1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chân dung thiếu nữ đồng tính cùng người tình lừa đảo

Bị bắt để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tại cơ quan công an, hai thiếu nữ gọi nhau là vợ chồng, không ngại ngần bày tỏ tình cảm...

Ngã rẽ

Sinh ra trong gia đình không được hạnh phúc vẹn toàn, Nguyễn Hoàng M. (SN 1992, ở Hà Nội) gắn bó với ông bà nội hơn là với cha mẹ.

Đang theo học một trường nghệ thuật, vì tai nạn gẫy chân, M. phải nghỉ học và bắt đầu có những thay đổi. M. cắt tóc ngắn và thích mặc đồ con trai.

Rồi một hôm M. dắt về nhà cô bạn gái tên Nguyễn Thủy T. (SN 1997, ở Hà Nam). Biết M. có phần "lệch lạc" về giới tính, song gia đình M. chấp nhận điều đó và vẫn luôn dành tình thương yêu cho M.

M. tại cơ quan công an.
M. tại cơ quan công an.

Thấy M. dắt về cô bạn gái không ưng mắt, bà của M. từng nhắc nhở cháu.

"Nhìn T. xăm trổ trên người, thái độ nhâng nháo, gia đình tôi đã khuyên M. không nên chơi với T., sợ ảnh hưởng xấu, nhưng gia đình bất lực trong việc ngăn cản M. Không cho nó đến nhà thì chúng nó gặp nhau ngoài đường", bà của M. chán nản chia sẻ.

Một buổi tối, M. xin phép bà đi sinh nhật rồi cả đêm không thấy về. Gia đình ngỡ ngàng khi nhận được tin M. cùng cô bạn gái bị bắt vì phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ  quan công an cho biết, sau khi M. và  "người yêu" tên T. thuê nhà nghỉ sống với nhau như vợ chồng, khi hết tiền tiêu xài, cả hai tính chuyện lừa đảo để có tiền trả tiền nhà nghỉ và ăn tiêu.

Cả hai mượn của người bạn là chị Lại Thu H. (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chiếc xe máy, sau đó nói dối, vì vi phạm giao thông đã bị giữ xe lại, bảo chị Hòa đưa giấy tờ xe để chúng đi lấy xe về.

Có được giấy tờ xe của nạn nhân, M. và T. mang chiếc xe ra chợ xe máy cũ Dịch Vọng ở phố Chùa Hà bán được hơn 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền, cả hai dùng để trả tiền nhà nghỉ và cùng nhau ăn tiêu hết.

Về phía chị H., đợi mãi không thấy M. và T. mang xe về trả đã gọi điện thoại đòi lại xe nhưng cả hai trả lời loanh quanh rồi tắt điện thoại, chuyển chỗ ở, cắt đứt liên lạc với bị hại. Vậy nên chị H. đã đến cơ quan công an trình báo.

Nhận được đơn trình báo của người bị hại, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã tiến hành xác minh, làm rõ.

Cơ quan công an tìm thấy M. và T. trong một khách sạn trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Thấy bóng cảnh sát, M. sững người hỏi: "Cháu có làm gì đâu mà các chú bắt cháu". Được nghe giải thích, biết mình không né được tội nhưng cả M. và T. đều có thái độ bình thản.

"Bị đưa về cơ quan công an bằng xe taxi, M. tỏ ra rất ga lăng, bảo với T.: "Vợ lên xe trước đi". Trong suốt cả chặng đường và khi bị đưa về trụ sở cơ quan công an, cả hai không ngại ngần bầy tỏ tình cảm, luôn miệng gọi nhau là vợ chồng, và nắm tay không dời", một cán bộ điều tra cho hay.

Trên cánh tay của M. xăm tên của người yêu, và trên cánh tay của T. cũng xăm tên của M.

Đau lòng người thân

Trái với thái độ thờ ơ, bất cần của M., gia đình cô vô cùng lo lắng và buồn cho tương lai của M.

Biết M. có lệch lạc về giới tính, họ đã chấp nhận và không thể can thiệp. "Từ ngày bố mẹ M. ly thân, nó bị trầm cảm và đôi lúc tỏ ra bất cần", bà của M. cho hay.

T. tại cơ quan công an. 
T. tại cơ quan công an. 

Cố hướng M. theo học một trường nghệ thuật, những mong M. có được tương lai sáng, nhưng theo học không được bao lâu thì M. phải nghỉ học vì bị tai nạn gẫy chân và nhà trường không chấp nhận cho M. quay lại học.

Cũng từ đó M. bắt đầu lêu lổng, có nhiều thay đổi bất thường về đầu tóc và cách ăn mặc.

Vì biết đứa cháu thiếu hụt tình cảm, chịu nhiều thiệt thòi vì có thời gian cha mẹ sống ly thân, ông bà nội của M. cố gắng không để cháu thiếu thốn về vật chất và hết lời động viên, khuyên nhủ để M. không sa ngã với bạn xấu.

"Tôi hay tụng kinh và thường khuyên bảo cháu phải biết đâu là bờ, là vực... M. bị thế này tim tôi đau lắm, thương cháu vô cùng", bà của M. không ngăn được nước mắt khi nhắc đến đứa cháu mà bà đã dành cho nó nhiều tình thương yêu.

Về phần T., cũng như M., thiếu nữ này lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn khi bố mẹ ly dị. T theo mẹ lên Hà Nội làm thuê.

Mẹ của T. làm việc trong một quán Karaoke ở quận Cầu Giấy, nhiều khi cũng cảm thấy bất lực trước cô con gái bướng bỉnh, thích dạt nhà.

Cùng mê game, hay lướt net, M. và T. sau thời gian quen biết đã bén lửa tình rồi cùng đưa nhau vào con đường phạm tội.

Theo T.Nhung
Vietnamnet