Người phụ nữ bán cá ở Bình Dương bị sát hại do mâu thuẫn tình cảm

Phạm Diện

(Dân trí) - Kẻ ra tay sát hại người phụ nữ bán cá ở Bình Dương vào chiều 28/7 đã đến công an phường Mỹ Xuân (Bà Rịa - Vũng Tàu) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 29/7, Công an Bình Dương đang di lý kẻ ra tay sát hại người phụ nữ bán cá về tỉnh để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, chị M.T.L. (SN 1987) và Võ Ngọc Hòa (SN 1992, cùng quê Hậu Giang), sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn từ năm 2019. 

Gần đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên chị L. bỏ đi và đến ở cùng 2 chị ruột tại khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh (TP Thuận An, Bình Dương).

Người phụ nữ bán cá ở Bình Dương bị sát hại do mâu thuẫn tình cảm - 1

Người dân hiếu kì đứng theo dõi công an điều tra vụ án (Ảnh: A.H.).

Thời gian bỏ đi, chị L. có quan hệ yêu đương với người khác nên cả 2 tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng 16h ngày 28/7, chị L. đang ngồi bán cá trước nhà, Hòa đi cùng 3 người khác tìm đến. Chị L. bỏ chạy nhưng bị Hòa đuổi theo chém nhiều nhát.

Sau khi gây án, Hòa chạy ra xe cùng đồng bọn rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Chị L. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Biết không thể thoát tội, sáng 29/7, Hòa đến Công an phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an TP Thuận An đã xác định được 3 người đi cùng Hòa và đang truy bắt.