NSƯT Ngọc Hiệp: "Yêu nhân vật xấu xí của mình lắm!"

Bộ phim truyền hình "Cô gái xấu xí" đang công chiếu có sức hấp dẫn đáng kể với nhiều khán giả. Nhiều ý kiến khen chê khác nhau xung quanh nhân vật cô gái xấu xí Huyền Diệu, còn bản thân NSƯT Ngọc Hiệp cho rằng chị đã làm hết sức có thể.

Theo chị chuyện công sở với nhóm "G7" trong Cô gái xấu xí có phải là thực tế và theo hiện tượng này có nên khuyến khích?

 

Tính đoàn kết của nhóm G7 trong phim Cô gái xấu xí rất đáng trân trọng mà điều đó trong thực tế rất khó có ở bất kỳ cơ quan nào. Đó là sự gắn kết giữa các thành viên trong công ty với nhau, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau khi khó khăn. Đây là hiện tượng nên khuyến khích. Việc làm của nhóm G7 không phải lúc nào cũng đúng nhưng họ sẽ sớm thấy những sai lầm để hoàn thiện nhóm hay bản thân họ. Chuyện phim Cô gái xấu xí kể về những câu chuyện thường của cuộc sống nên hỉ, nộ, ái, ố, đúng, sai... đều được đưa lên màn ảnh cho khán giả xem và... nghiệm.

 

Xấu như Huyền Diệu, chị có sợ không?

 

Sợ. Vì không biết khi làm đẹp rồi Huyền Diệu có vượt qua được cái nhan sắc xấu xí hiện giờ nữa không? Nếu như không thì thà để Huyền Diệu nhỉnh hơn một chút là được, đây đâu phải chuyện thần tiên mà nó đang xảy ra ở thế kỷ 21. Bỗng chốc từ xấu xí trở thành tiên nữ giữa thời hiện đại thì chắc chỉ có đi thẩm mỹ thôi. Cả đoàn làm phim đang đau đầu và lo lắng liệu Huyền Diệu đẹp đến cỡ nào.

 

Vậy có yêu nhân vật Huyền Diệu?

 

Ai yêu? An Đông ư? Dĩ nhiên là đạo diễn cho An Đông yêu Huyền Diệu. Còn Hiệp thì chắc chắn phải yêu nhân vật của mình, yêu nhiều đến nỗi lo lắng từng cảnh quay,  từng đoạn quay, từng ngày, từng tập phim phát sóng... và lo lắng theo dõi từng cảm xúc của khán giả.

 

Đa phần người xem nhận định phim càng xem càng hấp dẫn, còn chị thì càng đóng phim càng...

 

Tệ. Không sao cả, nếu cần đổi vai hoặc bỏ vai Huyền Diệu mà phim vẫn hay và hấp dẫn hơn thì tại sao không làm nhỉ? Vẫn chưa muộn khi phim vẫn còn đang ở trên trường quay, hãy cho ý kiến và đoàn phim sẽ tiếp nhận. Khán giả là Thượng đế, nếu thấy cần thiết thì cho Huyền Diệu của Hiệp ra đi vậy thôi.

 

Sự lật bật của cô Huyền Diệu khiến người xem có thể nhầm tưởng người đóng cũng chỉ là một diễn viên mới vào nghề, chị "thanh minh" như thế nào?

 

Chẳng có gì thanh minh cả vì ai cũng biết Hiệp là diễn viên chuyên nghiệp, nhân viên văn phòng chính hiệu, giám đốc thực sự. Người mới vào nghề mà tập được dáng đi, tướng lom khom vậy thì chỉ có việc bê nguyên xi người thật vào thôi. Cứ chê Hiệp diễn tệ chứ đừng bảo sao Hiệp không giống Cô gái xấu xí của Mỹ hay của bất cứ nước nào khác. Nó là thương hiệu của chính diễn viên Ngọc Hiệp.

 

NSƯT Ngọc Hiệp: "Yêu nhân vật xấu xí của mình lắm!"  - 1
Ngọc Hiệp vào vai cô gái xấu xí trong bộ phim cùng tên 

  

Nhỏ bé và trông hiền lành nhưng thực ra Ngọc Hiệp sắc sảo, cứng rắn và rất quyết đoán...

 

Còn chứ! Hiệp rất dễ xúc động và tổn thương, hay nghĩ cảm nhận của người khác trước khi làm việc gì liên quan đến họ, sợ làm tổn thương người khác, sống khép kín, nhưng Hiệp không thể hiện quá nhiều về mình nên khi làm việc chỉ nhìn thấy tính quyết đoán và lạnh lùng. Hiệp kỹ tính trong tiền bạc, của người không phải của mình thì không tham, của mình mà không trả sòng phẳng là không được. Tính "Bôn - xê - vích" của Hiệp cũng hơi cứng nhắc, không lợi dụng bất cứ ai hay điều gì nhưng cũng ghét ai đó lợi dụng mình, sẽ truy tới cùng dẫu đôi lúc thấy mình hơi... rồ.

 

Chị có thích những người đàn ông đẹp trai?

 

Quá thích! Nhìn những đường nét cân đối, khuôn mặt đẹp của họ mà xiêu lòng. Còn thế nào là đẹp thì tuỳ cảm nhận của từng người. Người đàn ông hay đàn bà đẹp là bức tranh của tạo hoá nên Hiệp không bao giờ bỏ qua cơ hội để chiêm ngưỡng.

 

Diễn cùng Chi Bảo đẹp trai chị có cảm giác như thế nào?

 

Đôi lúc nghe mọi người khen và tán thưởng là Chi Bảo đẹp trai thì Hiệp cũng ngạc nhiên là tại sao mình không cảm nhận được như họ. Nhưng như vậy thì các diễn viên nam đóng chung với Hiệp sẽ không sợ bị các bà vợ hoặc bạn gái thắc mắc, lo âu và an tâm nữa là đằng khác.

 

Chị nghĩ ở người đàn ông phẩm chất nào là cần nhất?

 

Sự hy sinh. Chồng Hiệp là thầy dạy cho Hiệp bộ môn kịch câm. Anh ấy rất yêu nghề nhưng anh ấy quyết định bỏ nghệ thuật để làm việc khác kiếm tiền nuôi vợ hành nghề. Và người thầy, người chồng ấy đến nay vẫn luôn sát cánh và dạy Hiệp rất nhiều bài học của cuộc sống.

 

Chẳng mấy nghệ sĩ nhận gia đình họ có vấn đề, chỉ đến khi kết thúc bằng việc ly hôn thì họ mới dám thực sự bày tỏ lòng mình. Có phải làm nghệ sỹ cũng có nhiều điều khổ không?

 

Hiệp có cuộc sống gia đình hạnh phúc và đơn giản. Nếu giận thì bộc lộ, về nhà là mẹ là vợ không để công việc cũng như cái mác nghệ sĩ phá hỏng hôn nhân. Cái Tôi nghệ sỹ đôi lúc làm lu mờ lý trí, khiến con người trở nên khốn khổ hơn trong cách sống, cách giao tiếp ngay chính trong ngôi nhà và người thân của mình. May mắn, Hiệp đã gặp được người chồng biết thông cảm và yêu thương nên thoả thuận mọi chuyện phải cùng nhau bày tỏ, cùng giải quyết, cùng chia sẻ.

 

Người ta bảo cái gì cũng có giá của nó, với tất cả những gì đang có trong tay, là người phụ nữ thành đạt, có lúc nào chị sợ mình sẽ phải "trả giá"?

 

Tất cả những gì Hiệp có là do chính sức lực, thời gian, sự cố gắng... mà có. Hiệp không vay thì làm sao có thể trả giá được. Đạt được mục đích bằng mọi giá vẫn khác xa với người tận sức chứ. Luật đời có vay thì có trả, còn Hiệp thì có công mài sắt thì có kết quả. Thật lòng, Hiệp chỉ nghĩ mình là hạt cát, không thể sánh cùng ai. Có nhiều phụ nữ Hiệp rất ngưỡng mộ, những người đó mới thực sự là người phụ nữ thành đạt. Ai cũng có thần tượng, Hiệp cũng vậy.

 

Làm một nữ doanh nhân, nhà sản xuất, diễn viên, đạo diễn... có phải chị đang muốn chứng minh là phái yếu mà không hề yếu?

 

Hiệp chỉ chứng minh một điều: mình có thể làm nhiều việc nhưng vẫn là người nội trợ giỏi, là người đàn bà cần ai đó che chở... Hiệp luôn yếu đuối với hạnh phúc để chỉ được gọi "người đàn bà" đúng nghĩa.

 

NSƯT Ngọc Hiệp: "Yêu nhân vật xấu xí của mình lắm!"  - 2
 Ngọc Hiệp ngoài đời

 

Có khi nào chị cảm thấy vô cùng mệt mỏi và muốn bỏ tất cả những vai trò để chỉ làm người phụ nữ bình thường?

 

Hiệp đang làm người phụ nữ bình thường đây. Việc đến tay thì làm, nấu món ăn ngon, rửa cái chén sạch... cũng quan trọng như làm diễn viên, đạo diễn hay giám đốc... Đó chỉ là những tên gọi và công việc thôi. Hiệp làm tất cả thật tỉ mỉ, vui, say đắm và hết lòng.

 

Ở tuổi này chị thấy mình hơn và kém các bạn trẻ điều gì?

 

Hiệp thấy mình hơn các bạn trẻ ở kinh nghiệm nhưng ngược lại, các bạn trẻ có nhiều cơ hội hơn.

 

Lịch làm việc của chị hiện nay ra sao?

 

Một giám đốc làm việc từ 8h30 đến hết việc. Một diễn viên làm 12h đến 16h mỗi ngày. Khi đang làm phim, giờ nghỉ thì làm việc qua Internet hoặc điện thoại với công ty, báo chí, khách hàng.

 

Hiện chị đang ấp ủ một dự định gì mới và có thể chia sẻ?

 

Tháng 03/2009, phần 2 của phim Cô xái xấu xí mới quay xong. Sau đó, Hiệp sẽ nghỉ khoảng vài tháng để chuẩn bị kịch bản cho bộ phim mới do Hiệp làm đạo diễn. Nếu còn sức khoẻ và thời gian, Hiệp lại trở về đóng phim điện ảnh.

 

 Theo Phong cách đàn ông/Netlife