“Thánh nữ Bolero” Jang Mi: “Sốc vì nổi tiếng chỉ sau một đêm”

(Dân trí) - “Tôi không nghĩ đùng một ngày mình nổi tiếng như vậy, nó rất là bất ngờ. Tự nhiên Facebook mình có quá trời người theo dõi, lượt thích, bình luận, chia sẻ cũng nhiều, nhưng rồi từ từ có nhiều bình luận tiêu cực làm mình áp lực và thấy nản lắm”, Jang Mi chia sẻ.

Jang Mi tên thật là Bùi Bảo Trang (sinh năm 1996), cô được khán giả ưu ái với nick name “Thánh nữ Bolero”. Cô là một ca sĩ trẻ hiếm hoi được khán giả biết đến và yêu thích bởi giọng hát ngọt ngào với dòng nhạc bolero. Jang Mi từng tham gia cuộc thi hát “Solo cùng Bolero”, tuy nhiên chỉ lọt đến top 100.

Khá sốc, khá buồn vì không nghĩ mình bị loại sớm như vậy. Sau đó Jang Mi “hát để giải tỏa nỗi buồn” trên mạng với các tình khúc bolero và phát trên kênh cá nhân. Bất ngờ đến khó tin, Jang Mi lại thành công và nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Ngoài âm nhạc, mới đây Jang Mi còn đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh “Tìm vợ cho ba” cũng khiến nhiều người bất ngờ.

“Thánh nữ Bolero” Jang Mi: “Sốc vì nổi tiếng chỉ sau một đêm” - 1

Sốc vì nổi tiếng sau một đêm

Còn rất trẻ, nhưng vì sao Jang Mi lại chọn dòng nhạc Bolero để hát?

Thật ra thời gian trước tôi cũng có hát nhạc trẻ nhưng không được chú ý nhiều, mãi đến khi bài “Duyên phận” ra mắt thì mình mới thực sự được biết đến. Trong nhà có ba mẹ, ông bà vẫn hay nghe Bolero nên chắc mình bị ảnh hưởng từ đó.

Bạn từng chia sẻ không muốn mọi người gọi mình là “thánh nữ Bolero”?

Lúc đầu tôi nghĩ do mọi người yêu thích mình nên mới đặt cho danh hiệu đó, vì trong các clip cover, tôi có vẻ ngoài trẻ trung, dịu dàng nên được nhiều người mến. Tuy nhiên, dần dần thì vô hình trở thành áp lực, nhất là khi khán giả cứ hay so sánh rằng mình còn trẻ, hát không sâu sắc, ngọt ngào như các cô chú khác thì làm sao xứng với danh hiệu đó.

Jang Mi là một trong số các ca sĩ trẻ hiếm hoi được yêu thích bởi dòng nhạc bolero
Jang Mi là một trong số các ca sĩ trẻ hiếm hoi được yêu thích bởi dòng nhạc bolero

Có phải vì định hướng theo dòng nhạc trẻ nên tên gọi “thánh nữ Bolero” không còn hợp với bạn nữa?

Tôi suy nghĩ rất nhiều về định hướng âm nhạc của mình, lúc trước tôi hay nghĩ chẳng lẽ cứ đi cover hoài những bài hát cũ. Sau một thời gian đắn đo, tôi quyết định chuyển hướng sang dòng nhạc trẻ vì nó phù hợp với hình ảnh và lứa tuổi của mình hơn.

Vậy còn Bolero, bạn có tiếp tục hát dòng nhạc đó nữa không?

Bolero thì tôi vẫn hát được, nhưng áp lực tâm lí khi bị so sánh, tâng bốc là quá lớn làm mình sợ hãi. Sau này, có nhiều trải nghiệm và tuổi đời cũng lớn hơn rất có thể tôi sẽ hát tiếp.

Vậy cụ thể bạn đã có kế hoạch gì cho tương lai?

Tôi biết khi bước chân vào showbiz thì mình phải có thực lực chứ không phải cứ cover mãi là nổi được. Thời gian gần đây tôi có đi học hát, học sáng tác, diễn viên, và quay một số gameshow để tích lũy kinh nghiệm. Cũng sốc lắm nhưng phải ráng tỏ ra bình tĩnh để gia đình và khán giả khỏi lo lắng cho mình (cười).

Vì sao thời điểm đó bạn lại sốc như vậy?

Tôi không nghĩ đùng một ngày mình nổi tiếng như vậy, rất là bất ngờ. Tự nhiên Facebook mình có quá trời người theo dõi, lượt thích, bình luận, chia sẻ cũng nhiều, nhưng rồi từ từ có nhiều bình luận tiêu cực làm mình áp lực và thấy nản lắm. Mà người nào đã ghét mình rồi thì mình làm cái gì họ cũng ghét, không thay đổi được.

Vậy động lực nào đã khiến bạn tiếp tục?

Tôi nghĩ với những bình luận như vậy thì mình phải cố gắng hơn nữa để cho họ thấy, chứ nếu chùn bước là mình thua họ rồi. Antifan thì ai cũng có, mình phải tập quen thôi.

“Thánh nữ Bolero” Jang Mi: “Sốc vì nổi tiếng chỉ sau một đêm” - 3

Khởi đầu trong showbiz không mấy suôn sẻ, lúc đó bạn có suy nghĩ tiêu cực gì về nghề của mình không?

Tôi nghĩ showbiz bị các scandal lấn áp quá nhiều làm những người làm nghề chân chính bị lu mờ một chút. Chỉ hơi buồn phần đó thôi chứ suy nghĩ tiêu cực thì không, tôi hiểu nghề nào cũng có mặt trái mà.

Vậy bạn đã tiếp xúc với các cám dỗ của showbiz hay chưa?

Tôi ít tiếp xúc với mọi người lắm, thường tôi đi diễn sẽ có quản lí, trợ lí đi theo để hỗ trợ, diễn xong thì tôi về ngay nên cũng chưa gặp nhiều cám dỗ.

Nụ hôn đầu đời trao cho S.T là thật – không phải PR

Jang Mi chia sẻ bị nam ca sĩ S.T cướp nụ hôn đầu đời khiến nhiều người khá bất ngờ
Jang Mi chia sẻ bị nam ca sĩ S.T "cướp nụ hôn đầu đời" khiến nhiều người khá bất ngờ

Ngoài ca sĩ, bạn cũng muốn trở thành một diễn viên?

Tôi nghĩ đó cũng là một trải nghiệm hay. Tôi đã có vai diễn đầu tay trong phim “Tìm vợ cho ba” đóng cùng anh S.T Phải chờ một thời gian xem phản ứng khán giả thế nào thì tôi mới tính tiếp.

Phim PR bằng hình ảnh S.T "cướp nụ hôn đầu" của bạn, bạn có ngại về việc đó không?

Sự thật thôi, có gì đâu phải ngại. Mọi người vẫn hay trêu tôi như lời bài "Duyên phận" – “Phận làm con gái chưa một lần yêu ai…”, lúc nhận lời đóng phim tôi cũng chia sẻ thẳng mình khá là lo, vì chưa yêu ai mà phải đóng cảnh hôn. Tuy nhiên mình đã nhận lời rồi thì phải làm cho tốt, có gì thì đạo diễn và anh S.T chỉ dạy thêm (cười).

Vậy bạn có ngại khi phải đóng cảnh hôn?

Có chứ, tôi phải hôn anh S.T trước mặt nhiều người mà. Lúc đó mình hồi hộp, lo lắng lắm luôn, anh đạo diễn với anh trợ lí phải động viên rồi cho tôi coi clip người ta hôn nhau thế nào. Tôi còn nhớ hoài anh đạo diễn kêu phải hở cái môi ra thì mới hôn được (cười lớn).

Nói chung cảnh đó nhiều kỉ niệm lắm, phải quay đi quay lại rất nhiều lần mới thành công.

Là nghệ sĩ đôi khi phải chia sẻ nhiều chuyện đời tư để được chú ý, bạn thì sao?

Tôi nghĩ mọi người nên chú ý vào tài năng của mình hơn. Còn chuyện đời tư cái nào đúng thì mình chia sẻ thật lòng thôi, không có gì phải giấu giếm. Anh S.T hôn tôi là có thật, nhưng chuyện tình cảm giữa 2 chúng tôi là hoàn toàn không có.

Là một nghệ sĩ trẻ, vai diễn đầu tiên lại là vai chính phim điện ảnh, bạn có bị mọi người bàn tán, soi mói?

Thật ra lúc tôi mới nổi đã có nhiều kịch bản được gửi tới, nhưng tôi không dám nhận vì sợ thất bại. Cho đến thời gian gần đây khi đã có kinh nghiệm quay MV và kinh nghiệm diễn sân khấu rồi thì tôi nghĩ mình hoàn toàn đủ khả năng để nhận lời cho một vai chính. Với cả lúc đọc kịch bản tôi thấy thích và cảm được nhân vật này nên quyết định thử.

Chính bạn cũng thừa nhận mình còn khá trẻ, vậy thành công ngày hôm nay có phải phần nhiều do may mắn?

May mắn một phần, bản thân mình cũng phải cố gắng thì may mắn mới phát huy được vai trò của nó, chứ mình ngồi không chờ may mắn đến thì cũng không giải quyết được gì.

Điện ảnh với bạn chỉ là một cuộc dạo chơi để thỏa mãn đam mê, hay bạn quyết tâm phải theo đuổi nó?

Lúc đầu mình chỉ định thử sức xem mình đi được đến đâu thôi, nhưng khi vào nghề rồi, thấy sự cố gắng và tâm huyết của các anh chị đồng nghiệp, tôi nghĩ mình phải thực sự nghiêm túc và xem đây là một phần công việc của mình sắp tới.

Quay lại công việc ca hát, bạn có thể chia sẻ về bài hát mới ra mắt?

Lúc đầu tôi định ra mắt sớm nhưng phải tham gia một chương trình truyền hình và đóng phim nên chưa sắp xếp được thời gian. Lần này tôi quyết định hợp tác với nhạc sĩ Kai Đinh vì tôi thích sự trẻ trung của ảnh, tuy nhiên anh Kai Đinh rất là khó, mình phải hát hợp thì anh mới gửi bài. Rất may là giọng tôi trong và hợp với ca khúc đó, không thôi là phải chọn bài khác mất rồi (cười).

Còn về quá trình quay MV thì sao?

Tôi nghĩ ra câu chuyện và muốn tìm một bạn nam đóng cặp với mình, là Quốc Anh. Quốc Anh rất là cao, đẹp trai, nhưng tôi không ngờ là Quốc Anh còn nhỏ hơn mình nữa nên lúc đầu quay tôi có bị khớp.

MV Sáng nay mưa là ca khúc nhạc trẻ mới nhất của Jang Mi

Không có bạn trai nhưng “không ai tin”

“Thánh nữ Bolero” Jang Mi: “Sốc vì nổi tiếng chỉ sau một đêm” - 5

Hiện tại bạn tập trung hoàn toàn cho hoạt động nghệ thuật hay vẫn dành thời gian cho việc học đại học?

Tôi không học đại học. Lúc tốt nghiệp THPT tôi cũng từng nghĩ sẽ theo học thiết kế thời trang nhưng rồi mọi người “xúi” đi thi hát nhiều quá nên mình theo. Thời điểm đó tôi cũng tham gia casting Solo cùng Bolero, cũng vô được Top 100 xong… rớt (cười).

Gia đình có ủng hộ quyết định đó của bạn?

Có chứ! Hầu như mọi quyết định của tôi thì gia đình luôn tin tưởng và ủng hộ.

Bạn có thể chia sẻ một chút về cuộc sống gia đình?

Tôi có tới 2 gia đình lận. Một gia đình dưới quê thì có bố mẹ ruột và anh trai, còn gia đình ở TPHCM thì có bố mẹ nuôi nên lúc nào cũng được yêu thương hết. Tôi lên TPHCM từ năm 18 tuổi, cũng được 4 năm rồi.

Còn về đời sống tình cảm thì sao?

Từ lúc tôi mới nổi đã có rất nhiều câu hỏi vấn đề này, đến mãi bây giờ, 2-3 năm sau gặp lại tôi vẫn trả lời là chưa có bạn trai. Ai cũng nói sao kì vậy, có vấn đề gì hôn (cười). Nhưng mình biết làm sao bây giờ, duyên chưa tới thì đành chịu.

Nếu tôi có bạn trai chắc chắn tôi sẽ chia sẻ niềm vui đó với mọi người, nhưng cũng vừa phải, chừng mực thôi vì tôi không thích chuyện tình cảm ồn ào. Người yêu đâu phải dễ giấu đâu mà sợ tôi giấu (cười).

Bước sang tuổi 22 nhưng Jang Mi vẫn ngậm ngùi chia sẻ cô chưa từng yêu ai
Bước sang tuổi 22 nhưng Jang Mi vẫn "ngậm ngùi" chia sẻ cô chưa từng yêu ai

Nhưng chắc vẫn có không ít người theo đuổi Jang Mi?

Theo đuổi thì có nhưng tôi chưa đủ sẵn sàng để có thêm một tình yêu nào khác ngoài gia đình và công việc.

Bạn muốn quen bạn trai trong nghề hay một người hoàn toàn bình thường?

Bạn trai trong nghề cũng tốt, họ sẽ hiểu và thông cảm cho công việc của mình hơn. Nhưng cũng tùy người à, ai thương mình người ta sẽ hiểu.

Xin cảm ơn Jang Mi về cuộc trò chuyện này!

Bài & ảnh: Băng Châu