Một thầy giáo quên mình cứu hai học sinh bị lũ cuốn

(Dân trí) - Trên đường đi mua đồ ăn tối, thầy giáo Trương Văn Quảng - giáo viên dạy môn Văn học trường THPT Trần Văn Kỷ ở Phong Điền, Thừa Thiên - Huế nghe tiếng kêu cứu của người dân và đã dũng cảm liều mình cứu hai học sinh đang bị lũ cuốn.

Hai học sinh gặp nạn là em Nguyễn Gia Cao Thái (lớp 7) và em Hoàng Ngọc Sơn (lớp 2), quê ở làng Vĩnh An, xã Phong Bình, huyện Phong Điền.

Cùng lao xuống cứu sống hai em nhỏ lúc đó còn có em Trần Văn Thắng, học sinh lớp 10/7, trường THPT Trần Văn Kỷ.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Trương Văn Quảng cho biết: “Lúc đó cũng chẳng nghĩ gì, cứ nghe kêu cứu thì tôi bơi đến, thấy hai em đã nằm sõng soài dưới nước, tôi lao xuống để đưa Sơn lên, sau đó tiếp tục bơi ra ngoài sông để cứu em Thái”.

Minh Phương