Thủ khoa khối D01: "Em vừa gọi mẹ vừa khóc"

Mỹ Hà

(Dân trí) - Phương Linh, thủ khoa khối D01 cho biết, lúc biết điểm, em vừa gọi mẹ vừa khóc lớn. Mặc dù có nghĩ điểm thi mình sẽ ổn nhưng em không ngờ là thủ khoa khối D01.

Thủ khoa khối D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 12A12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Phương Linh đạt điểm 10 tuyệt đối môn tiếng Anh, 9 điểm toán và  9,75 điểm môn ngữ văn. Ở các môn thi khác, nữ sinh cũng đạt điểm số ấn tượng như: lịch sử 9, địa lý 9,75 và giáo dục công dân 9,5. 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Linh cho biết, khi biết điểm thi, em rất "sốc". Lúc ấy em gọi mẹ, khóc lớn vì nhất thời không kiềm chế được niềm hạnh phúc.

Thủ khoa khối D01: Em vừa gọi mẹ vừa khóc - 1

Phương Linh, thủ khoa khối D01 (Ảnh: NVCC).

Linh cho hay, ở hai kỳ khảo sát trước đó của tỉnh, em cũng đạt thủ khoa nhưng nữ sinh không nghĩ mình đạt cả thủ khoa ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, bởi đề thi mang tính toàn quốc.

Chia sẻ bí quyết học tập, Linh cho biết, mình không ôm đồm tất cả mọi thứ cùng lúc mà đặt ra mục tiêu ngắn hạn trong khoảng 1-2 tháng để hoàn thành mục tiêu.

Chẳng hạn em muốn giai đoạn nào cần tập trung luyện thi IELTS, giai đoạn nào cần dốc toàn lực hoàn thành hồ sơ vào một số trường đại học và giai đoạn thi tốt nghiệp…

"Có lẽ việc lên lộ trình rõ ràng cho mọi hoạt động trên đây một phần em học tập từ mẹ. Mẹ có thể cân bằng rất tốt giữa công việc và gia đình, vậy nên em học ra học nhưng chơi ra chơi", Linh cho hay.

Cũng theo nữ sinh này, ngoài giờ học ở trường, em chủ yếu tự học và thường tìm tài liệu học thêm trên mạng, học ngoại ngữ qua phim ảnh, sách báo hoặc nghe các bạn nước ngoài nói chuyện qua các video.

Trả lời phóng viên Dân trí, chị Cao Thị Phương Lan, mẹ của Phương Linh rất bất ngờ khi con gái là thủ khoa khối D01.

Chị nói mình không hề gây sức ép cho con trong việc học. Bản thân con cũng không học theo kiểu dùi mài kinh sử. Thậm chí ở kỳ thi vào lớp 10 THPT, chị từng động viên con không nhất thiết phải đỗ cao, cho dù con học trường nào, bố mẹ đều ủng hộ. Và rồi con đỗ chuyên Vĩnh Phúc.

Thủ khoa khối D01: Em vừa gọi mẹ vừa khóc - 2

Thư trúng tuyển vào các trường đại học mà Phương Linh nhận được (Ảnh: NVCC).

"Tôi từng nói với con, có rất nhiều con đường dẫn đến thành công, trong đó có thể từ trải nghiệm cuộc sống chứ không phải chỉ qua sách vở. Vậy nên ngoài việc học kiến thức, con học đàn piano, học hát…

Tôi khuyên con nên học đều các môn bởi một môn 10 điểm không thể kéo nổi môn điểm 6, vậy nên con học rất đều các môn. Đặc biệt, con không hề đi học thêm mà tập trung nghe giảng theo bài học của thầy cô trên trường.

Ở trường, cô giáo dạy văn luôn đồng hành, theo dõi lộ trình và không để con "chìm xuồng". Hễ thấy con lơ là, cô lại kéo lên", chị Lan cho hay.

Được biết năm lớp 11, Phương Linh đã đạt 8.0 IELTS. Em đồng thời là lớp trưởng lớp 12A12, Trưởng ban Nhân sự CLB Tiếng Anh Chuyên Vĩnh Phúc, Trưởng ban Truyền thông E-Boost SS…

Thủ khoa khối D01: Em vừa gọi mẹ vừa khóc - 3

Ngoài học tập xuất sắc, Phương Linh rất yêu thích và có năng khiếu Piano (Ảnh: NVCC).

Hiện Phương Linh đã giành được học bổng 75% học phí của Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam - BUV, học bổng 50% học phí của Trường ĐH Fulbright, học bổng 250 triệu đồng từ Trường ĐH Swinburne và học bổng 75% học phí của Trường ĐH VinUni.

Phương Linh cho hay, em chưa có ý định yêu đương hoặc du học sớm. Nếu có thể, em sẽ du học sau Đại học nhưng trước mắt, nữ sinh sẽ chọn vào Trường VinUni bởi em tin đây là môi trường phù hợp với bản thân.

Nhận xét về cô học trò "toàn tài", cô Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên dạy văn, đồng thời là chủ nhiệm lớp cho hay, Phương Linh từng đạt giải Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nữ sinh cũng đã thi đạt được mức điểm 8.0 IELTS và từng giành Huy chương Bạc trong kỳ thi  toàn quốc Olympic Tiếng Anh trên internet trước đó.

Với vai trò lớp trưởng, Phương Linh luôn năng nổ trong mọi hoạt động, nhất là đàn Piano và nhiếp ảnh.