1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cà Mau:

Lao động Việt tử vong ở Campuchia, gia đình được dặn "đừng làm lớn chuyện"

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Ngày 20/9, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan này đang phối hợp với địa phương xác minh, hỗ trợ gia đình nam thanh niên ở tỉnh này đi làm rồi tử vong tại Campuchia.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh N.P.H. (21 tuổi, ngụ tại phường 4, TP Cà Mau).

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia có văn bản gửi Sở Ngoại vụ TPHCM thông tin, công dân N.P.H. tử vong do ngã từ trên cao tại khu vực đường bê tông phía sau một nhà hàng ở thành phố Bavet, tỉnh Kandal, Campuchia.

Hiện, thi thể của H. đã được chuyển về thủ đô Phnom Penh và đang lưu giữ tại chùa Wat Steung Meanchey.

Lao động Việt tử vong ở Campuchia, gia đình được dặn đừng làm lớn chuyện - 1

Gia đình anh H. lập bàn thờ sau khi hay tin con em tử vong ở Campuchia (Ảnh: CTV).

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch UBND phường 4 cho biết, sau khi nhận được thông tin, phường đã phối hợp hỗ trợ gia đình. Trong đó, phường thực hiện các thủ tục cần thiết để gia đình liên hệ cơ quan ngoại vụ làm rõ vụ việc.

"Nạn nhân mồ côi cha, gia cảnh cũng khó khăn, mẹ, cậu không có giấy tờ xuất cảnh, nên phường cũng đang bổ sung những giấy tờ cần thiết cho người quen đại diện đi Phnom Penh nhận thi thể H. về", ông Khánh cho hay.

Bà N.T.B.N. (mẹ ruột của H.) nghẹn ngào: "Nghe thông tin con mất, tôi đứng ngồi không yên. Gia đình khổ quá, thương mẹ và em nên con trai mới giấu gia đình sang Campuchia làm việc, ai ngờ lại xảy ra chuyện đau đớn như vậy".

Lao động Việt tử vong ở Campuchia, gia đình được dặn đừng làm lớn chuyện - 2

Hẻm vào nhà anh H. ở TP Cà Mau (Ảnh: CTV).

Theo gia đình H., anh đi sang Campuchia làm việc từ 15/4 nhưng không cho gia đình biết.

Đến ngày 15/9, có một người đến gia đình thông báo là anh H. ngã lầu tử vong ở Campuchia vào ngày 13/9 và cho gia đình số điện thoại người ở Campuchia có quen biết anh H. Khi gia đình gọi liên lạc thì người nghe điện thoại dặn gia đình đừng làm lớn chuyện.

Thấy sự việc có nghi vấn, gia đình anh H. quyết định trình báo cơ quan chức năng địa phương.