1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Dân công sở trang bị quạt giấy, thắp nến... vì mất điện

Lê Hoa Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Người lao động phải tìm cách xoay xở khi cả chỗ làm lẫn nhà ở đều mất điện. Sợ tắc việc, nhiều người còn chạy đôn chạy đáo tìm quán cafe có điện để làm việc.

Quạt giấy, quạt pin... là vật bất li thân

Chị Vũ Thị Thương (30 tuổi, nhân viên văn phòng làm việc ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hơn tuần nay nhiều đồng nghiệp cùng công ty chị mang theo quạt giấy, quạt pin, một số mang theo quần áo để sẵn sàng "đối phó" với chuyện mất điện đột ngột.

Tối 5/6, vừa đi làm về tới nhà, chị Thương nhận được thông báo từ công ty, ngày 6/6 cho phép nhân viên làm việc online ở nhà do khu vực công ty bị cắt điện.

"Công ty tôi không khuyến khích làm việc online ở nhà dù tính chất công việc hoàn toàn có thể làm ở bất kỳ đâu. Khi ai về nhà nấy, chất lượng công việc chung khó có thể đảm bảo. Ngồi ở nhà cũng buồn hơn tới công ty cùng làm việc", chị Thương cho biết.

Dân công sở trang bị quạt giấy, thắp nến... vì mất điện - 1

Công ty mà chị Thương làm việc lúc có điện (ảnh: NVCC).

Mất điện, chị Thương như ngồi trên đống lửa, phần vì nóng, phần vì lo lắng các đầu việc chưa hoàn thành. Nhiều nhân viên trong công ty vui mừng vì được một ngày làm ở nhà, còn chị Thương thì nỗi khổ nhân đôi khi vừa nhận thông báo ở công ty mất điện chưa lâu thì tổ dân phố nơi chị sinh sống cũng thông báo lịch cắt điện vào 6/6.

Chị Thương chia sẻ thêm, vài team ở công ty rủ chị đến một quán cà phê ở khu vực khác có điện để làm việc. Tuy nhiên, chị nghĩ hiệu quả công việc khó có thể đảm bảo trong tình huống này nên chị từ chối khéo rồi chọn một quán cafe vắng ngồi làm việc một mình.

"Được hôm không phải di chuyển đến công ty thì nhà cũng mất điện. Ở nhà tôi có nuôi con mèo, nó không chịu được nóng nên không còn cách nào khác, mất điện cả người, cả mèo phải lao ra đường tìm quán cafe có điều hòa để ngồi làm việc", chị Thương chia sẻ.

Cùng cảnh ngộ với chị Thương, chị Phạm Thị Thanh Hà (28 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng loay hoay đối phó với tình trạng cả văn phòng công ty và ở nhà đều bị cắt điện.

"Chiều tối 5/6, tôi nhận thông báo công ty mất điện, cho nhân viên làm online ở nhà, chưa vui được bao lâu thì tổ dân phố cũng thông báo hôm nay mất điện từ 8h - 16h", chị Hà nói.

Dân công sở trang bị quạt giấy, thắp nến... vì mất điện - 2

Thông báo cắt điện khu vực chị Hà sinh sống (ảnh: NVCC).

7h30 sáng 6/6, trời mưa tầm tã, chị Hà vẫn phải vượt chặng đường dài tìm quán cafe có điện để làm việc. Đến nơi, cả người ướt nhẹp, quán cafe vốn vắng nay cũng đông đúc khác thường khiến chị không thể tập trung giải quyết công việc như ở văn phòng.

Sau đó, chị Thanh Hà theo dõi, thì lại biết được đến 10h khu vực nhà mình không mất điện. Cảnh tìm nơi có điện để làm việc của chị không biết khi nào kết thúc với tình hình cắt điện dày đặc như hiện nay.

Phải dùng nến thắp sáng

"Lâu lắm rồi gia đình tôi mới phải dùng nến thắp sáng vì mất điện, lại còn giữa tiết trời oi nóng của mùa hè thế này", chị Nguyễn Thị Nga* ngán ngẩm nói. Gia đình ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) song chị lại mở đại lý bán sữa, bỉm ở Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội. Hàng ngày, chị đi lại vài chục cây số để đến cửa hàng làm việc.

Chính vì vậy, những ngày qua, chị đã lĩnh đủ "combo" mất điện từ nơi làm việc cho đến khi về nhà. "Chưa bao giờ, người dân lại quan tâm đến loa truyền thanh của xã để ngóng thông tin về lịch cắt điện đến vậy. Tôi thấy không khác gì khắc khoải chờ thời khắc giao thừa", chị Nga chia sẻ.

Nhiều khi đã có thông báo, nhưng tần suất cắt điện còn nhiều hơn thế. Có ngày khu vực Sơn Tây thông báo mất điện, chị đã quyết đóng cửa hàng ở nhà tránh nóng. Ai dè, gia đình chị ở Vĩnh Phúc cũng hưởng trọn 4 lần cắt điện trong ngày hôm đó.

Chị than vãn, đến lịch đóng tiền điện, người dân nộp không thiếu một đồng. Vậy mà, đến những ngày nắng nóng cao điểm lại bị cắt điện dày đặc, có khi đến nửa đêm mới có điện.

Dân công sở trang bị quạt giấy, thắp nến... vì mất điện - 3

Gia đình chị Nga phải dùng nến thắp sáng (Ảnh: NVCC).

Nhận thấy tình trạng cắt điện chưa có hồi kết nên chị Nga quyết định mở cửa hàng dù có lịch thông báo mất từ 9h-17h. Còn một chiếc quạt tích điện cuối cùng, chị định sử dụng để xua đỡ cái nóng hầm hập. Ai dè, khách hàng đến nài nỉ mua vì nhà có con nhỏ.

10 tiếng đồng hồ ngồi trong cửa hàng, chị Nga phải dùng quạt giấy "chạy bằng cơm".

"Nóng nực lắm, người khô như sợi rơm. Nhưng vì phải mở cửa hàng phục vụ khách nên tôi đành cố chịu đựng", chị Nga cho biết.

Cả ngày mệt mỏi, chị nhẩm tính đi xe máy mấy chục km để về nhà tắm rửa, ngồi trong điều hòa cho đã đời. Ai dè, dừng xe trước cửa chị mới biết nhà cũng bị cắt điện. Những ngày này, gia đình chị có bố mẹ già, hai con nhỏ chịu nóng rất vất vả.

Nóng nực, mọi người ăn uống qua quýt, người già mệt phờ, trẻ con quấy khóc khiến tâm trạng của chị Nga càng tội tệ. Trong nhà tối om, chị đành đi tìm mua nến về thắp sáng.

Quạt tích điện đã hết, cả nhà, cả khu tối om, ai quạt tay đến rã rời... cảnh tưởng chừng đã 20 năm trước ai dè giờ lại hiện hữu.

Chị Nga thở dài: "Tối muộn nhưng vẫn nóng nực, con trẻ cũng không ngủ được. Mọi người lại kéo nhau ra sân, ra đường hóng từng chút gió trong bầu không khí oi nồng. Còn vợ chồng tôi, cả ngày đi làm mệt mỏi, về nhà tiếp tục chịu cảnh như này, thật sự quá nản".

Đến nửa đêm mới có điện, gia đình chị Nga lịm đi trong giấc ngủ vội, chuẩn bị tinh thần "chiến đấu" ngày hôm sau. 

* Tên nhân vật đã thay đổi