Vũ Mạnh Cường khâm phục nghị lực của nữ nhà văn khuyết tật

Nhà văn nữ Trần Trà My với nỗ lực vươn lên trong hành trình đầy gian nan của cô gái khuyết tật sinh ra ở miền “Gió Lào cát trắng” là một trong những nhân vật gây ấn tượng cho MC Vũ Mạnh Cường.

Mới đây, Vũ Mạnh Cường có dịp hội ngộ Cát Tường trong vai trò MC của chương trình Ngọn Lửa Trong Tôi. Sự kiện là dịp gặp gỡ những người phụ nữ đã có những đóng góp lớn lao cho xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Vũ Mạnh Cường khâm phục nghị lực của nữ nhà văn khuyết tật - 1

Vũ Mạnh Cường không giấu được sự hào hứng khi có dịp tham gia chương trình ý nghĩa này. Nam MC tiết lộ dù bận rộn với công việc, song anh vẫn dành thời gian để tổ chức, tập luyện nhằm mang đến một chương trình thăng hoa, giàu cảm xúc nhất.
Vũ Mạnh Cường khâm phục nghị lực của nữ nhà văn khuyết tật - 2
Vũ Mạnh Cường rất vui khi có dịp hội ngộ Nghệ sỹ Cát Tường, nhạc sỹ Thanh Bình trong sự kiện đặc biệt này. Từng đứng chung sân khấu trong nhiều chương trình trước đó, các nghệ sĩ phối hợp rất ăn ý với nhau. Nam MC tiết lộ họ đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản, tìm hiểu nhân vật và tập luyện cùng các nghệ sỹ bởi đây là một chương trình đặc biệt, đòi hỏi mọi thứ vừa phải gần gũi vừa trang trọng và mang đến nhiều xúc cảm.
Vũ Mạnh Cường khâm phục nghị lực của nữ nhà văn khuyết tật - 3
Điểm nhấn của sự kiện đặc biệt này chính là phần giao lưu, lắng nghe câu chuyện của những người phụ nữ đặc biệt và đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong các lĩnh vực. Bên cạnh cuộc gặp với gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Khi lắng nghe hoài bão, đặc biệt là câu chuyện nữ liệt sĩ đạp xe gần 200km để tạm biệt các em khiến anh không khỏi xúc động. Nam MC chia sẻ: “Tôi từng đọc nhiều câu chuyện, xem phim về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm nhưng nay mới có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình nữ liệt sĩ. Lắng nghe câu chuyện, tôi càng thêm trân quý sự hi sinh của người con gái kiên cường này. Ở Đặng Thùy Trâm là một tình yêu gia đình, yêu thương các em và hơn cả là tình yêu nước mãnh liệt. Tôi thêm ấn tượng về “ngọn lửa trong tim" của nữ liệt sĩ. Đúng như câu nói của em gái liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, tôi mong mỗi người sẽ có một ngọn lửa trong tim, để sưởi ấm cho bản thân và làm nhiều việc có ích cho đất nước".
Vũ Mạnh Cường cho biết bản thân anh may mắn khi được trò chuyện cùng chị Alui (Phó Trưởng thôn kiêm Bí thư chi đoàn làng Mrông Yố 2 Mrông Yố 2, xã Ia Ka, huyện Chư Pah Tỉnh Gia Lai), PGS-TS Vương Thị Ngọc Lan (một chuyên gia hàng đầu VN trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm,  là người đã giúp cho ra đời hơn 10.000 đứa trẻ bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm), nhà văn nữ Trần Trà My (với nỗ lực vươn lên trong hành trình đầy gian nan của cô gái khuyết tật sinh ra ở miền “Gió Lào cát trắng”), Thạc sỹ môi trường Trương Ngọc Thùy Trang (chuyên ngành năng lượng tái tạo tại Đại học Melbourne, mong muốn đóng góp cho ngành năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo tại Việt Nam).
Vũ Mạnh Cường khâm phục nghị lực của nữ nhà văn khuyết tật - 4
 

Vũ Mạnh Cường tâm sự: “Bản thân tôi may mắn có những trải nghiệm mới mẻ, đưa vào cách dẫn dắt của mình, đặc biệt là trong những chương trình như vậy. Với tôi, được gặp gỡ những người phụ nữ trong chương trình là một nhân duyên may mắn. Lắng nghe câu chuyện của họ, tôi thêm khâm phục nghị lực, tài năng, đức hi sinh của phụ nữ Việt. Họ xứng đáng được tôn vinh, được hạnh phúc".

Vũ Mạnh Cường khâm phục nghị lực của nữ nhà văn khuyết tật - 5

Minh Nhi