"Mẹ phải yêu mình, trước khi yêu bố và con": Nam sinh gây sốt vì quá tâm lý
(Dân trí) - Nam sinh trung học Wang Nanhao (16 tuổi) khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xúc động với lời nhắn gửi chân thành dành cho mẹ. Wang mong mẹ cậu hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Wang Nanhao là một thiếu niên sống tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Wang đã có 2 lần gây sốt mạng tại xứ tỷ dân với những chia sẻ rất giản dị nhưng cũng rất tâm lý, hiểu chuyện. Những chia sẻ của Wang thường xoay quanh các vấn đề xảy ra trong gia đình.
Mới đây, Wang chia sẻ việc mẹ cậu thường chần chừ không dám mua những món đồ mà bản thân mong muốn, chẳng hạn như kem dưỡng da hay túi xách mới. Bà đặt ưu tiên cho việc tiết kiệm tiền cho gia đình, mua những món đồ tốt cho chồng và cho con.

Wang Nanhao khuyên mẹ hãy biết yêu thương và ưu tiên bản thân nhiều hơn (Ảnh: SCMP).
Về điều này, Wang Nanhao đã chia sẻ trong đoạn video đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc: "Nếu mẹ cảm thấy áp lực khi mua những món đồ tốt cho bản thân, thì đó lại trở thành vấn đề của bố con và của con.
Mẹ xứng đáng sở hữu những món đồ chất lượng. Việc mẹ không ưu tiên chăm sóc bản thân không phải là điều tốt cho mẹ, cho gia đình hay cho con.
Bài học sâu sắc nhất mà con học được từ mẹ không phải là việc mẹ luôn sẵn sàng đảm đương việc nhà, hy sinh những ưu tiên của bản thân vì gia đình.
Bài học ý nghĩa nhất con học được từ mẹ là việc mẹ luôn biết cách tạo ra niềm vui cho bản thân trong mọi hoàn cảnh, luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn qua thời gian".
Wang nhớ lại giai đoạn mẹ cậu bỗng thích học đàn piano và đều đặn dành những cuối tuần để học đàn. Wang đã học đàn cùng mẹ. Dù cả hai đều chơi không giỏi, nhưng hai mẹ con đã có những ký ức đẹp trong giai đoạn cùng học đàn, cùng nhau tạo nên những giai điệu thú vị trong ngôi nhà nhỏ.
Dù vậy, có một điều ở mẹ khiến Wang suy nghĩ, đó là cách tiêu tiền của mẹ: "Tại sao mẹ luôn mặc định rằng tiền của mẹ phải dành hết cho con? Tại sao nhu cầu của con lại quan trọng hơn nhu cầu của mẹ? Đôi khi con cũng mong mẹ hãy "nổi loạn" hơn, biết quyết liệt bảo vệ mình trước những người mà mẹ không thích hay những tình huống không hay".
Wang Nanhao nhắn nhủ mẹ rằng chồng con không nên là nguồn vui duy nhất trong cuộc sống của mẹ. "Mẹ hãy biết trân quý bản thân, yêu thương bản thân nhiều hơn. Mẹ phải yêu mình, trước khi yêu bố và con", Wang nói.
Đoạn video chia sẻ tâm sự của cậu nam sinh trung học ngay lập tức gây sốt. Wang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi những câu chuyện giản dị xoay quanh cuộc sống thường ngày của cậu.
Wang đặc biệt hay chia sẻ những góc nhìn cá nhân xoay quanh giáo dục gia đình. Nhiều người bị thu hút bởi tư duy trưởng thành, hiểu chuyện và cũng rất tâm lý của Wang.
"Cậu bé nói quá đúng. Bố mẹ cậu bé có thể chia sẻ bí quyết để nuôi dạy được một người con trưởng thành và sâu sắc như thế này không? Quả thực, chúng ta phải biết yêu thương chính mình trước, thì mới có thể thật sự yêu thương người khác theo cách đúng đắn và lành mạnh nhất", một cư dân mạng bình luận.
"Nếu sống với nhau không hạnh phúc, bố mẹ hãy ly hôn"
Năm 2024, Wang Nanhao cũng từng thẳng thắn chia sẻ trong một video về việc bố mẹ cậu hay cãi nhau, cậu mong họ cân nhắc, nếu không thể sống hạnh phúc bên nhau, thì hãy ly hôn.
Wang cho biết bố mẹ cậu hay cãi vã, có những lần bố cậu bỏ nhà đi tới hơn nửa tháng. Trong một lần bố mẹ lại xảy ra bất hòa nặng nề, Wang đã đăng video lên mạng xã hội nhắn gửi tới người chồng, người cha đã bỏ nhà đi tới 20 ngày.

Wang Nanhao từng gây sốt hồi năm ngoái với những chia sẻ thẳng thắn về việc bố mẹ cậu hay cãi nhau (Ảnh: SCMP).
Wang cho biết những cuộc cãi vã liên tục giữa bố mẹ đã gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho cậu, khiến cậu phải tìm đến các sách tâm lý để tự học cách chữa lành.
Wang cho biết cậu đọc được trong một cuốn sách rằng, "bí quyết của một gia đình hạnh phúc là giao tiếp cởi mở để tạo nên sự thấu hiểu giữa các thành viên". Đây là điều mà Wang cho rằng gia đình cậu đang thiếu.
Wang từng chia sẻ: "Nhiều năm qua, mỗi lần bố mẹ cãi nhau, bố lại bỏ nhà đi, nhưng mẹ vẫn dậy sớm nấu bữa sáng cho con ăn trước khi đi học, mẹ nấu ăn với đôi mắt đỏ hoe vì khóc cả đêm. Con thường cố gắng an ủi mẹ. Khi bố trở về, con cũng tìm cách giúp gia đình lấy lại hòa khí. Nhưng sau cùng, thể hiện tình yêu thương dành cho vợ là trách nhiệm của người chồng.
Sự ra đời của con đáng lẽ phải mang đến cho bố mẹ nhiều hạnh phúc hơn, quan hệ vợ chồng khăng khít hơn. Nhưng hiện tại, con có cảm giác bố mẹ cố gắng ở bên nhau là vì con.
Tình trạng mối quan hệ hôn nhân nhiều khi quan trọng hơn chất lượng mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Nếu sống với nhau không hạnh phúc, bố mẹ hãy ly hôn. Đừng cố gắng duy trì chỉ vì con".
Những chia sẻ chân thành và góc nhìn mới mẻ của cậu thiếu niên đã gây ấn tượng mạnh với cư dân mạng Trung Quốc.