Những ngôi trường chỉ có một học sinh trên thế giới
(Dân trí) - Cả trường học được vận hành vì một học sinh, thậm chí cả một cộng đồng cùng chung tay nỗ lực vì một thiếu niên, đó là những câu chuyện thú vị xoay quanh những ngôi trường chỉ có một học sinh.

Ở Croatia, có một ngôi trường nằm trên đảo Kaprije vừa được mở cửa trở lại sau 52 năm dừng hoạt động, vì cậu bé duy nhất trên đảo đã tới tuổi đi học. Val Mudronja là học sinh duy nhất sống trên đảo Kaprije.
Trong suốt 52 năm, vì lượng học sinh trên đảo quá ít ỏi nên trường học đã dừng hoạt động. Gia đình Mudronja đã cân nhắc tới việc rời khỏi đảo, đến sống trên đất liền, để cậu con trai của họ có thể đến trường.
Trước sự việc này, nhà chức trách địa phương đã quyết tâm mở lại trường học trên đảo trong năm 2023, để cậu bé Val có thể bắt đầu học tiểu học ngay trên đảo Kaprije.
Hiện tại, cô Lucija Laca - cô giáo trực tiếp dạy Val - dành ra một tiếng rưỡi di chuyển mỗi ngày trên thuyền máy, để từ đất liền tới đảo Kaprije. Cô Lucija khẳng định không cảm thấy vất vả, phiền phức.
"Tôi đã quen với việc này và nhìn nhận đây là một điều tốt đẹp. Một hòn đảo như đảo Kaprije là một điều gì đó rất đặc biệt. Cộng đồng sinh sống trên đảo cần nhận được sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt", cô giáo Lucija nói.
Kaprije là một trong hơn 1.000 hòn đảo tại Croatia. Mùa hè, đảo có rất đông du khách nhưng khoảng thời gian còn lại trong năm, đảo rất vắng vẻ và chỉ có khoảng hơn 100 người dân sinh sống.

Cô giáo Lucija Laca bên cậu học trò Val Mudronja (Ảnh: VS).
Nói về việc học của bản thân ở trường, cậu bé Val có cách suy nghĩ khá độc đáo: "Cháu thấy mọi thứ rất hoàn hảo. Cháu là học sinh duy nhất trong trường nên không gian học tập rất tĩnh lặng. Điều đó thật tuyệt vời, bởi cháu vốn đã quen với sự tĩnh lặng rồi.
Điều cháu thích nhất ở trường chính là giáo viên. Ở ngôi trường nào, các môn học cũng đều giống nhau, nhưng ở ngôi trường này có nhiều điều đặc biệt khác hẳn những ngôi trường khác. Cô giáo và cháu cùng tận dụng lợi thế này để có những trải nghiệm tuyệt vời nhất".
Chẳng hạn, với môn âm nhạc hay thể dục, cô giáo và Val sẽ cùng đi ra cánh đồng để học. Đặc biệt, với môn thể dục, hai cô trò còn cùng nhau cưỡi ngựa dọc bờ biển.
Việc trường học được mở cửa trở lại vì cậu bé Val khiến cha mẹ cậu gọi đây là điều kỳ diệu. Ngoài Val là con trai cả, gia đình Mudronja còn có 2 cậu con trai và một cô con gái, họ có thể yên tâm trong tương lai, các con của họ sẽ được học tập trên đảo.
Cha của Val là một ngư dân. Vào mùa thu, ông thường đưa con trai đi cùng trong những chuyến câu mực biển, để con dần học được những kỹ năng đánh bắt hải sản.
"Cháu rất thích những chuyến đi với cha ra biển. Cháu đã đi theo cha ra biển từ khi còn rất bé và muốn nối nghiệp ngư dân của gia đình. Được duy trì việc học trên đảo sẽ giúp cháu và các em cháu tiếp tục cuộc sống tại đây. Cháu yêu thích cuộc sống ở nơi này và sẽ vừa học tập ở trường vừa học nghề ngư dân từ cha", cậu bé Val phấn khích chia sẻ.


Akino Imanaka trong lễ tốt nghiệp đặc biệt của em (Ảnh: Manichi).
Ở Nhật, ngôi trường nằm trên đảo Oteshima, tỉnh Kagawa, từng duy trì hoạt động chỉ vì một học sinh. Lễ tốt nghiệp của học sinh này đã thu hút sự quan tâm lớn hồi năm 2023. Học sinh đặc biệt này là Akino Imanaka, nữ sinh duy nhất của trường trong suốt nhiều năm.
Akino theo học tại ngôi trường nằm trên đảo Oteshima từ bậc tiểu học lên tới trung học cơ sở, cô đã gắn bó với ngôi trường nhỏ trong vòng 9 năm. Trên đảo Oteshima, phần lớn cư dân đều làm nghề chài lưới. Số lượng dân cư trên đảo chưa tới 50 người. Akino từng là có nhiều năm là thiếu niên duy nhất sống trên đảo.
Trong quá trình học tập của Akino trên đảo Oteshima, 5 giáo viên của trường thay phiên nhau quan tâm tới cô học trò nhỏ. Các thầy cô còn "nhập vai" bạn học của Akino để cô có thể chia sẻ, bàn luận về các chủ đề mà cô quan tâm.
Akino cũng được sắp xếp để đến thăm một trường trung học khác nằm gần đảo Oteshima với tần suất mỗi tuần một lần. Hoạt đồng này giúp cô có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với những giáo viên và học sinh khác.
Trong lễ tốt nghiệp đặc biệt hồi năm 2023, Akino từng nói: "9 năm trôi qua quá nhanh. Cháu rất biết ơn vì bản thân đã có những năm tháng được hưởng điều kiện học tập tốt nhất có thể, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của nhà chức trách, các thầy cô, gia đình và toàn bộ người dân sống trên đảo".
Là học sinh duy nhất của ngôi trường nhỏ nằm trên hòn đảo có dân số ít ỏi, nhưng Akino vẫn được trải nghiệm những hoạt động ngoại khóa. Chẳng hạn, mỗi năm một lần, ngày hội thể thao lại được tổ chức. Các thầy cô huy động người dân trên đảo cùng tham gia tổ chức sự kiện. Akino được tham gia thi đấu ở nhiều bộ môn đa dạng như thể dục dụng cụ, khiêu vũ, kéo co...
Ngôi trường nằm trên đảo Oteshima chỉ mở cửa hoạt động khi có học sinh theo học. Sau khi Akino tốt nghiệp, trường lại tạm dừng hoạt động vì không có học sinh.
Gia đình của Akino rất biết ơn nhà chức trách và nhà trường. Xuyên suốt hành trình trưởng thành của Akino, gia đình cô đã được hỗ trợ rất nhiều để nuôi dạy thiếu niên hiếm hoi của đảo. Với Akino, cô cảm thấy mình luôn mắc nợ "gia đình lớn" trên đảo.
Akino chia sẻ trong lễ tốt nghiệp rằng cô rất hạnh phúc khi được sinh ra ở đảo Oteshima. Lễ tốt nghiệp cấp II của cô có sự tham gia của các thầy cô và rất đông người dân sống trên đảo. Tất cả họ đều đã đóng góp vào quá trình nuôi dạy Akino trưởng thành.

Những ngôi trường chỉ có một học sinh không phải là điều hiếm gặp ở Mỹ (Ảnh: iStock).
Ở Mỹ, chính quyền bang Wyoming từng mở cửa một ngôi trường chỉ để dạy một học sinh. Ngôi trường này chuyên dành để dạy những trẻ em sống tại một ngôi làng thuộc khu vực hẻo lánh của thành phố Laramie. Ngôi làng nhỏ có dân số vào khoảng 240 người.
Trường tiểu học Cozy Hollow có quá trình tồn tại gần 2 thập kỷ. Vì dân số của làng rất ít ỏi nên trường không duy trì hoạt động đều đặn. Chỉ khi trong làng có học sinh ở vào tuổi học tiểu học, trường mới mở cửa.
Năm 2019, trường Cozy Hollow từng được các tờ tin tức quốc tế đề cập vì trường mở cửa trở lại để đón một học sinh duy nhất nhập học. Trước đó, năm 2004, ngôi trường cũng từng mở cửa trở lại để đón chào một học sinh duy nhất có tên Joe Kennedy.
Người dân trong làng đa số đều làm nghề chăn nuôi gia súc, họ quen với cuộc sống tĩnh lặng, vắng vẻ, nên cậu bé Joe Kennedy từng rất hồn nhiên chia sẻ rằng cậu cảm thấy rất thoải mái khi trường học... chỉ có mình cậu. Joe nói: "Cháu cảm thấy mọi chuyện rất tốt đẹp, không có ai làm phiền cháu".
Những ngôi trường chỉ có một học sinh không phải là điều hiếm gặp ở Mỹ. Ở những khu vực hẻo lánh của các bang như Nebraska, Montana hay Bắc Dakota, những ngôi trường chỉ có một học sinh vẫn xuất hiện khi có em nhỏ tới độ tuổi đi học.
Luật của bang Wyoming yêu cầu học sinh ở những khu vực xa xôi hẻo lánh phải được hưởng quyền lợi học tập ngay tại địa phương sinh sống. Vì vậy, những ngôi trường một học sinh không phải hiện tượng lạ tại bang này.
Nhà chức trách địa phương từng thử áp dụng phương pháp học trực tuyến, nhưng với các học sinh tiểu học, phương pháp này không hiệu quả, vì vậy, những trường học chỉ có một học sinh vẫn được mở ra.

Bà giáo Uminur Kuchukova tổ chức lễ khai giảng cùng cậu học trò Ravil Izhmukhametov - học sinh cuối cùng của ngôi trường làng (Ảnh: NYP).
Ở Nga, trường tiểu học nằm ở làng Sibilyakovo, vùng Omsk, từng duy trì hoạt động ngay cả khi trường chỉ có một học sinh. Giáo viên cuối cùng của trường là bà giáo Uminur Kuchukova hiện đã ở tuổi 67. Bà Uminur từng giảng dạy tại ngôi trường nhỏ trong hơn 40 năm, nhằm giúp trẻ em trong làng khi đến tuổi đi học không phải di chuyển quá xa.
Bà Uminur vẫn tiếp tục công việc giảng dạy một cách bền bỉ ngay cả khi đã đến tuổi nghỉ hưu. Giống hàng nghìn ngôi làng nằm rải rác ở những vùng xa xôi, hẻo lánh của nước Nga, ngôi làng Sibilyakovo có dân số ít ỏi. Trong những năm tháng cuối cùng bà Uminur giảng dạy tại trường làng, nơi đây có dân số chưa tới 50 người, số lượng trẻ em đếm trên đầu ngón tay.
Học sinh cuối cùng của bà giáo Uminur là cậu bé Ravil Izhmukhametov. Bà giáo Uminur đã thực hiện hoàn tất chương trình giáo dục tiểu học dành cho cậu bé Ravil trong năm 2020. Sau đó, ngôi trường làng buộc phải đóng cửa bởi không còn một học sinh nào, bà giáo Uminur cũng nghỉ hưu.
Cậu bé Ravil phải di chuyển sang ngôi làng lân cận để học trung học, ngôi làng này có dân số đông hơn và có nhiều học sinh ở các bậc học hơn.
Theo DW/Manichi