1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

Thuỷ Tiên - Hiện đại, đầy bản lĩnh nhưng cô đơn

Nhiều thính giả ngạc nhiên khi nghe cô hát "Ta đã yêu nhau trong mùa gió" trong album "Những chuyện kể" của Quốc Bảo, khi biết số tuổi còn quá trẻ của cô.

Nhà sản xuất cũng thú vị với dự án này và cô ca sĩ trẻ cũng không ngần ngại khám phá chính mình. Sản phẩm đầu tay, album Ngọt & Đắng, là một thành công tốt đẹp? Thuỷ Tiên đang chờ đợi những phản ứng của người nghe.

Câu chuyện của nhạc sĩ Quốc Bảo:

"Trong Những chuyện kể, tôi chú ý đầu tư cho Mai Khôi nhiều hơn, nhưng cuối cùng bài được mọi người thắc mắc hỏi han nhiều nhất là Ta đã yêu nhau trong mùa gió. Một số người hỏi, Thuỷ Tiên là ai mà sao chỉ được hát 2 bài thôi, ít thế? Tôi ngạc nhiên, ngay cả một người bạn nước ngoài cũng nhận xét, “Thuỷ Tiên hát tốt”. Nhưng tôi còn phân vân, cô ấy còn quá trẻ cho loại nhạc này.

Thủy Tiên gặp tôi, nói rụt rè: “Tiên tự viết được mấy bài”. Tôi cười, bảo cô ấy viết rồi thì tự hát đi.  Cô về nhà lấy điện thoại K700 tự thu, cho tôi nghe và bảo "Đừng có cười", tôi thấy tạm được. Tôi nghe 5 bài và chọn 2 bài Bóng tốiÀ ơi. Tôi bảo cô ấy: "Nếu hát loại nhạc này, khó ra ngoài đi làm lắm". Tiên rất cương quyết, thế là tôi theo. Tôi gạt qua ca khúc thời trang, cho cô ấy nghe những bài rock khó và tăm tối, “Có chịu nổi "đô" này không, nếu được sẽ làm!”. Cô rất khoái. Tôi hiểu chúng hợp với giọng, tâm trạng và cách sống của cô".

“Con gái một, mồ côi cha, lại không hợp với mẹ, một mình lên Sài Gòn. Mẹ không cho. Tự thuê nhà, tự sống. Hồi còn nhỏ, ba cô bảo lên lớp 5 sẽ cho đi học nhạc, nhưng Tiên mới học đến lớp 3, ba cô đã qua đời. Tôi thấy cô ấy là hình ảnh một cô gái hiện đại, đầy bản lĩnh nhưng cô đơn. Tôi bảo: "Nếu muốn thành công ở loại này thì đó phải là bài hát của chính mình, câu chuyện của cuộc đời mình". Cô ấy viết: Tuổi thơ vỡ từ khi tiếng cha khóc thầm ...hay ... lại là đêm dư thừa ta một cái bóng tự nguệch ngoạc vẽ lên những hình hài vô thức chạy trốn nỗi cô đơn…  Cô ấy không hát giùm ai mà hát cho chính cô ấy, đó là điều đặc biệt.”

Anh đánh giá giọng ca Thuỷ Tiên thế nào?

Thuỷ Tiên hát còn nhiều nhược điểm, chưa biết lúc nào nên hát to, lúc nào hát nhỏ, đoạn nào cần lấy hơi. Đánh giá chất giọng, tôi nhắc lại lời của 2 người. Người thứ nhất là người thầy đầu tiên của Tiên - thầy Trần Hiếu: “Mày phải đi theo cổ điển, tại giọng tốt quá”, người thứ 2 là thầy Tuấn Phong: “Có ai nói với con là con hết sức thông minh không?”

Là nhà sản xuất, khi thực hiện đĩa này, anh có thử phản ứng của khán giả không?

Tôi bỏ tất cả những chiêu tiếp thị, tôi không nghĩ đến thị trường. Nếu bán được, đó là điều may mắn, còn khó bán thì bất chấp luôn. Thuỷ Tiên cũng đồng ý, kể cả Nguyễn Quang Dũng là đạo diễn, quay video-clip cũng bảo chơi “bứt gân” luôn, lấy ống kính phim nhựa ra xài, tốn kém tính sau.

 

Thuỷ Tiên - Hiện đại, đầy bản lĩnh nhưng cô đơn - 1
 

album "Ngọt & Đắng"

120 triệu đồng là con số khá cao với ca sĩ trẻ, nếu phát hành theo hình thức CD&VCD sẽ dễ dàng có nhiều khách hàng hơn là enhanced CD?

120 triệu đồng có thể là cao, nhưng đã bớt nhiều khoảng chi phí linh tinh mới tròn con số này. Đĩa này làm rất cực, đau đầu, công khó của chúng tôi không biết bao nhiêu mà kể, đúng nửa năm mới xong, còn với ca sĩ khác chỉ hơn 2 tháng. Tôi muốn dành nó cho những ai mê rock và mê những cái hơi quái chiêu, ghiền máy tính, thay vì đưa ra đĩa VCD. Tôi chỉ dựa vào lượng fans mới chớm của Thuỷ Tiên, ít, nhưng tôi tin là họ sẽ trung thành. Lượng fan này "nở" ra sẽ định hướng ngược lại cho mình, lúc đó tôi và cô ấy với xác định thị trường. Còn lúc này chỉ thăm dò thôi.

Nếu thất bại thì sao?

Thất bại thì dự án này coi như bị gạch chéo. Một hình ảnh Thuỷ Tiên nặng lòng, với tâm tư của một cô gái mới lớn, cô đơn bước ra vùng ánh sáng và bước tiếp ngay cả khi Ngọt & Đắng bất thành.

Anh và Thuỷ Tiên xưng hô "chú chú, con con" nghe rất tình cảm, Quốc Bảo còn kèm cặp Thuỷ Tiên khá "chặt", có tin đồn 2 người đang "fall in love"?

Thuỷ Tiên và Mai Khôi là 2 ca sĩ của BeMedia, 2 ca sĩ mà tôi cưng nhất và nếu đầu tư thì đầu tư hết lòng. Mai Khôi tạm xong, dự án tiếp theo cho Mai Khôi chờ cuối năm. Tôi không giải thích tin đồn, càng đồn tôi càng "lời", có sao đâu.

Thuỷ Tiên đến với âm nhạc nhiệt tình hơn còn nhờ vào sự khích lệ của David Elberling của phòng thu Little Planet khi thu cho cô bài Ta đã yêu nhau trong mùa gió. David thích cái vụng về của Thuỷ Tiên khi, cô hát và nói: "Đóng cửa phòng thu không hát được, phải cho cầm mirco đi!", rất bản năng, không phải là người theo cung cách chuyên nghiệp, hát tròn vành rõ chữ. Bữa nào chán là bỏ, không hát nữa, làm việc rất tài tử. Nhưng đó mới chính là cái tôi của Thuỷ Tiên, cô gái vừa tròn 20 tuổi.

Quốc Bảo từng cảnh báo với cô, nếu đi ra ngoài cũng bướng bỉnh và bảo: "Tôi chỉ hát loại này thôi" là người ta cho đi về luôn đó, thế là cô ấy tập thêm Cám ơn một đoá xuân ngời, vài bài trẻ trung… Nhưng Chờ, Vui, Bóng tối, Vắng, Điệu ru vực sâu, Ngọt và đắng, Vỡ, À ơi… vẫn là nỗi ám ảnh của cô ấy... Một tâm trạng đầy khát khao, ném mình vào bóng đêm và tận cùng sự cô quạnh để cảm nhận. Sống khác, hát khác, Thuỷ Tiên sẽ tìm thấy điều gì sau nét vẽ nguệch ngoạc này?.. Bạn hãy nghe từ lời Thuỷ Tiên.

Theo Giaidieuxanh