Thanh Hóa:

Bỗng dưng “tâm thần”… sau khi giết người

(Dân trí) - Hơn 2 năm sau vụ án mạng kinh hoàng khiến một người chết, một người bị thương nặng, thế nhưng hung thủ vẫn chưa bị pháp luật trừng trị vì “bỗng dưng” có bệnh án “tâm thần” trước và trong khi thực hiện hành vi giết người...

Theo tài liệu điều tra của cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 11/06/2010, tại nhà hàng Thanh Hợi, ở số nhà 43, đường Thanh Niên, thị xã Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá), Lường Ngọc Chung (trú tại Phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn), quản lý nhà hàng Thanh Hợi đã dùng dao chém bà Trương Thị Thanh (chủ nhà hàng) chết ngay tại chỗ, còn cô con gái út Phan Thị Hương cũng bị chém đứt 4 ngón bàn tay trái.

Bỗng dưng “tâm thần”… sau khi giết người
Ông Phan Thế Hợi (chồng nạn nhân) khẳng định, trong suốt 6 năm làm việc, Chung chưa bao giờ có những hành động bất bình thường với mọi người ở đây.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi, bà Thanh bị chém nhiều nhát vào cổ, đầu, mất nhiều máu nên đã tử vong tại chỗ. Tên sát thủ Lường Ngọc Chung sau khi gây ra án mạng cũng bị bắt tạm giam về tội "giết người".

Đây là vụ án giết người xảy ra có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Sau hơn 2 năm kể từ ngày vụ án mạng xảy ra, nỗi đau thương của gia đình nạn nhân vẫn còn đó. Với tội ác mà Lường Ngọc Chung gây ra, hẳn nhiên phải bị pháp luật trừng trị. Thế nhưng một điều lạ lùng là sự việc bỗng nhiên rơi vào “im lặng”, không một động thái gì từ phía cơ quan chức năng cũng như gia đình hung thủ.

Sau hơn một năm, thấy tên sát thủ Lường Ngọc Chung vẫn chưa bị cơ quan chức năng đưa ra xét xử. Ngày 28/10/2011 gia đình bị hại mới gửi đơn tới Công an tỉnh Thanh Hóa và VKSND tỉnh Thanh Hóa đề nghị giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Bỗng dưng “tâm thần”… sau khi giết người
Ông Nguyễn Văn Ngọc, Trạm trưởng trạm y tế Quảng Tiến “Lường Ngọc Chung không hề có tên trong sổ điều trị bệnh tâm thần của trạm y tế từ trước tới nay”.

Đến ngày 15/11/2011, Công an tỉnh Thanh Hóa mới có Văn bản trả lời đơn số 595/CV-PC45 gửi đến gia đình bị hại thông báo giải quyết vụ án trên. Như vậy là hơn một năm sau, gia đình bị hại mới được biết thông tin về xử lý vụ việc rằng: "Căn cứ vào kết luận của Cơ quan giám định pháp y tâm thần là trước, trong khi phạm tội sáng ngày 11/06/2010 và hiện nay Lường Ngọc Chung có bệnh tâm thần. Trong khi thực hiện hành vi phạm tội Lường Ngọc Chung mất khả nhận thức và điều khiển hành vi".

Trước đó, ngày 24/01/2011, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam và ra quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với Lường Ngọc Chung từ 24/01/2011. Theo Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa, nếu Lường Ngọc Chung khỏi bệnh, căn cứ vào kết quả giám định tâm thần trên, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa có thể sẽ ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án và Lường Ngọc Chung sẽ được tự do.

Điều gây bất bình trong dư luận đó là sau khi gây án, Lường Ngọc Chung mới được gọi là “tâm thần”, trong khi trước đó, sống – làm việc tại địa phương thì người dân chưa bao giờ thấy đối tượng này có biểu hiện là một người “tâm thần” mà còn có vợ trẻ, con ngoan.

Ông Lê Văn Chao, trưởng thôn ở đây cho biết: “Từ trước đến giờ, Chung chưa bao giờ có những hành động khác thường như người tâm thần mà chỉ khi nào uống rượu vào thì Chung mới “dở chứng”.

Ông Trần Ngọc Sang, bảo vệ nhà hàng Thanh Hợi “Không thể nói Lường Ngọc Chung là tâm thần”.
Ông Trần Ngọc Sang, bảo vệ nhà hàng Thanh Hợi “Không thể nói Lường Ngọc Chung là tâm thần”.

Ông Phan Thế Hợi, chồng nạn nhân khẳng định: “Trong suốt 6 năm làm việc cho nhà hàng Thanh Hợi, Chung được mọi người đánh giá là một người khôn khéo trong giao tiếp, giỏi trong quản lý nên Chung đã quán xuyến đội ngũ hơn vài chục nhân viên, phục vụ tối đa khoảng 300 khách hàng vào thời gian cao điểm. Và cũng trong suốt 6 năm làm việc, Chung chưa bao giờ có những hành động như người ‘tâm thần” với mọi người ở đây. Chính vì thế, Lường Ngọc Chung được vợ chồng tôi rất tin tưởng giao cho làm quản lý nhà hàng”.

“Không thể nói Chung là tâm thần được, không có một khả nghi, biểu hiện gì về tâm thần cả trong suốt thời gian tôi tiếp xúc với cậu ta. Cậu ta rất khôn khéo, luôn luôn nhắc nhở các nhân viên, ngay cả tôi là người nhiều tuổi cũng phải tuân theo mệnh lệnh của cậu ta. Mọi quyền hành trong nhà hàng do cậu ta quyết định và cứ đến cuối ngày thì cậu ta cũng là người kiểm soát lại tất cả hoạt động trong ngày trong đó cả việc thu chi”, ông Trần Ngọc Sang - Bảo vệ nhà hàng quả quyết.

Một minh chứng nữa cho việc phát bệnh tâm thần một cách “bất bình thường” đó là đối tượng đã từng tham gia mua bảo hiểm nhân thọ của một hãng bảo hiểm lớn. Và trong bản ký Hợp đồng mua bảo hiểm với hãng này thì tình trạng sức khỏe, tinh thần của Lường Ngọc Chung được xác nhận là hoàn toàn bình thường. Không những thế, tháng 11/2005, Lường Ngọc Chung có đủ sức khỏe để nộp hồ sơ thi lấy bằng lái xe ô tô hạng B2 và đã lấy được bằng lái xe tại Trường kỹ thuật nghiệp vụ GTVT Thanh Hóa.

Nơi bà Thanh bị tên sát thủ giết chết.
Nơi bà Thanh bị tên sát thủ giết chết.

Tại địa phương, ông Nguyễn Văn Ngọc, Trạm trưởng trạm y tế Quảng Tiến còn cho biết: “Lường Ngọc Chung không hề có tên trong sổ điều trị bệnh tâm thần của Trạm y tế từ trước tới nay”.

Phía gia đình nạn nhân cũng khẳng định, gia đình hung thủ Lường Ngọc Chung từ đó đến nay không hề có bất kỳ hành động gì chia sẻ với gia đình nạn nhân hoặc thăm hỏi cháu Phan Thị Hương. Tất cả đều vô cảm, dửng dưng trước hành vi giết người dã man của Lường Ngọc Chung.

Cho đến nay, đã hơn 2 năm trôi qua, vụ án mạng kinh hoàng ấy vẫn chưa có hồi kết, tên giết người sau hai lần giám định được kết luận là “tâm thần khi gây án” vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Gia đình nạn nhân và người dân đang mong chờ một bản kết luận giám định pháp y tâm thần công minh, khách quan từ Hội đồng giám định pháp y tâm thần đối với thủ phạm Lường Ngọc Chung do Bộ Y Tế thành lập.

Nguyễn Thùy - Duy Tuyên