1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

Quyền Thiện Đắc: "Tôi muốn mình giỏi hơn bố!"

Trầm tĩnh, một vẻ ngoài rất đàn ông, sự nhạy cảm của tâm hồn cộng với một hơi thở Jazz đương đại, nhiều cảm xúc, nghệ sĩ kèn saxophone Quyền Thiện Đắc đã làm say lòng bao trái tim yêu nhạc Jazz.

Với sức trẻ, sáng tạo và khao khát khẳng định mình, Đắc đã mang những giai điệu đầy ngẫu hứng ấy đến gần hơn với khán giả Việt Nam, cái mà anh gọi là Jazz Việt.

 

Đã chơi nhạc, đã biểu diễn nhiều, nhưng dường như người ta chỉ biết đến Quyền Thiện Đắc là con trai của nghệ sĩ kèn saxo Quyền Văn Minh. Đắc thấy sao?

 

Theo Đắc thì "bóng" của bố Minh vẫn rất lớn, và để vượt qua được cái đó thì cần rất nhiều thời gian. Có nhiều người biết tới Đắc là con trai "ông" nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh trước. Bản thân Đắc luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi có một người bố nổi tiếng. Ông là tấm gương sáng để Đắc soi vào và hướng tới.

 

Bố có ảnh hưởng thế nào đến đời sống âm nhạc và đời sống của một người đàn ông trong Đắc?

 

Bố Đắc rất văn minh. Ông sống đúng với cái tên của ông, Quyền Văn Minh. Trong cuộc sống, bố luôn đối xử với Đắc như một người bạn, như hai người đàn ông với nhau. Bình đẳng và chân thành. Bố chỉ cho Đắc những điều đúng sai nhưng tôn trọng quyền lựa chọn của con. Còn trong âm nhạc, chính bố là người đưa Đắc đến với cây kèn saxophone, và sau đó thì đưa Đắc đến với nhạc Jazz. Còn nữa, Đắc ảnh hưởng rất nhiều từ cách sáng tác của bố về âm nhạc dân gian Việt Nam kết hợp với nhạc jazz đương đại. Vì bố là người đi đầu trong việc kết hợp giữa hai loại nhạc (dân gian Việt Nam với Jazz).

 

Đắc lựa chọn Jazz hay bố lựa "chọn giùm"? Và Đắc đã làm thế nào để vượt qua cái bóng quá lớn của bố?

 

Chính bố là người hướng Đắc tới Jazz! Tất nhiên bố là người lựa chọn Jazz cho Đắc. Đắc có biết một chuyện rất phù hợp cho câu hỏi này. Ở trong giới nhạc Jazz, ai cũng biết cái tên John Coltrane. Ông có một người con trai tên Ravi Coltrane. Ravi cũng rất nổi tiếng trong làng nhạc Jazz đương đại vào thời điểm này.

 

Nhưng Ravi chưa được người ta nhắc đến nhiều hay thưởng thức nhiều như John. Ravi thừa hưởng những cảm nhận âm nhạc từ bố nhưng anh ấy vẫn không vượt qua cái bóng của bố. Không có nghĩa là Ravi sẽ bỏ cuộc vì cái bóng quá lớn của người cha. Anh vẫn thu thanh và sản xuất những album riêng của mình và đi tìm tiếng nói riêng cho mình. Còn về Đắc, Đắc vẫn đang cố gắng tập luyện, sáng tác và tất nhiên cả biểu diễn nữa để Đắc có thể tìm được tiếng nói riêng của chính mình.

 

Đêm nhạc "Bình Minh II" vào ngày 21/04 có thể tưởng tượng như thế nào nhỉ?

 

"Bình Minh II" nằm trong chiến dịch quảng bá nhạc Jazz tới đông đảo công chúng người Việt ta. Chương trình này gồm những tác phẩm dân gian cũng như jazz đương đại. Tất nhiên không quá khó và trừu tượng!

 

Một nữ ca sĩ nổi tiếng từng nói rằng, ở Việt Nam, những cái tương tự hoặc hơi giống Jazz thì nhiều chứ đúng chất Jazz thì chỉ có Jazzy Dạ Lam. Đắc và ban nhạc Sông Hồng có chạnh lòng không?

 

Đắc không được nghe trực tiếp cô ca sĩ đó nói. Khi học ở Mỹ, Đắc biết rất nhiều nhạc công cũng như ca sĩ nhạc Jazz, nhưng thực chất Đắc chưa từng được nghe Jazzy Dạ Lam hát ra sao và âm nhạc của  Dạ Lam ra sao. Vậy chúng ta không nên có những cái so sánh như thế!

 

Bản thân chúng ta đang chơi một loại hình âm nhạc của Mỹ chính gốc, vậy có thể nói chúng ta chơi đúng chất nhất hay chơi hơn người Mỹ không? Chính vì thế chúng tôi mới tìm tòi và đưa âm nhạc dân gian Việt Nam kết hợi với Jazz để mang Jazz đến gần hơn với công chúng Việt. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn chơi những bản Jazz kinh điển của Mỹ. Cái quan trọng là chúng tôi đang dần dần hình thành một tiếng nói riêng. Cái đó các bạn có thể gọi là Jazz Việt!

 

 Điều gì về hành trình đến Jazz làm Đắc nhớ nhất?

 

Lần đầu tiên được diễn với một trio (tam tấu) nổi tiếng ở Nhật, NaKaTa's Trio, sau nhiều năm chỉ diễn tại Việt Nam.

 

Câu hỏi cuối cùng: Đắc muốn làm điều gì cho bố?

 

Đắc muốn dòng họ Quyền sẽ sánh ngang vai với các bạn bè trên thế giới và quan trọng hơn là Đắc phải giỏi hơn bố. Vì bố luôn muốn "Con hơn cha là nhà có phúc".

 

Theo Đinh Bích Ngọc

VTC news