Kon Tum:

Không ngủ được, quay sang giết ân nhân để cướp của

(Dân trí) - Sau khi được anh Sơn giúp đỡ cho ở nhờ và hứa cho tiền làm ăn, Hậu không những không biết ơn mà trong lúc ngủ không được, hung thủ đã quay sang giết anh Sơn rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Ngày 18/10, Công an tỉnh Kon Tum đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Phước Hậu (21 tuổi, trú tại khối phố 4, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, Kon Tum) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Trước đó, sau khi hết tiền tiêu xài, Hậu đã bắt xe từ TPHCM về quê. Đến chiều 5/10/2012, Hậu vừa xuống xe buýt ngay trung tâm huyện Đăk Tô thì gặp anh Phạm Ngọc Sơn (SN 1971, trú khối phố 4, thị trấn Đắk Tô). Sau khi chào hỏi, Hậu kể với anh Sơn là hắn vừa từ Sài Gòn về, hết tiền nên chẳng biết đi đâu. Anh Sơn đã rủ Hậu về nhà chơi và nói sẽ cho tiền để Hậu có vốn làm ăn.

Hung th
Hung thủ giết ân nhân tại cơ quan công an
Sau khi ở chơi nhà anh Sơn 2 ngày (5 và 6/10), đến đêm ngày 6/10, trong lúc không ngủ được, thấy anh Sơn có tài sản, lại ở một mình nên Hậu đã nảy sinh ý đồ giết người cướp của. Trong lúc anh Sơn đang ngủ, Hậu dùng tay siết thật mạnh vào cổ nạn nhân. Anh Sơn cố vùng vẫy, thì kẻ máu lạnh này đã dùng con dao Thái Lan đâm liên tiếp vào người và cổ cho đến khi nạn nhân gục hẳn.

Gây án xong, Sơn tháo chiếc nhẫn vàng, dây chuyền bạc trên cơ thể nạn nhân và lấy chiếc ví da hàng hiệu cùng chiếc xe máy hiệu Future Neo của nạn nhân bỏ trốn xuống Bình Phước rồi bán chiếc nhẫn lấy 12 triệu đồng. Sau đó y tiếp tục xuống TPHCM, rồi bán tất cả những tài sản còn lại để lấy tiền ăn chơi. Ở TPHCM được vài ngày, Hậu cảm thấy mất an toàn nên y đã bắt xe ra huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) ở nhờ nhà một người quen.

Đến khoảng 10h30’ ngày 17/10, sau khi vừa đặt chân lên địa bàn này, Hậu đã bị cơ quan điều tra tóm gọn, và di lý về Kon Tum. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Hậu đã thuật lại toàn bộ quá trình gây án của mình như trên.

Thiên Thư