra mâu thuẫn do ông K. ném đá vào xe ô tô. Bực tức, H. lên ô tô lấy hung khí rồi lao đến chém đứt lìa bàn tay phải của ông K.

Ném đá vào ô tô chở F0, người đàn ông bị chém lìa bàn tay - 2

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, H. rời khỏi hiện trường. Riêng ông K. được người dân gọi xe đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Do thương tích nặng và cần nối bàn tay ngay nên ông K. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

Được biết, ông K. từng làm giáo viên 10 năm ở Bình Phước. Sau đó, ông K. nghỉ việc về Bình Dương làm bảo vệ. Do dịch bệnh nên ông K. nghỉ làm ở nhà.