Mất 6 tỷ đồng sau lời hứa "món này anh làm được" của gã công an rởm
(Dân trí) - Sơn tự xưng mình là công an và có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ tại Đà Nẵng. Khi được người này nhờ chuyển mục đích sử dụng đất, Sơn trả lời "món này anh làm được".
Chiều 25/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Thừa Sơn (50 tuổi, trú tại Thanh Hóa) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, tháng 4/2023, Sơn từ Thanh Hóa vào thành phố Đà Nẵng để mua bán đồ gỗ mỹ nghệ và quen biết bà Huệ, bà Nhi. Sơn tự giới thiệu bản thân là công an nhưng làm thêm nghề mua bán đồ gỗ mỹ nghệ và có rất nhiều mối quan hệ với các quan chức cấp cao.
Bị cáo Lê Thừa Sơn tại tòa (Ảnh: Trạng Chi).
Thấy vậy, bà Huệ nhờ Sơn can thiệp đòi một khoản nợ tại TPHCM và giúp em của bà tại ngoại khi đang bị công an sở tại tạm giam.
Mặc dù bản thân Sơn không phải là công an, không có nhiệm vụ, quyền hạn, nhưng ông này vẫn đồng ý giúp bà Huệ với điều kiện phải chuẩn bị 2 tỷ đồng để "lo việc" trong thời gian hai tháng.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Sơn không thực hiện theo đúng cam kết và chiếm đoạt số tiền nêu trên. Cáo trạng nêu, Sơn đã bồi thường 2 tỷ đồng cho bị hại này.
Ở một diễn biến khác, Sơn có quan hệ tình cảm với bà Nhi nên biết được bà này mua một thửa đất nông nghiệp tại thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Bà Nhi hỏi Sơn về việc có thể giúp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp lên đất ở, Sơn trả lời "món này anh làm được".
Sơn hẹn đến cuối năm 2023 sẽ xong việc với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng. Sơn yêu cầu bà Nhi đưa trước 700 triệu đồng để làm thủ tục. Nhưng sau khi nhận tiền, Sơn không thực hiện việc đã cam kết mà chiếm đoạt tiền để trả nợ, tiêu xài.
Ngoài ra, Sơn nói với bà Nhi về việc mua 14.000m2 đất ruộng tại huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) và cần tiền để san lấp mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Sơn cũng hỏi mượn tiền bà Nhi để xin giấy phép khai thác mỏ đất tại huyện Nông Cống.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng cáo buộc, từ tháng 6 đến 8/2023, bà Nhi nhiều lần cho Sơn mượn tiền rồi bị chiếm đoạt 6 tỷ đồng. Cáo trạng nêu, Sơn đã bồi thường 5,7 tỷ đồng cho bị hại Nhi.
*Tên bị hại đã được thay đổi.