1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lao động Việt tử vong ở Campuchia: Gia đình vay mượn tiền lo nhận xác con

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Do gia cảnh khó khăn, người nhà của nam thanh niên tử vong ở Campuchia phải vay mượn tiền lo các thủ tục cần thiết để đưa thi thể nạn nhân về quê nhà.

Tối 20/9, ông Nguyễn Đức Thịnh (ngụ tại phường 4, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, gia đình đã làm xong các thủ tục, giấy tờ cần thiết để có thể đi nhận thi thể cháu là N.P.H. (21 tuổi), nam thanh niên đi làm rồi tử vong ở Campuchia.

"Có người quen ở bên Campuchia hỗ trợ, gia đình cần thêm khoảng 50 triệu đồng nhưng vì khó khăn, mẹ cháu H. phải vay mượn thêm để có tiền lo đưa con về. Khi người bên phía Campuchia làm xong các thủ tục và đưa thi thể về cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, gia đình tôi sẽ lên đó nhận xác cháu", ông Thịnh cho hay.

Theo ông Thịnh, người bên phía Campuchia cho biết, sớm nhất là ngày mai có thể đưa thi thể cháu H. về, còn không thì chậm lại thêm một ngày nữa.

Lao động Việt tử vong ở Campuchia: Gia đình vay mượn tiền lo nhận xác con - 1

Bà N.T.B.N. (mẹ ruột của H.) thắp nén nhang cho chồng cũng như lập ảnh thờ con trai (ảnh nhỏ góc phải), cầu mong sớm đưa được thi thể H. về quê nhà (Ảnh: CTV).

Được biết, thi thể anh H. đã được chuyển về thủ đô Phnom Penh và đang lưu giữ tại chùa Wat Steung Meanchay.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia có văn bản gửi Sở Ngoại vụ TPHCM cho biết, anh H. tử vong do ngã từ trên cao tại khu vực đường bê tông phía sau một nhà hàng ở TP Bavet, tỉnh Kandal, Campuchia.

Sở Ngoại vụ TPHCM cũng thông tin tới Phòng Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau về việc xác minh thông tin công dân H. tử vong và thông báo cho gia đình nạn nhân biết để phối hợp giải quyết.

"Làm lớn chuyện sẽ không nhận được xác con"?

Theo gia đình anh N.P.H., nhiều tháng trước, anh H. được người quen giới thiệu công việc bảo vệ tại TPHCM. Sau đó, H. sang Campuchia làm việc nhưng vì không muốn gia đình lo lắng nên anh cho biết mình vẫn sống và làm việc ổn định tại TPHCM.

Đến ngày 15/4, gia đình mới biết anh H. sang Campuchia lao động. Từ đó, anh H. rất ít liên lạc.

Ngày 15/9, có một người ở Cà Mau đến gia đình thông báo là H. ngã lầu tử vong ở Campuchia vào ngày 13/9 và cho số điện thoại liên lạc với một người ở Campuchia có quen biết anh H.

Ông Nguyễn Đức Thịnh (cậu anh H.) gọi điện thì người nghe điện thoại bên kia dặn "gia đình đừng làm lớn chuyện, đừng báo công an, cứ đi đến cửa khẩu Mộc Bài sẽ có người đón qua Campuchia để mang thi thể H. về".

"Phía bên đó nói hỗ trợ cho gia đình 600-800 triệu đồng. Nếu làm lớn chuyện sẽ không nhận được thi thể cũng như tiền hỗ trợ", cậu anh H. kể lại. Sau đó, thấy có nhiều điều nghi vấn nên gia đình H. đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Lao động Việt tử vong ở Campuchia: Gia đình vay mượn tiền lo nhận xác con - 2

Hẻm vào nhà anh H. ở TP Cà Mau (Ảnh: CTV).

Đến lúc này, nhiều người thân của H. vẫn hy vọng việc anh tử vong chỉ là sự nhầm lẫn vì chuyện đau lòng xảy ra quá đột ngột. Một năm trước, cha anh H. đã tử vong vì bị tai biến, nay đến lượt anh mất mạng ở xứ người, nỗi đau liên tiếp khiến người thân gục ngã.

Anh H. được nhận xét là người con hiếu thảo. Khi còn ở nhà, anh đi làm thuê được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho mẹ, sau đó chỉ xin lại vài chục ngàn đồng uống cà phê, trà đá vỉa hè. Cũng vì khó khăn mà anh H. đi làm xa và không may xảy ra sự cố đau lòng.

Sau khi hay tin, chính quyền địa phương tại Cà Mau đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình anh H. UBND TP Cà Mau cũng hỗ trợ bước đầu 10 triệu đồng để gia đình có chi phí đi nhận thi thể con em.