Thanh Tú "cháo lòng" tuổi 49: Coi người cũ như bạn, không hợp yêu đại gia

Lạc Thành

(Dân trí) - Thanh Tú cho biết sau những đổ vỡ trong hôn nhân, chị và chồng cũ không hận thù mà coi nhau như bạn. Nữ diễn viên nói mình không hợp yêu... người giàu.

Diễn viên Thanh Tú sinh năm 1975 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ đều là nghệ sĩ cải lương nên ngay từ nhỏ, chị đã theo gia đình rong ruổi khắp các gánh hát, vừa hát vừa làm những công việc vặt như bán xăng dạo, bán đồ ăn để kiếm thêm thu nhập.

Tốt nghiệp trường Nghệ thuật Hà Nội, Thanh Tú từng công tác tại Nhà hát Cải lương trước khi đầu quân về Nhà hát Tuổi trẻ. Vai diễn đầu tiên tại Gặp nhau cuối tuần đã giúp chị đến gần hơn với công chúng với biệt danh Tú "cháo lòng". Từ đó, nữ diễn viên thường được gắn với hình tượng người phụ nữ chua ngoa, đanh đá. 

Thanh Tú cháo lòng tuổi 49: Coi người cũ như bạn, không hợp yêu đại gia - 1

Thanh Tú (phải) và NSƯT Võ Hoài Nam trong phim "Món quà của cha" (Ảnh: VTV).

Ở tuổi gần 50, Thanh Tú vẫn chăm chỉ chạy show, tham gia nhiều dự án phim truyền hình. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ diễn viên cho biết: "Tôi thấy mình may mắn được lọt vào "mắt xanh" của các đạo diễn. Bởi vì càng lớn tuổi, cơ hội với vai diễn càng ít đi.

Hơn nữa, số lượng diễn viên hiện nay cũng rất nhiều, họ có nhiều "chất diễn" khác nhau nên đạo diễn có nhiều sự lựa chọn. Nếu được mời vào phim, nhất là một vai tính cách, đó là cơ hội tốt và tôi luôn cố gắng diễn xuất", chị tâm sự.

Nữ diễn viên nói, chị thường "đóng đinh" vào những nhân vật có tính cách ghê gớm, chanh chua nên nhiều người gặp ngoài đời ngạc nhiên vì chị dễ tính, vui vẻ.

"Mọi người cứ mặc định tính cách của tôi ngoài đời cũng ghê gớm nên rất đề phòng. Có những đối tác nói họ sợ khi gặp tôi lần đầu nhưng sau đó nhiều người tỏ rõ sự ngạc nhiên vì không ngờ tôi lại hiền vậy", Thanh Tú cho biết.

Thanh Tú cháo lòng tuổi 49: Coi người cũ như bạn, không hợp yêu đại gia - 2

Thanh Tú luôn thấy may mắn khi được mời vào các vai trên phim truyền hình (Ảnh: Toàn Vũ).

Thanh Tú đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, chị thấy tự hào vì mình được làm việc với loạt diễn viên trẻ tài năng ở Nhà hát như Nguyệt Hằng, Lương Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Lương Thu Trang, Ngô Lệ Quyên, Đàm Hằng…

"Chúng tôi không có sự cạnh tranh nhau vì ai cũng có mảng miếng của mình. Các bạn ấy làm truyền hình nhiều nhưng khi về Nhà hát vẫn tuân thủ các quy định của Ban lãnh đạo đưa ra.

Có thể, các bạn là "ngôi sao" truyền hình nhưng khi diễn, các bạn vẫn nhận cát-xê 200.000-300.000 đồng/đêm diễn mà không ai kêu ca vì chúng tôi hiểu thu nhập ở sân khấu kịch thế nào.

Tuy là diễn viên kịch nói nhưng chúng tôi cọ xát nhiều với truyền hình nên kỹ năng được nâng cao. Mỗi khi giới thiệu là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ, tôi tự hào lắm", chị bộc bạch.

Thanh Tú nói, tuy không giàu nhưng nghề diễn mang lại cho chị cuộc sống ổn định, có thể trang trải được cho các con, cho mình. Chị cũng không có ý định bỏ nghề.

Nói về việc chưa có danh hiệu, Thanh Tú cho biết chị không nghĩ nhiều vì việc xét duyệt danh hiệu còn nhiều yếu tố như thâm niên, huy chương… "Có những liên hoan 4 năm mới có một lần nhưng vở đó lại không có vai diễn nên tôi luôn nghĩ, mình không có duyên với huy chương", chị tâm sự.

Nữ diễn viên cũng không ngần ngại nhắc về cuộc sống riêng tư. Chị ly hôn chồng cũ đã 10 năm nay, hiện tại hai người coi nhau như những người bạn. Anh chị chia tay vì không tìm được tiếng nói chung chứ không có mâu thuẫn gì lớn.

"Ngày tôi còn trẻ, khao khát yêu đương còn nhiều, tôi vẫn muốn được chồng quan tâm nhưng không được nên cả hai ly thân 6-7 tháng, tình cảm nhạt dần và sau đó chia tay. Tôi vẫn nghĩ, quyết định ly hôn là đúng đắn nhất vì tôi không muốn con mình chứng kiến cảnh bố mẹ hững hờ và sẽ nghĩ sai lệch về hạnh phúc", chị lý giải.

Khi được hỏi về việc "đi bước nữa" với một đại gia hay một người đàn ông giàu có để được bao bọc, Thanh Tú thẳng thắn: "Hình như tôi không hợp với đại gia. Tôi gặp nhiều đại gia, thậm chí đã cho số điện thoại nhưng về đến nhà, tôi xóa số đi. Đại gia với tôi không có nghĩa lý gì vì tiền của họ có phải của mình đâu?

Có thể tôi gặp nhiều sự việc tiêu cực trong cuộc sống nên tôi dị ứng với từ "đại gia". Cuộc sống của tôi hôm nay là do tôi chọn chứ không phải tôi không gặp được những người có điều kiện".

Thanh Tú cháo lòng tuổi 49: Coi người cũ như bạn, không hợp yêu đại gia - 3

Thanh Tú diễn trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện tại, Thanh Tú hạnh phúc vì vẫn sống được với nghề. Chị thảnh thơi hơn khi con gái lớn đã lập gia đình, con gái thứ hai ngoan ngoãn và rất thương mẹ.

Chị nói: "Các con luôn động viên mẹ lấy chồng. Các con bảo, mẹ phải yêu đi mới dễ tính được (cười). Ở tuổi này, tôi không mong chờ nhiều ở tình yêu đôi lứa mà sẽ có những tình bạn, tình tri kỷ… Nhưng nếu duyên đến, tôi vẫn sẵn sàng đón nhận. Tôi quan niệm, nếu gọi nhau là "chồng", là "vợ" thì phải có trách nhiệm với nhau".