1. Dòng sự kiện:
  2. Diễn viên Từ Hy Viên qua đời

Tái bản tiểu thuyết "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi": Tri ân các y bác sĩ

Lê Phương Anh

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh chính thức tái bản cuốn tiểu thuyết "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" nhằm tri ân đội ngũ y bác sĩ thời dịch Covid-19.

Tác phẩm Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi từng gây chú ý ngay khi ra mắt vào tháng 10/2024, nhanh chóng bán hết 1.000 bản chỉ trong 5 ngày. Theo tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh, lần tái bản này được xem như một lời tri ân sâu sắc đến những "chiến sĩ áo trắng" đã hy sinh thầm lặng trong đại dịch Covid-19.

Tái bản tiểu thuyết Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi: Tri ân các y bác sĩ - 1

Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh (bên phải) và nhà báo Ngô Bá Lục tại sự kiện giới thiệu cuốn tiểu thuyết được chỉnh sửa hình thức chỉn chu hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về quyết định tái bản đúng dịp đặc biệt này, tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh nói: "Tôi muốn thêm một lần nữa tri ân những "chiến sĩ áo trắng" trong đại dịch Covid-19 ngày nào, khi mà cuộc sống bộn bề dường như đang dần cuốn trôi đi tất cả… Tôi không muốn bất kỳ ai trong số họ bị lãng quên. Họ xứng đáng được tri ân mãi mãi".

Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh chia sẻ rằng, những ngày tháng dịch bệnh bùng phát, hình ảnh từng đoàn y bác sĩ tạm biệt gia đình, rơi nước mắt khi phải xa con nhỏ, kiên trì bám trụ bệnh viện, sẵn sàng lao vào tâm dịch để cứu chữa bệnh nhân đã để lại trong cô sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc.

Dù bản thân và gia đình may mắn không phải trải qua điều trị Covid-19, nhưng chứng kiến sự hy sinh thầm lặng ấy, cô luôn cảm thấy biết ơn.

"Trong mắt tôi, họ thật sự là những chiến sĩ áo trắng phi thường, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của đất nước trước đại dịch. Chính những cảm xúc ấy đã thôi thúc tôi lựa chọn góc nhìn từ nơi "tâm dịch" để viết nên cuốn tiểu thuyết này", tác giả chia sẻ.

Trong lần tái xuất này, Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi được tái bản 1.000 bản với hai định dạng: bản sách bìa mềm và bản sách giới hạn bìa cứng. Trong đó, bản giới hạn bìa cứng được phát hành duy nhất 100 cuốn.

So với lần đầu ra mắt, sách lần này được tăng gần 100 trang (từ 562 lên 656 trang) để đảm bảo cỡ chữ tiêu chuẩn, giúp độc giả dễ dàng tiếp cận hơn. Trước đó, tác phẩm không chỉ thu hút độc giả trẻ yêu thích ngôn tình mà còn nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả lớn tuổi nhờ cách khắc họa chân thực những hồi ức về cả một giai đoạn lịch sử đầy biến động.

Tuy nhiên, do cỡ chữ nhỏ, nhiều độc giả đã góp ý về việc điều chỉnh để thuận tiện hơn khi đọc. Lắng nghe những phản hồi trên, tác giả và đơn vị phát hành đã quyết định điều chỉnh cỡ chữ trong lần tái bản này để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người đọc.

Tái bản tiểu thuyết Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi: Tri ân các y bác sĩ - 2
Tác phẩm "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi là tiểu thuyết hư cấu, lấy bối cảnh một đại dịch gắn tên Moros+ tại một thành phố giả tưởng mang tên Nam Yên. Dù mang yếu tố giả tưởng, tác phẩm đã lột tả chân thực đầy đủ những cảm xúc, nỗi đau, những hoang mang, đau đớn, tình yêu, phản bội, hận thù và tình người trong thời kỳ dịch bệnh.

Trong bối cảnh căng thẳng ấy, tình yêu thuần khiết, trong veo nảy nở một cách đầy bất ngờ giữa bác sĩ Hạ Vũ, một cô gái có vẻ ngoài mong manh nhưng sở hữu trái tim nhiệt huyết và Hoàng Phi, một bệnh nhân mang nhiều tổn thương quá khứ.

Bà Phương Thùy, Trưởng ban Văn học, Nhà xuất bản Văn Học, nhận định: "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi không chỉ là một tiểu thuyết ngôn tình mà còn là một áng văn đẹp, kể về chuyện tình nảy nở trong bối cảnh đặc biệt là bệnh viện thời kỳ Covid-19, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khe cửa hẹp.

Khi đó, vaccine chưa được phủ rộng, nỗi sợ hãi vẫn bao trùm, hầu hết chúng ta đều mang tâm lý sợ hãi khi đối mặt với Covid-19. Tuy nhiên, qua những trang sách, độc giả sẽ thấy một góc nhìn khác về đại dịch, không chỉ có mất mát, đau thương mà còn có sự lạc quan, ấm áp, có cả hình ảnh "soái ca" mang đậm tinh thần nhân văn. Đây đích thị là một kiểu "ngôn tình" rất Việt Nam, rất dung dị, ấm áp và đầy tình người".

Tái bản tiểu thuyết Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi: Tri ân các y bác sĩ - 3
Theo tác giả, "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu giữa đại dịch mà còn là lời nhắc nhở về lòng biết ơn và sự trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi ra mắt, tác phẩm đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ độc giả, trong đó có nhiều nghệ sĩ và giảng viên. NSƯT Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Sao Mai Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Đại học Sư phạm Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long… đều bày tỏ sự xúc động khi đọc sách. 

Thạch Lựu, giảng viên Đại học Quy Nhơn, cũng có những chia sẻ sâu sắc về tác phẩm: "Bằng ngòi bút vừa bao quát, vừa sắc nét, Hồ Điệp Thanh Thanh đã làm sống lại những ký ức đau thương về đại dịch Covid-19. Tác phẩm nhắc người đọc không được quên rằng đã có một thời, con người nhỏ bé, đau đớn và ra đi trong vô nghĩa đến thế.

Có những đoạn, người đọc rơi nước mắt theo số phận nhân vật, không phải vì dễ mủi lòng, mà bởi nhà văn đã thực sự chạm vào ký ức chưa kịp quên, không thể quên, cũng như chạm đến tinh thần cốt lõi của văn chương, sự chân thực của đời sống, nỗi đau khổ của kiếp người".