Mạnh Quân bị mang tiếng… “chảnh”

(Dân trí) - Có những lời ì xèo về nhạc sĩ trẻ Mạnh Quân mới có chút tiếng tăm đã… “chảnh”, nhưng tác giả của “Thiên đường gọi tên”, “Qua đêm nay” lại phủ nhận thông tin trên và chỉ nhận mình…“kém giao tiếp”!

“Tôi không ăn cắp ý tưởng của ai”

Việc ra album kiểu “mình sáng tác, mình tự hát”, liệu có phải Mạnh Quân học tập ý tưởng “chịu chơi” từ nhạc sĩ “ngông” Lê Minh Sơn?

Tôi chưa nghe album tự hát của Lê Minh Sơn. Ra album đầu tay, đối với tôi chỉ đơn giản là niềm đam mê với nghề ca sĩ, thích viết, vậy thôi. Là điều gì đó thôi thúc tôi sáng tạo…

Album đó được anh phác hoạ như thế nào?

Nó có tên là “Khi tình yêu hát”, gồm 9 ca khúc của tôi (cả ca khúc cũ và mới). Tôi muốn hướng đến hình ảnh gần gũi, thân thiện. Dĩ nhiên, vẫn có sự sang trọng.

Đó là những ca khúc tôi tâm đắc, mang màu sắc pop, R&B. Giai điệu đẹp. Tôi vẫn nói rằng một ca khúc để đi vào lòng công chúng: cái thứ nhất phải là giai điệu đẹp, cái thứ hai phải là ca từ ổn. Về vấn đề ca từ, đôi lúc tôi vẫn bị “bí” vì mình còn trẻ và phải học hỏi nhiều. Nhưng theo đánh giá của nhiều người, ca từ của tôi già giặn, tinh tế. Tôi rất tự tin vào album này.

Cách đặt tên album của anh có vẻ bị “ảnh hưởng” từ album “Để tình yêu hát” của Mỹ Linh nhỉ?

Chắc chắn không trùng hợp và tôi không ăn cắp ý tưởng của ai cả. Tên album, tôi đặt theo nội tâm, cảm nhận của mình. Tôi nghĩ đó là cái tên dễ để khán giả đón nhận mình với tư cách một ca sĩ, nhạc sĩ, tác giả trẻ.

Vậy khi nào album này sẽ ra mắt?

Dự định trong tháng này đấy. Lẽ ra phát hành đầu tháng 3 nhưng đợt Tết vừa rồi, mọi công việc đình trệ. Hơn nữa, tôi quyết định tự làm không nhờ công ty nào nữa nên có nhiều việc phải làm.
 
Mạnh Quân bị mang tiếng… “chảnh” - 1
"Hát những sáng tác của mình đã là điều đặc biệt nhỏ rồi"

“Hãy quên tôi với tư cách nhạc sĩ đi”

Từng là thành viên của nhóm Thiên Hà Xanh, 198x, có mặt trên sân chơi Bài hát Việt từ 3 năm nay, sao bây giờ anh mới đăng ký tham gia Sao Mai điểm hẹn?

Thực ra, trước đây tôi chỉ là thành viên trong nhóm, không đi diễn nhiều. Năm vừa rồi, tôi quyết định thử sức mình với vai trò hát solo và cảm thấy đủ tự tin trên sân khấu. SMĐH là một cuộc chơi, nếu tôi may mắn thì hình ảnh sẽ được nhiều người biết đến.

Vậy anh nghĩ sao khi người trong nghề “hé” mắt cũng đủ hiểu anh tham gia sân chơi này là để “tiếp thị” album đầu tay?

Tôi không tham gia SMĐH cũng chẳng sao. Tôi không hề biết đến cuộc thi cho đến khi có người bạn đề xuất. Họ cũng khuyên tôi, nếu may mắn được chọn thì khoan việc ra album, đợi thi SMĐH xong. Nhưng tôi vẫn tiến hành làm album bình thường. Đối với tôi, đây là cuộc thi “thoải mái đầu óc”, không cần nghĩ ngợi nhiều đến thế.

Được biết, nhạc sĩ trẻ Dương Cầm, cùng “khai sinh” từ Bài hát Việt cũng chuẩn bị ra album đầu tay và tham gia SMĐH lần này. Cuộc “cạnh tranh” giữa hai “kỳ phùng địch thủ” có là điều anh phải suy nghĩ không?

Tôi thấy vui! Tôi chơi với Dương Cầm và tôi thấy tự tin vì có những người dám làm như mình. Nếu có sự cạnh tranh ở đây chỉ là về đối tượng khán giả thôi, chẳng phải suy nghĩ làm gì.

Không riêng gì Mạnh Quân, Dương Cầm mà còn Tăng Nhật Tuệ và nhiều nhạc sĩ trẻ hiện nay có xu hướng “lấn sân” làm ca sĩ. Theo anh, là vì sao?

Rất nhiều lý do. Thứ nhất, là mình đủ tự tin vào bản thân và mình thích hát. Thứ hai, như tôi đây, đôi khi ra đường khá “bức xúc” vì người ta biết đến sáng tác của mình nhưng không… nhận ra mình. Tôi thấy mình bị thiệt thòi! Hơn nữa, cát- sê “bèo” cũng là một trong những lý do để nhiều tác giả trẻ “chuyển hướng”…

Vậy, anh muốn mọi người nhắc đến mình với tư cách một nhạc sĩ hay ca sĩ?

Thực ra tôi muốn dần dần mọi người hãy quên tôi với tư cách nhạc sĩ đi. Chỉ đơn giản nhắc đến mình như một người viết nhạc và hát những ca khúc của mình, thế thôi.

Nếu gọi là nhạc sĩ, tôi cứ thấy “già già” thế nào ấy. Nếu gọi là ca sĩ - nhạc sĩ, tôi lại thấy nó nửa vời không chuyên nghiệp. Cứ gọi tôi là ca sĩ hát những ca khúc của mình!
 
Mạnh Quân bị mang tiếng… “chảnh” - 2
"Tôi muốn người ta nhắc đến mình như một người viết nhạc và hát những ca khúc của mình"
 

“Tôi là người cổ hủ”

Tại sao anh nói mình là người cổ hủ?

Tôi cho mình là người cổ hủ vì gần đây tôi mới mua máy tính, mới tiếp xúc, mới biết “chát” và blog. Trước đây, blog của tôi là người khác làm hộ. Tôi thấy mình hơi già so với tuổi về quan niệm sống. Đi đâu, làm gì xong, tôi chỉ muốn về nhà xem ti vi, không có hứng thú với nơi ồn ào náo nhiệt quá.

Vậy trong chuyện tình cảm, anh có “cổ hủ” không? Ví như thích một cô gái ăn mặc “kín cổng cao tường chẳng hạn”?

(Cười) Không, “thoáng” cũng được, quan trọng là nội tâm người ta. Nội tâm người ta ra sao, có hướng về mình không? Chứ một cô gái đẹp để mọi người chiêm ngưỡng, càng vinh dự.

Có người nói, anh yêu nhiều nên mới có kinh nghiệm để viết lên những ca khúc “từng trải” đến thế?

Nói vậy thôi, mình nhìn nhận cuộc sống bên ngoài, trải nghiệm là một phần, còn lại nhạc sĩ phải tưởng tượng chứ? Đơn giản như ca khúc Mẹ! Con đã về, dù mẹ tôi đã mất khi tôi 7 tuổi, tôi không còn ký ức gì về mẹ nhưng tôi vẫn viết với sự rung cảm…

“Kém giao tiếp” hay là “chảnh”?

Có những lời ì xèo cho rằng cách ứng xử của Mạnh Quân hơi…khó chịu, mới có chút tiếng đã… “chảnh”. Anh phản ứng ra sao?

Ví dụ thế này, ca khúc Biết đâu ta sẽGió nơi thiên đường, sắp tới có mặt trong album đầu tay, tôi hát và phổ cập lên blog của mình. Có mấy ca sĩ trong Sài Gòn, tôi chẳng biết tên, gọi điện muốn hát hai ca khúc đó nhưng tôi nói thẳng: “Bạn thông cảm, mình đã làm album rồi”. Thế là họ nói với người này, người khác rằng tôi kiêu, không bán cho họ, rồi thế này thế khác…

Mình sống thế nào mình biết, quan trọng là những người tiếp xúc với mình chứ đừng nghe lời đồn thổi. Tôi có thể nhận mình hơi kém về vấn đề giao tiếp, kiệm lời chứ chuyện “chảnh” thì không.

Còn vụ “nói xấu” Mỹ Dung trước đây thì sao?

Đó chỉ là sự hiểu lầm. Nói thẳng ra là không hiểu nhau thôi.

Vậy có khi nào, anh và ca sĩ Mỹ Dung đã ngồi lại với nhau “giải quyết” sự hiểu lầm đó chưa?

Chưa. Là đàn ông, tôi cũng thấy mình hơi có lỗi nhưng không biết làm cách nào. Tôi cũng không muốn để mất lòng nhiều người, đành chấp nhận...

Với cách cư xử như thế có nên quy là “kém giao tiếp” không?

(Cười) Ngày đó, tôi chưa được cọ xát nhiều. Giờ, cọ xát nhiều nên tôi sẽ “biết” hơn.

Bài: Hàn Nguyệt
Ảnh: Zai Zai