Nam sinh lớp 8 dũng cảm cứu người: "Em không nghĩ ngợi gì cả"

Doãn Công

(Dân trí) - Trung ương Đoàn đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến em Lê Văn Phát, học sinh lớp 8A Trường THCS Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân, Bình Định) vì hành động dũng cảm cứu sống người bị đuối nước.

Ngày 22/5, bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, cho biết thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, đơn vị đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho em Lê Văn Phát, học sinh lớp 8A Trường THCS Tăng Bạt Hổ (thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) vì đã có hành động dũng cảm cứu sống người bị đuối nước.

Nam sinh lớp 8 dũng cảm cứu người: Em không nghĩ ngợi gì cả - 1

Bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Lê Văn Phát (Ảnh: Tỉnh đoàn Bình Định).

Em Lê Văn Phát cho biết, bản thân rất vui và bất ngờ, vì sau hành động cứu người bị đuối nước đã được mọi người quan tâm, động viên.

"Lúc đó, thấy nhiều người tập trung ở hồ, có người kêu la nên em đi lại xem thì thấy có người đang bị đuối nước dưới hồ. Em không nghĩ ngợi gì cả, chỉ muốn cứu người nên nhảy xuống hồ. Khi đưa được lên bờ chị ấy đã mệt, còn em quần áo bị ướt hết nên vội về nhà thay đồ", Phát nói.

Nam sinh lớp 8 dũng cảm cứu người: Em không nghĩ ngợi gì cả - 2

Em Phát cùng cô giáo Tổng phụ trách Đội Trường THCS Tăng Bạt Hổ (Ảnh: Doãn Công).

Cô Đào Thị Thanh Diệu, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Tăng Bạt Hổ, chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình em Phát còn vất vả, cha làm thợ mộc, mẹ buôn bán ở TPHCM nên em thiếu thốn tình cảm từ mẹ nhưng em có tấm lòng rất bao dung".

Cũng theo cô Diệu, ở trường em Phát là học sinh hiền lành, sống rất nội tâm. Dù học lực trung bình, nhưng trong các hoạt động Đội em đều tham gia nhiệt tình và giúp đỡ bạn bè.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 20h ngày 14/4, trong lúc đi dạo cùng nhóm bạn, thấy nhiều người tập trung quanh khu vực hồ sinh thái Bàu Đưng (thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) và có tiếng kêu cứu, Phát đến xem, phát hiện có người bị đuối nước, em đã nhảy xuống cứu.

Nhờ hành động dũng cảm của Phát nên em L.N.A.T., học sinh lớp 11 (Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Tăng Bạt Hổ) được cứu kịp thời.

Hành động dũng cảm của Phát đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen.

Chiều 22/5, cũng thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho em Nguyễn Văn Nhưng, Chi đội 6A1, Liên đội Trường THCS thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã dũng cảm quên mình cứu bạn khỏi đuối nước.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 19/4, nhóm 4 học sinh cùng lớp 6A1, Trường THCS thị trấn Vân Canh rủ nhau đi tắm sông. Trong lúc tắm, em Đ.V.Đ.K. trượt chân rơi vào hố công trình khai thác cát, bị đuối nước.

Thấy vậy, em Nhưng liền nhảy xuống ôm K. bằng một tay, khi gần đến bờ em Nhưng đẩy nạn nhân vào, còn em bị kiệt sức chìm dẫn đến tử vong. Hành động của em Nguyễn Văn Nhưng đã thể hiện tinh thần dũng cảm cứu người bất chấp nguy hiểm.