Đang phụ hồ, ông bố bất ngờ nhận tin con trai là thủ khoa "kép"

Hạnh Linh

(Dân trí) - Đang tất bật với công việc thường ngày, bố mẹ em Phạm Ngọc Huy, ở huyện Yên Định (Thanh Hóa) bất ngờ khi hay tin con trai mình là thủ khoa "kép".

Cách học "không giống ai" của chàng thủ khoa

Với tổng 28,95 điểm (toán 9,2 điểm; vật lý 9,75 điểm; tiếng Anh 10 điểm), em Phạm Ngọc Huy, học sinh lớp 12 A1, Trường THPT Yên Định 1 (huyện Yên Định) đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối A1 của tỉnh Thanh Hóa.

Huy cũng là thủ khoa ban khoa học tự nhiên của Thanh Hóa với tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là 55,95 (trong đó có 3 môn bắt buộc là toán 9,2, ngữ văn 8,25 và tiếng Anh 10; vật lý 9,75, hóa học 9,5, sinh học 9,25).

Đang phụ hồ, ông bố bất ngờ nhận tin con trai là thủ khoa kép - 1

Em Phạm Ngọc Huy, thủ khoa khối A1 và thủ khoa tốt nghiệp của tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hạnh Linh).

Những ngày qua, căn nhà của gia đình em Phạm Ngọc Huy ở thôn Vệ Thôn, xã Định Hưng, huyện Yên Định (Thanh Hóa) ngập tràn không khí vui tươi, đông đảo hàng xóm, người thân đến để chúc mừng Huy xuất sắc đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.  

Huy cho biết, đến 12h ngày 17/7 khi cô giáo nhắn tin thông báo, em mới biết mình là thủ khoa. "Em khá ngạc nhiên với kết quả mình đạt được vì hôm đi thi về em tự chấm điểm, thấy điểm toán thấp nên buồn. Đề toán năm nay 5 câu cuối quá khó, có tính phân loại cao", Huy tâm sự.

Nam sinh trường huyện cho hay, sau khi trở thành thủ khoa "kép", em nhận được nhiều lời chúc mừng từ thầy cô, bạn bè, người thân.

Huy chia sẻ, trong quá trình học phổ thông, ngoài thời gian học trên lớp, em dành khoảng 3 tiếng đồng hồ, thường là từ 21h đến 00h tự học. Theo Huy, càng về khuya, không gian yên tĩnh em mới tập trung học tốt hơn. Trước mỗi kỳ thi, nam sinh luôn tạo cho mình tâm lý thoải mái.

Đang phụ hồ, ông bố bất ngờ nhận tin con trai là thủ khoa kép - 2

Cô giáo chủ nhiệm Đỗ Thị Lan vui khi học sinh của mình đạt thành tích cao (Ảnh: Hạnh Linh).

Là con đầu trong gia đình có 4 anh em trai, nam sinh có bố là công nhân xây dựng, thường xuyên làm việc xa nhà, mẹ là công nhân may. Ngoài giờ lên lớp, Huy giúp đỡ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc các em.

Huy luôn là niềm tự hào của cả gia đình khi đạt nhiều thành tích trong học tập. Năm lớp 10, Huy đạt giải Khuyến khích môn tin học cấp tỉnh. Lớp 11 chàng trai đạt giải Nhất môn tin học cấp tỉnh, cùng năm này Huy giành giải Ba ở cuộc thi chung kết năm của chương trình Âm vang xứ Thanh và giải Nhì ở cuộc thi tuần đường lên đỉnh Olympia.

Năm học vừa qua, tân thủ khoa đạt giải Ba môn toán và vật lý cấp tỉnh. Đặc biệt trong kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, nam sinh được 90,2 điểm, là thủ khoa đợt 5 của kỳ thi. Trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Huy đạt 117 điểm.

Nam sinh 18 tuổi có đam mê thiết kế, xây dựng và bảo trì các chương trình máy tính nên Huy dự định sẽ nộp hồ sơ vào Khoa khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội, nuôi ước mơ trở thành lập trình viên.

Nhận tin vui của con khi đang phụ hồ ở công trường

Quá hạnh phúc, tự hào về con trai, chị Trịnh Thị Ngoan (40 tuổi) cho biết, từ nhỏ cho đến lớn, Huy tự học là chính, gia đình chỉ khuyên bảo, động viên con chứ không đặt nặng áp lực thành tích.

"Tất cả các kỳ thi con trải qua, sau khi ra khỏi phòng thi con luôn tự chấm điểm cho mình và rất sát với điểm số công bố sau này, trong kỳ thi vừa qua cũng vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ con trai là thủ khoa "kép" của tỉnh", chị Ngoan nói.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí qua điện thoại, anh Phạm Văn Hảo (40 tuổi, bố của tân thủ khoa) nói rất vui, tự hào, hạnh phúc khi con trai đã luôn nỗ lực, kiên định theo đuổi giấc mơ.

"Lúc nhận tin con là thủ khoa "kép", tôi đang làm phụ hồ ở công trường. Người thân gọi điện thông báo, tôi mới biết. Tôi bất ngờ lắm vì đó là điều cả gia đình chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi nghĩ, những vất vả, cực nhọc của tôi đã được con bù đắp. Ngày 19/7 tôi xin nghỉ việc về chúc mừng con và cùng con đi xem chương trình Âm vang xứ Thanh", anh Hảo chia sẻ.

Đang phụ hồ, ông bố bất ngờ nhận tin con trai là thủ khoa kép - 3

Anh Phạm Đình Hảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Hảo cho biết, dù con trai học giỏi, ngoan nhưng anh chưa bao giờ dám khoe vì tính của Huy trầm, ít nói và khiêm tốn. Ai cũng hiểu, con thương bố mẹ nên chịu khó học hành.

"Ở chặng đường mới, tôi mong con luôn ghi nhớ những điều bố mẹ, thầy cô đã dạy. Tôi hy vọng con sẽ sớm hoàn thiện ước mơ, trở thành lập trình viên máy tính. Bố tin và yêu con rất nhiều", anh Hảo bộc bạch.

Thầy Lê Văn Hiển, Phó hiệu trưởng Trường THPT Yên Định 1, cho biết, em Huy là học sinh xuất sắc, học giỏi đều tất cả các môn. Từ năm 2005 đến nay, Trường THPT Yên Định 1 đã nhiều lần có học sinh là thủ khoa, á khoa toàn quốc và của tỉnh nhưng đây là lần đầu tiên trường có học sinh là thủ khoa "kép" của tỉnh.

Thầy Hiển gửi lời cảm ơn các học sinh đã vì bản thân, gia đình, nhà trường mà cố gắng, nỗ lực mang đến một "thanh xuân rực rỡ" dưới mái trường.

Năm 2025, Trường THPT Yên Định 1 tròn 60 năm tuổi, thầy Hiển tin tưởng thế hệ trẻ của trường sẽ phát huy bề dày thành tích đã đạt được, gặt hái nhiều thành công hơn nữa.