Nhật Tinh Anh: “Tôi và Linda đến với nhau thật lòng”
“Tôi gọi Linda là Sushi vì cô ấy thích ăn Sushi và luôn thể hiện mình là một cô gái bình thường. Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên, như là duyên phận”, ca sĩ Nhật Tinh Anh tiết lộ về người bạn gái mới của anh - Hoa hậu Thế giới người Việt tại Mỹ, Linda Vi Trâm Nguyễn.
Trong video clip "Tiếng dương cầm trong đêm", anh và Hoa hậu Thế giới người Việt tại Mỹ, Linda Vi Trâm Nguyễn đóng cặp rất ngọt. Liệu có phải là "Phim thật tình thật"?
Thực sự đây là niềm vui nho nhỏ mà tôi muốn chia sẻ với những khán giả của mình, những người luôn mong Nhật Tinh Anh tìm được một người bạn gái sau một thời gian dài lúc nào cũng chỉ có một mình.
Hai người đã có tình cảm trước khi đóng clip chung với nhau? Anh và Linda đến với nhau như thế nào?
Chúng tôi quen nhau từ trước khi đóng video clip Tiếng dương cầm trong đêm. Trước đây tôi đã nhiều lần qua Mỹ hát. Lần thứ 2 qua Mỹ, khi diễn ở Seattle, tôi hát còn cô ấy xuất hiện với tư cách là Hoa hậu, là người mẫu. Chúng tôi đã gặp, thấy hợp rồi quý mến nhau. Lần đầu tiên tôi và Linda đi ăn cùng nhau là trong một quán Sushi. Lần gần đây nhất, khi qua Mỹ diễn hồi cuối tháng 8 vừa rồi, tôi đã mời cô ấy tham gia đóng video clip của mình luôn.
Thường thì với các nam ca sĩ, họ luôn giấu thật kín chuyện mình yêu ai vì sợ mất fan. Còn anh thì ngược lại?
Trước đây tôi luôn cố giữ chuyện tình cảm cho riêng mình. Trong số các fan, có người muốn giữ thần tượng cho riêng mình và cũng có người muốn tôi sẽ sớm tìm được người bạn đời của mình. Tôi nói ra chuyện tình cảm của mình là để chia sẻ với những khán giả yêu quý mình chứ không phải khoe khoang. Lên các diễn đàn tôi cũng thấy các fan ủng hộ chuyện tình cảm của tôi và Linda rất nhiều. Trước đây tôi chỉ hát những bài buồn nhưng giờ thì đã tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc của mình trong các bài hát mới.
Cảm giác của anh thế nào khi đứng trước một Hoa hậu? Anh có bao giờ nghĩ cô ấy là Hoa hậu không?
Chưa bao giờ tôi nghĩ Linda là Hoa hậu. Tôi gọi Linda là Sushi vì cô ấy thích ăn Sushi và luôn thể hiện mình là một cô gái bình thường. Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên, như là duyên phận.
Người yêu là Hoa hậu, lại cách xa nhau cả nửa vòng trái đất, anh có lường trước được khả năng có thể mất cô ấy bất cứ lúc nào?
Tôi không chắc sẽ giữ được cô ấy mãi bên mình hay không. Tình cảm sẽ không có gì thay đổi nhưng đôi khi, vì khoảng cách quá xa cũng khó có thể lường trước chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng tôi vẫn hy vọng mọi điều sẽ tốt lành. Quan trọng nhất là tôi và Linda đến với nhau thật lòng.
![]() |
Chọn một cô gái VN đang sống ở Mỹ, một nơi có quan niệm sống thoáng và khác biệt với VN. Anh có sợ sẽ xảy ra những bất đồng về quan điểm sống giữa hai người?
Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn hướng đến mẫu người phụ nữ có vẻ đẹp châu Á nhưng sống ở nước ngoài vì điều đó hợp với tính cách của tôi: rất nguyên tắc nhưng cũng vô cùng phóng khoáng. Chính vì thế tôi không lo mình và Linda sẽ bất đồng quan điểm sống.
Anh liên lạc với cô ấy bằng cách nào và làm gì để sưởi ấm mối quan hệ khi cả hai cách xa nhau cả về mặt không gian và thời gian?
Thường thì tôi và cô ấy hay gửi email cho nhau, nhiều hơn là gọi điện thoại. Chúng tôi cảm nhận nhau bằng tình cảm qua những dòng chữ viết trong email tốt hơn.
Cả gia đình đều đã ở Mỹ, người yêu cũng đang ở Mỹ, anh có tính đến khả năng sẽ sang đó định cư?
Gia đình đang làm giấy tờ cho tôi qua Mỹ, nếu thuận lợi tôi sẽ qua đó một thời gian. Nhưng rồi tôi sẽ sớm trở lại VN vì tôi yêu cuộc sống ở đây.
Nếu phải hy sinh sự nghiệp ca hát anh đã dồn hết tâm sức trong nhiều năm qua ở VN để chọn tình yêu và gia đình ở Mỹ, anh có dám chấp nhận không?
Chắc chắn tôi sẽ không làm được điều đó và tôi cũng không đặt ra giả thiết đó. Tuy gia đình và người bạn đời rất quan trọng nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn phải hoàn tất sự nghiệp ca hát của mình.
Anh nghĩ sao về cái mốt các nghệ sĩ VN yêu và lấy Việt kiều và người nước ngoài hiện nay?
Tôi nghĩ đó không phải là mốt. Tôi cũng đã đi diễn ở nhiều nước nhưng vẫn không "cảm" được ai cho tới khi gặp Linda ở Seattle. Chuyện tình cảm giữa tôi và Sushi là cái duyên.
Theo Vietnamnet