1. Dòng sự kiện:
  2. Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố
  3. "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"

Lệ Quyên: “2009 là năm đẹp nhất của tôi!”

(Dân trí) - “Tôi cũng đã xem xét rất kỹ năm 2009, đó là năm tôi thay đổi cái gì cũng thành công. Có thể đó cũng là năm người bạn trai của tôi được công bố rộng rãi, sẽ là chồng của tôi”, ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ.

Thời gian gần đây, ít thấy Lệ Quyên xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, chị đang mải mê cho nhiều dự định gì chăng?

 

Khoảng thời gian cách đây hai, ba tháng, tôi có nhiều việc quá. Thực ra cũng không phải dự án gì ghê gớm, đôi khi trong cuộc sống có thời điểm dồn rất nhiều vấn đề lại với nhau, tôi cảm thấy căng thẳng, khó chịu. Tôi không chịu được sức ép đấy! Nói nôm na là một stress nhẹ, nhưng thời điểm đó tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

 

Đấy là một trong những lí do tôi tránh tiếp xúc với báo chí. Tôi sợ những lúc tư tưởng không thoải mái, mình sẽ phát ngôn những điều mà sau này khi nhìn lại, tôi sẽ thắc mắc không hiểu tại sao lại như thế. May mắn thời điểm đấy, tôi được đi nước ngoài gần hai tháng. Khi trở về mọi chuyện cũng ổn thoả. Chắc đến thời điểm này, tôi sẽ xuất hiện nhiều hơn để khán giả biết thêm thông tin về mình.

 

Lệ Quyên không sợ vắng bóng lâu trên sâu khấu, chị sẽ bị khán giả quên sao?

 

Thực sự, tôi nghĩ khán giả có quên mình hay không, đôi khi không phải do mình xuất hiện nhiều. Nếu khán giả đã nhớ mình rồi, tất nhiên tôi không so sánh mình với những ca sĩ ở tầm quốc tế, thì họ sẽ chờ đợi và dành cho tôi sự thông cảm.

 

Nhiều ngôi sao quốc tế ba, bốn năm họ ra một album nhưng vẫn gây được sự chú ý, quan trọng là chất lượng cũng như hình ảnh. Và chính vì thế, tôi luôn tự tin vào vị trí thực sự của mình trong lòng khán giả.

 

Album vol.2 của chị không thành công như vol.1. Phải chăng sự nghiệp của chị lên quá nhanh và đã qua đỉnh dốc?

 

Tôi nghĩ thành công của album đầu tiên chỉ mang lại sự may mắn, giúp tôi định hình được tên tuổi, chứ không phải là đánh giá tôi ở đỉnh hay ở lưng chừng. Việc lên đến đỉnh còn rất nhiều vấn đề, mà tôi tự thấy rằng tôi chưa lên đến đỉnh. Tôi chỉ quan tâm một điều, những gì tôi có được chính là hiệu quả dù không phải là to lớn, nhưng nó phải là thực chất.

 

Có lẽ tôi là người sinh ra để làm nghệ thuật, vì thế mọi thứ đối với tôi đều thanh thản, nhẹ nhàng. Đến giờ phút này, tôi vẫn sống tại Hà Nội, không giống như mọi người vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi là người cái gì cũng muốn đến từ từ.

 

Mặc dù album vol.2 không đình đám, không gây được một làn sóng chú ý lớn như vol.1, nhưng nó thấm sâu, để lại trong lòng người nghe cảm giác sâu sắc. Ví dụ như về ca từ, giọng hát của tôi trưởng thành hơn. Tôi rất bằng lòng với album này, dù có thể thành công không đúng như tôi tưởng tượng.

 

Lệ Quyên: “2009 là năm đẹp nhất của tôi!” - 1
Lệ Quyên: "Tôi luôn tự tin vào vị trí thực sự của mình trong lòng khán giả".

 

Dường như Lệ Quyên và nam ca sĩ Tuấn Hưng vẫn còn lưu luyến với nhau sau những tin đồn. Vậy album của hai người đã thực hiện đến đâu rồi?

 

Tôi và anh Tuấn Hưng không có vấn đề gì cả! Quan điểm của tôi không chọn bạn trai cùng nghề. Nếu như cùng nghề yêu nhau được là tốt, nhưng tôi thấy rằng đôi khi hai người giống nhau thì không còn thú vị cho nhau nữa.

 

Tôi khẳng định, tôi và anh Hưng chỉ là anh em thân thiết với nhau. Trên phương diện công việc, chúng tôi cảm thấy hợp nhau về cách làm việc, phương pháp, mọi thứ, chứ không có ý định tiến tới tình cảm.

 

Album với anh Hưng vẫn thực hiện đúng kế hoạch nhưng hơi chậm một chút, do thời gian của tôi và anh Hưng rất lệch nhau, cả hai anh em đều rất bận. Tôi và anh Hưng vẫn đang chuẩn bị album và chắc chắn sẽ phát hành trong năm 2007, trước Noel tới.

 

Còn về người bạn trai là doanh nhân của chị thì sao?

 

Thực sự là tôi cũng không biết nói ở khía cạnh nào. Tôi muốn giữ tình cảm đấy là của riêng. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi bây giờ không còn là riêng của tôi nữa. Vì thế, tôi muốn điều duy nhất có thể giữ lại cho riêng mình, đó là chuyện tình cảm. Đến lúc nào đấy, không thể giấu được như đám cưới chẳng hạn, hoặc một điều gì cụ thể hơn thì tôi sẽ nói. Còn bây giờ, chưa có một cái gì chắc chắn cả.

 

Càng ngày, tôi càng tin vào số phận, cái duyên trời định, sức mạnh của bề trên. Tôi cũng đã xem xét rất kỹ năm 2009, đó là năm tôi thay đổi cái gì cũng thành công. Có thể trong năm đấy, tôi sẽ sang trang khác, không còn thích làm gì thì làm nữa. Có thể đó là năm người bạn trai của tôi được công bố rộng rãi, sẽ là chồng của tôi. 

 

Lệ Quyên: “2009 là năm đẹp nhất của tôi!” - 2
 "Tôi và anh Tuấn Hưng chỉ là anh em thân thiết với nhau..."

 

Tại sao Lệ Quyên lại cho rằng “chưa đủ sức để làm live show”. Chị không nhận được sự hỗ trợ từ phía công ty Minh Nam sao?

 

Tôi và công ty Minh Nam chỉ còn hơn một năm nữa thôi là kết thúc hợp đồng. Thực sự, chuyện kinh tế cũng không phải vấn đề chính liên quan đến live show đâu. Cái tôi quan tâm là hiệu quả, như tôi vẫn trêu mọi người là tôi muốn đi buôn thì phải có lãi. Cũng có nhiều người cho rằng, tôi rụt rè quá thì bước đường của tôi sẽ chậm tiến. Còn tôi thì nghĩ khác. Tôi muốn làm cái gì là phải thực tế, mang lại kết quả tốt.

 

Lệ Quyên còn dự định gì mới chưa tiết lộ không?

 

Tôi cũng rất muốn làm chương trình cho sinh viên, xuyên suốt các tỉnh miền Bắc, gồm 12 buổi. Chương trình này sẽ tổ chức trong khuôn viên các trường đại học. Hiện nay, ê-kíp của tôi đang bàn bạc với nhà tài trợ. Nếu có thể được, tôi nghĩ là từ giờ đến cuối năm thôi, nếu không thì tôi cũng sẽ cố gắng để thực hiện trong thời gian khác.

 

Ngoài ra, sau album với anh Tuấn Hưng, trung tuần tháng 8/2008, tôi sẽ làm tiếp album vol.3. Và nếu như hiệu quả của album này tốt, tôi sẽ chọn ra những ca khúc tốt nhất để làm một DVD. Đó sẽ là một album được đầu tư nghiêm túc và đẹp đẽ nhất của tôi.

 

Cám ơn chị về buổi trò chuyện thú vị này!

 

Bài: Nguyễn Lâm - Phương Thúy

Ảnh: Nguyễn Lâm