1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt kẻ giết người sau 22 năm trốn truy nã

Hành vi cuồng sát của hung thủ làm hai người chết và ba người bị thương.

Sáng 23-3, Thượng tá Huỳnh Văn Em - Phó Trưởng Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã có kết luận điều tra và chuyển sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Tuấn (ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) về tội giết người.

Theo kết luận điều tra, sáng 13-5-1989, sau khi nhậu say, trên đường về Tuấn ghé vào quán bà Nguyễn Thị Bé để mua thuốc hút. Tại đây, giữa Tuấn và bà Bé xảy ra cự cãi và Tuấn đập bể tủ kính của bà Bé. Do bị đập phá tài sản và bị Tuấn đánh nên bà Bé đến xã trình báo sự việc.

Sau đó, Tuấn bị khống chế đưa về trụ sở Công an xã Thanh Đức làm việc. Sau khi tiếp nhận, thấy Tuấn còn say rượu nên phó trưởng công an xã đưa Tuấn vào phòng nằm nghỉ chờ tỉnh rượu. Tuy nhiên, Tuấn lại đập phá cửa, bàn ghế gây mất trật tự tại trụ sở nên công an còng chân Tuấn.
 
Bắt kẻ giết người sau 22 năm trốn truy nã
Bị can Lê Thanh Tuấn.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, vợ chồng chủ lò gạch là Nguyễn Văn Phu và Nguyễn Thị Đẹp đến công an xã xin bảo lãnh Tuấn về vì Tuấn làm công đốt lò gạch cho ông bà. Công an xã đề nghị về phần tài sản của bà Bé bị Tuấn đập phá, hai bên phải gặp nhau giải quyết.

Đến 19 giờ, bà Bé cùng chồng tới trụ sở công an xã. Lúc này tình cờ anh Nguyễn Bá Mãi và anh Đặng Văn Sỹ đến trụ sở để mời các anh công an xã dự đám cưới anh Mãi. Ngoài ra, tại trụ sở còn có chị Nguyễn Thị Ngọc Tám, Nguyễn Hoàng Giang và vài người khác đến xem công an xử lý vụ gây rối của Tuấn.

Khi Tuấn được mở còng chân dẫn đi ra ngoài. Lợi dụng lúc công an viên sơ hở, Tuấn lao tới chộp khẩu súng AK của công an xã rồi bắn liên tiếp nhiều phát đạn vào những người đang có mặt tại đây. Hành vi cuồng sát của Tuấn làm hai người chết tại chỗ là anh Nguyễn Bá Mãi và Đặng Văn Sỹ. Ba người khác bị thương là Tám, Đẹpvà Giang.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương. Tuấn qua bên Campuchia thay đổi tên họ để sinh sống và trốn lệnh truy nã. Sau gần 22 năm lẩn trốn nơi đất khách quê người, đến cuối tháng 9-2011, Tuấn lẻn về xã Tân Hòa (TP Vĩnh Long) thăm bà con, lập tức bị công an phát hiện, bắt giữ.

Theo PHÚC TÂN

PL HCM