1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Gặp lại một TP.HCM trong diện mạo mới

Ngày rời thành phố ra đi, tôi là một doanh nhân chân ướt chân ráo, đi tìm thế giới vùng vẫy của mình. Ngày trở về, tôi được chào đón bởi một TP. HCM tràn đầy sức sống với những đổi thay mới mẻ.

Con kênh ngày nào ẩn hiện sau những mái nhà lụp xụp nay đã sạch tinh tươm, uốn lượn thanh nhã, hoa cỏ xanh mướt đôi bờ, để những buổi chiều thanh niên – tầm tuổi chúng tôi ngày xưa - cùng chạy bộ, hẹn hò dọc dòng nước cũ. Nhiêu Lộc giờ là món trang sức của một TP.HCM sang trọng, lịch lãm mà không mất đi vẻ tự nhiên của ngày tôi rời thành phố này ra đi. Đứng ở Thị Nghè buổi sáng đón mặt trời lên, tôi trộm nghĩ về những dòng sông ở phương Tây mình đã đi qua, đã hẹn hò bè bạn. Giờ ở đây, thành phố có tất cả để đón tôi về.

Sài gòn giờ đây đang chuyển mình mạnh mẽ với những tòa nhà chọc trời vươn cao đầy kiêu hãnh
Sài gòn giờ đây đang chuyển mình mạnh mẽ với những tòa nhà chọc trời vươn cao đầy kiêu hãnh

Người ta có thể tìm thấy linh hồn của TP.HCM trong từng viên gạch phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi những bản breakdance trỗi lên khi người trẻ tung mình biểu diễn giữa “sân khấu” của những khán giả trẻ trung khắp thành phố đổ về. Hàng cây xanh mới trồng ở đường Nguyễn Huệ sẽ lớn, hướng ra sông Sài Gòn gió lộng mỗi buổi chiều muộn. Đây là nơi của những chuyển điệu rực rỡ nhất, trẻ trung nhất mà ngày ra đi 5 năm trước, tôi không tưởng tượng ra Sài thành sẽ mạnh mẽ như vậy.

TP.HCM giờ đã xanh hơn, đã vươn xa hút mắt với đại lộ Võ Văn Kiệt chạy suốt thành phố, với những hàng cây mới và con đường thẳng tắp an toàn. Giờ thì có đi đâu xa, về trung tâm cũng chỉ trong nháy mắt. Ở phía Đông, đường Phạm Văn Đồng đã vươn tới sân bay, những cây cầu vượt mới xây sáng lấp lánh như chuỗi ngọc khi đêm về và đường metro vươn lên cao nhanh chóng dọc Xa Lộ Hà Nội thênh thang... Thành phố đã đổi khác, mạnh mẽ hơn và hiện đại đến mức tôi tưởng 5 năm xa nhà như một thập niên - đủ để khiến tất cả mọi thứ chuyển mình.

Không lâu nữa, soi bóng xuống dòng sông Sài Gòn sẽ có tòa Landmark 81 vươn cao như một bó tre kiêu hãnh nạm đầy đá quý. Thành phố rồi sẽ sở hữu một trong những tòa tháp cao nhất thế giới, khiến người chiêm ngưỡng không khỏi choáng ngợp, trầm trồ. Cao ốc chọc trời giờ không còn là đặc quyền của Hong Kong hay Singapore, TP.HCM giờ có tất cả. Những xa hoa, xinh đẹp, nhã nhặn ấy đang hiển hiện trên ánh nước sông Sài Gòn – một niềm tự hào của thành phố mới.

Và nếu như trước đây, có dịp đi cano dọc bờ sông Sài Gòn chỉ thấy một dải dừa nước, những khu cảng cũ, thì giờ đây, thế chỗ là các khu đô thị mới hiện đại đang thành hình: Vinhomes Central Park ở Tân Cảng, Vinhomes Golden River ở Ba Son. Nhìn vào những gì đang diễn ra, người ta có quyền liên tưởng đến một bờ sông vừa xanh mát, yên bình, vừa sang trọng, thượng lưu – nơi những bến thuyền tấp nập các đoàn khách chiêm ngưỡng vẻ tráng lệ nao lòng của thành phố nhìn từ sông. Cuộc sống ở những khu đô thị đó cũng là cuộc sống khác, khi cư dân sẽ tiên phong hình thành một lối sống hiện đại, văn minh, xứng tầm với một thành phố đang quyết tâm lấy lại danh hiệu “Hòn Ngọc Viễn Đông” lừng danh một thủa.

Các khu đô thị mới hiện đại đang hình thành, dần thay thế những dải dừa nước, khu cảng cũ dọc bờ sông Sài Gòn
Các khu đô thị mới hiện đại đang hình thành, dần thay thế những dải dừa nước, khu cảng cũ dọc bờ sông Sài Gòn

TP.HCM như một chàng trai tuổi hai mươi trỗi dậy. Từ trên cao nhìn xuống, ta cảm thấy thành phố đã hóa thành một thế giới mơ ước, như những chân trời mà bao trí thức trẻ như tôi tìm kiếm lúc ra đi: một đô thị hiện đại, một thành phố rực rỡ, và những góc đường thân quen khi trở về.

Khi trở về, TP.HCM của tôi vẫn nguyên vẹn nghĩa tình, nhưng đã rực rỡ và đầy sức sống hơn bao giờ hết!

Vinhomes Golden River sẽ phát triển thành một khu phức hợp thương mại, dịch vụ, tài chính, văn hóa, căn hộ, khách sạn và biệt thự cao cấp trên tổng diện tích 25,3ha ven sông Sài Gòn, với mặt tiền dự án nằm trên 2 tuyến đường trọng điểm Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh. Đây là dự án quần thể đô thị sinh thái ven sông ngay trong lòng quận 1 thuộc hàng đẳng cấp bậc nhất ở TP.HCM. Vị trí độc tôn này khiến mọi người liên tưởng tới những thành phố thịnh vượng nhất thế giới, nơi có các dòng sông chảy qua như Paris bên bờ sông Seine, London bên bờ sông Thames và New York trên dòng Hudson, nơi các nhà đầu tư và giới thượng lưu luôn ưa chuộng chọn làm nơi sinh sống.

Khả Dân