1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Cô gái bất hạnh bị ép bán dâm đến mang thai, bị bắt giam tống tiền

Tiến Thành

(Dân trí) - Qua Lào để tìm kiếm việc làm, cô gái 20 tuổi quê Sóc Trăng bị đưa đến đặc khu kinh tế Tam giác vàng, ép phải bán dâm. Quá trình tìm sự hỗ trợ để về Việt Nam, nạn nhân bị bắt giam, tống tiền.

Ngày 8/6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào giải cứu thành công một người phụ nữ trẻ bị bắt giam để tống tiền. Nạn nhân là N.T.N.N. (20 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng).

Vào khoảng 6h ngày 8/6, lực lượng biên phòng Quảng Trị nhận tin báo về việc chị N. bị một số đối tượng giam giữ trong ngôi nhà sát biên giới Việt - Lào.

Qua trinh sát, đến khoảng 10h, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị giam trong ngôi nhà hoang nằm sâu trong rừng, thuộc bản Đen Sa Vẳn, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).

Đến 16h, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng biên phòng Quảng Trị phối hợp với công an Lào đã tiếp cận nơi giam giữ và cứu nạn nhân ra ngoài an toàn. Các đối tượng giữ người trái phép lợi dụng địa hình hiểm trở, chạy trốn vào rừng.

Cô gái bất hạnh bị ép bán dâm đến mang thai, bị bắt giam tống tiền - 1

Nạn nhân được giải cứu, đưa về Việt Nam (Ảnh: Biên phòng Quảng Trị).

Chị N. sau đó được đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Cô gái này cho hay, vào đầu tháng 12/2023 được một người bạn giới thiệu qua Lào làm công việc phổ thông với thu nhập cao.

Tuy nhiên khi qua Lào, chị N. bị đưa đến đặc khu kinh tế Tam giác vàng và cưỡng ép bán dâm. Tiền thu được khi bán dâm đều bị chủ cơ sở thu giữ để trừ vào các khoản chi phí đã môi giới đưa từ Việt Nam sang Lào.

Khi phát hiện chị N. có thai khoảng 7 tháng, không còn khả năng bán dâm, các đối tượng đuổi nạn nhân ra khỏi nơi làm việc.

Thông qua mạng xã hội, chị N. được một người Việt Nam đang sinh sống tại Lào nhận đưa về Việt Nam với chi phí 35 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, chị N. lại bị một nhóm đối tượng đưa đến ngôi nhà hoang sát biên giới, yêu cầu liên hệ người nhà chuyển tiền chuộc.

Chị N. sau đó lợi dụng sự sơ hở của nhóm đối tượng tống tiền, gọi điện thoại đến lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị để cầu cứu.

Được biết hoàn cảnh chị N. rất éo le, bất hạnh. Chị bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, không còn người thân.