1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thấy "động", cơ sở lao động ở Campuchia thả 2 nam thanh niên người Việt

Doãn Công

(Dân trí) - Sau hơn 2 tháng bị lừa đi làm "việc nhẹ lương cao" tại Campuchia, nam thanh niên ở Bình Định và một người khác ở Sơn La vừa được đón từ Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) về quê nhà.

Ngày 25/9, ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) xác nhận gia đình đang trên đường đưa em Trần Thương Tín (17 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) về quê nhà sau nhiều tháng bị lừa đi làm "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia.

Thấy động, cơ sở lao động ở Campuchia thả 2 nam thanh niên người Việt - 1

Sư thầy Thích Vạn Lực cùng Trần Thương Tín (bìa trái) và Đinh Văn Hoàng (bìa phải) tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Ảnh: Sư thầy Thích Vạn Lực cung cấp).

Cùng ngày, bà Lâm Thị Nhành cũng vui mừng xác nhận, con trai bà là Trần Thương Tín đã được đưa về Việt Nam an toàn.

Bà Nhành cho biết, Tín được sư thầy Thích Vạn Lực (còn gọi là thầy Lá Lúa, ở chùa Dương Sơn, xã Phước Sơn) đón tại cửa khẩu biên giới Mộc Bài (Tây Ninh) để đưa về quê.

Theo thầy Thích Vạn Lực, do các cơ quan chức năng Việt Nam đang ráo riết vào cuộc để bảo hộ công dân Việt Nam tại Campuchia và dư luận cũng lên án mạnh mẽ nên chủ cơ sở (nơi Tín đang lao động) đã thả Tín và Đinh Văn Hoàng (20 tuổi, ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Ngày 21/9, Tín và Hoàng đã liên lạc với gia đình ở Việt Nam và sư thầy Thích Vạn Lực để nhờ giúp đỡ. Sư thầy đã hướng dẫn để 2 thanh niên này đón xe về Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Sư thầy Thích Vạn Lực cũng duy trì liên lạc với Tín và Hoàng, đồng thời lên đường tới Mộc Bài để hỗ trợ hai thanh niên.

Đến chiều 22/9, ông đã đón được Tín và Hoàng tại cửa khẩu và đưa cả hai về đến TPHCM an toàn ngay trong tối cùng ngày.

Thấy động, cơ sở lao động ở Campuchia thả 2 nam thanh niên người Việt - 2

Trước đó, bà Nhành lo lắng vì con trai gọi điện từ Campuchia về cầu cứu (Ảnh: Doãn Công).

"Sức khỏe của Tín và Hoàng đều ổn. Tôi đã đặt vé máy bay định đưa 2 em về nhưng cả hai hiện không có giấy tờ tùy thân nên chúng tôi chuyển sang đi tàu hỏa", sư thầy Thích Vạn Lực nói.

Trước đó, Dân trí thông tin việc bà Nhành gửi đơn cầu cứu đến Công an tỉnh Bình Định và một số cơ quan liên quan nhờ giải cứu con trai là Trần Thương Tín bị lừa đưa sang Campuchia.

Theo bà Nhành, khoảng 2 tháng trước, con trai đang học nghề bỗng nghe tin có việc làm lương cao nên bỏ đi tìm việc mà không nói với gia đình. Sau đó, người thân không liên lạc được với Tín nữa.

Đầu tháng 9, Tín bất ngờ liên lạc về nhà để cầu cứu. Tín nói đang làm việc trên máy tính cho một cơ sở ở Campuchia, nếu không đạt chỉ tiêu thì bị đánh, còng tay, nhốt, không cho ăn, chích điện. Chủ cơ sở yêu cầu gia đình chuyển 120 triệu đồng mới thả Tín về Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được đơn của bà Nhành, Công an tỉnh Bình Định và các lực lượng chức năng đã làm việc với gia đình để xác minh, tìm tung tích Tín.