Lê Minh Sơn: “Đẹp với Lê Hoàng thì để làm gì?”

...Lê Hoàng ơi! Lê Hoàng đáng thương và đáng ghét ơi! Lê Minh Sơn đẹp hay xấu, thô hay tinh, to hay nhỏ thì phải để đàn bà nhận xét, chứ đâu cần đến Lê Hoàng?

“Tỉnh ca”, viết theo đơn đặt hàng…, vậy mà chẳng thấy… ca ngợi tỉnh nhỉ?

 

Tại sao cứ phải ca ngợi? Trên đời này thiếu gì cách bày tỏ tình yêu! 

 

Nhưng để bày tỏ tình yêu với… Voi thì thiết nghĩ, anh cũng chính là… Voi rồi còn gì! Đứng trước gương là đủ, cần gì phải vào tận Tây Nguyên?

 

Vâng tôi nhà quê, cao to đen hôi! 

 

Thực ra, còn một cách để đi thực tế khác mà không phải tốn một tẹo mồ hôi nào: đó là đọc báo!

 

Thôi thôi, em xin! Điên mới đi tin nhà báo! Nhà báo gì suốt ngày kể chuyện cởi quần cởi áo!
 
Lê Minh Sơn: “Đẹp với Lê Hoàng thì để làm gì?”


 

Vậy thì anh cần phải biết là sắp có một “quả bom”do Lê Hoàng “quăng” nhé, về anh!

 

Ô, được đấy nhỉ! Cụ thể thì lão ấy “giở trò” gì?

 

Hắn bảo: “Cái gì Sơn cũng quy về… sex được”. Rằng, hắn có cảm giác “nếu Sơn có quyền, Sơn sẽ thông báo lên tivi tỷ giá vàng, tỷ giá chứng khoán và tỷ giá… sex của xã hội”…

 

Hahaha, được, đúng! Ngoài ra, còn tội nào khác? 

 

Không đến nỗi bảo “cao to đen hôi” nhưng đúng là lão í có “dìm hàng” thế này: “Sơn to nhưng không phải to đẹp mà là… to thô”! Chết nhá!

 

Ôi Lê Hoàng ơi! Lê Hoàng đáng thương và đáng ghét ơi! “Người cùng một… họ” chả thương nhau cùng là sao thế hả Lê Hoàng? Lê Minh Sơn đẹp hay xấu, thô hay tinh, to hay nhỏ thì phải để đàn bà nhận xét, chứ đâu cần đến Lê Hoàng? 

 

Đi Tây Nguyên về, anh có thấy Hà Nội… nhỏ?

 

To hay nhỏ thì Hà Nội cũng vẫn đáng yêu như thường! Càng xa càng gần, dù lúc gần lại muốn… xa! 

 

Tôi tưởng tạng của anh chỉ có thể yêu được những cái gì… to?

 

Yêu thì cần gì phải to! 

 

Đấy, thế nên, lúc nghe Lê Hoàng nói, tôi mới lấy làm lo cho anh! Hic!

 

Vâng, cảm ơn! Toàn người tốt, khiếp quá! Nhưng, xin thưa, đẹp với Lê Hoàng thì để - làm - cái - gì?

 

Theo Đẹp