1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tiểu thương mong chờ ngày rằm tháng Giêng nhưng rồi… thất vọng

(Dân trí) - Nhiều tiểu thương mong chờ vào dịp rằm tháng Giêng để bán được nhiều hàng hóa. Thế nhưng, nhiều người bán trái cây, hoa tươi, vàng mã tại TPHCM lại thất vọng vì cảnh thị trường... đìu hiu.

Tại các chợ ở TPHCM như chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), chợ Gò Vấp (quận Gò Vấp), chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) sức mua của người dân khá chậm.

Chị Nguyễn Thanh Thủy (ngụ quận Tân Bình) cho biết, ngày rằm tháng Giêng gia đình chị làm khá đơn giản. Chị chỉ mua 2kg cam với giá 70.000 đồng/1kg về thắp hương.

“Tôi chỉ mua trái cây thôi, vàng mã tôi không mua. Dạo này nhiều nhà sư khuyên không nên đốt vàng mã, tôi thấy hợp lý nên cũng nghe theo”, chị Thủy nói.

Các khu chợ sầm uất tại TPHCM như chợ Hoàng Hoa Thám, chợ Bà Chiểu, chợ Gò Vấp khá “đìu hiu” trong ngày rằm tháng Giêng. Lượng khách mua hàng khá thưa thớt.
Các khu chợ sầm uất tại TPHCM như chợ Hoàng Hoa Thám, chợ Bà Chiểu, chợ Gò Vấp khá “đìu hiu” trong ngày rằm tháng Giêng. Lượng khách mua hàng khá thưa thớt.

Bà Hương, một tiểu thương bán vàng mã tại chợ Hoàng Hoa Thám cho biết, rằm tháng Giêng năm nay vàng mã bán rất chậm. Lượng hàng bán ra chỉ bằng một nửa so với năm trước.

“Năm ngoái, cả ngày bán gần chục triệu tiền hàng. Năm nay thì cả buổi sáng mới bán được chưa đầy 2 triệu, buổi chiều thì còn mấy người mua nữa đâu”, bà Hương nói.

Hương thơm, vàng mã, đồ cúng có khá ít người mua
Hương thơm, vàng mã, đồ cúng có khá ít người mua

Ông Trần Hai, một tiểu thương bán hương thơm và hoa tươi tại chợ Bà Chiểu chia sẻ, kể từ sau Tết, ông hi vọng nhất vào dịp rằm tháng Giêng để bán được hàng. Tuy nhiên, lượng hương bán ra không được là bao.

“Bán từ sáng đến giờ được khoảng hơn 50 bó hương và một ít hoa cúc, vạn thọ. Mấy ngày rằm bình thường cũng bán hơn từng đó rồi”, ông Hai nói.

Cũng theo tiểu thương tại các chợ Hoàng Hoa Thám, chợ Bà Chiểu, chợ Gò Vấp thì giá trái cây vẫn giữ mức ổn định như ngày thường. Tuy nhiên, lượng trái cây bán ra cũng không được nhiều như mong đợi.

Nhiều loại vàng thỏi hàng mã khá bắt mắt được bán ra trong ngày rằm nhưng cũng không mấy người quan tâm
Nhiều loại vàng thỏi hàng mã khá bắt mắt được bán ra trong ngày rằm nhưng cũng không mấy người quan tâm

Cụ thể, mãng cầu na giá 50.000 đồng/kg, lê giá 40.000 đồng/kg, thanh long giá 60.000 đồng/kg, xoài keo giá 30.000 đồng/kg… Thế nhưng, nhiều tiểu thương than thở vì hàng bán chậm hơn so với rằm tháng Giêng của những năm trước.

“Buổi sáng ngày rằm tháng Giêng mà chỉ mới bán được hơn 40kg trái cây là biết ế rồi. Mọi năm, cứ đến tầm trưa là phải bán được 80 - 90kg”, bà Sáu, tiểu thương chợ Gò Vấp nói.

Nhiều điểm bán hoa tươi tại các chợ cũng ế ẩm hơn so với rằm tháng Giêng những năm trước.
Nhiều điểm bán hoa tươi tại các chợ cũng ế ẩm hơn so với rằm tháng Giêng những năm trước.

Nhiều tiểu thương cho rằng, càng ngày thì người dân càng cúng rằm tháng Giêng một cách đơn giản hơn và không cầu kỳ như trước đây. Ngoài ra, một bộ phận người dân vẫn chưa trở lại TPHCM và đón rằm tháng Giêng ở quê cùng gia đình cũng phần nào ảnh hưởng đến doanh thu buôn bán của họ.

Đại Việt