Cô gái bị lừa đi Campuchia, được giải cứu ngay khi lên máy bay

Tiến Thành

(Dân trí) - Nắm thông tin từ người nhà, cán bộ công an tại Quảng Trị đã vận dụng mọi mối quan hệ để nhờ giúp đỡ và kịp thời giải cứu cô gái trẻ bị dụ dỗ sang Campuchia, khi nạn nhân chuẩn bị lên máy bay.

Ngày 23/5, Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) thông tin, một cán bộ công an tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong vừa được người dân gửi thư cảm ơn vì tận tình giúp đỡ, hỗ trợ, giải cứu cô gái 17 tuổi bị dụ dỗ, lừa sang Campuchia.

Cán bộ công an kể trên là Trung úy Nguyễn Duy, cán bộ Công an xã Triệu Long; người viết thư cảm ơn là ông Nguyễn H., trú thị xã Quảng Trị (bố nạn nhân).

Trong thư, ông H. cho hay, ngày 9/5, một người quen bất ngờ phát hiện con gái ông có mặt tại cửa số 27 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) nên chụp ảnh và báo tin về cho gia đình.

Lúc này gia đình ông H. mới biết con gái trốn nhà đi từ ngày 8/5.

Qua các thông tin, ông H. biết con gái chuẩn bị lên chuyến bay sang Campuchia nên liên tục gọi điện thoại cho con nhưng số điện thoại bị chặn, không liên lạc được. Gia đình cũng cố gắng liên hệ đến sân bay nhưng bất thành. Lúc này, ông H. đã gọi điện cho Trung úy Nguyễn Duy nhờ giúp đỡ.

Nắm được thông tin, Trung úy Nguyễn Duy nhận định, khả năng con gái ông H. đã bị dụ dỗ, dính bẫy lừa đảo. Tình hình cấp bách, khoảng cách địa lý xa nên Trung úy Duy đã vận dụng mọi mối quen biết, bạn bè để nhờ hỗ trợ.

Ngay sau đó, cán bộ công an tại TPHCM đã nhanh chóng đến sân bay, tiếp cận con gái ông H., kịp thời ngăn chặn, giữ cô gái lại để gia đình liên lạc.

Mặc dù được khuyên bảo nhưng cô gái vẫn không hợp tác, phải đến khi Trung úy Duy nói chuyện qua điện thoại, thuyết phục, phân tích rõ những mối nguy hiểm tiềm ẩn, cô gái trẻ mới nhận thức được việc bản thân đã bị lừa, dụ dỗ sang Campuchia.

Trung úy Nguyễn Duy đã nhờ người bạn làm công an và người quen đưa cô gái trẻ rời sân bay. Người thân từ Quảng Trị sau đó đã vào TPHCM để đón cô gái về nhà an toàn.

Cô gái bị lừa đi Campuchia, được giải cứu ngay khi lên máy bay - 1

Sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Việt Đức).

"Gia đình tôi chân thành cảm ơn ngành công an, Công an tỉnh Quảng Trị đã đào tạo ra những cán bộ tâm huyết, nghiệp vụ cao và nhiệt huyết trong công việc. Đặc biệt cảm ơn Trung úy Nguyễn Duy đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình chúng tôi", ông H. bày tỏ.

Ông H. cũng đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những đối tượng có hành vi dụ dỗ, lôi kéo, lừa bán con gái mình sang Campuchia. Qua đó cũng là bài học đề phòng, cảnh giác cho những người khác.