1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

“Idol” sẽ là ai?

(Dân trí) - Sau Gala đêm qua 26/9, xem ra việc chọn ai là "Thần tượng âm nhạc" 2007 có vẻ trở nên gay cấn hơn, vì cả hai cũng “một chín một mười”. Tuy nhiên, thử làm một cuộc so sánh nhỏ giữa Phương Vy và Ngọc Ánh để thấy những lợi thế họ có được là gì?

Phương Vy - Ngọc Ánh: Lợi thế...

 

Cảm nhận đầu tiên về Phương Vy là nhan sắc, như lời nhận xét của nhiếp ảnh gia Hải Đông trên báo SGTT là “em có một lợi thế về ngoại hình, em cười cũng đẹp mà không cười cũng đẹp”. Có nhan sắc lại cộng thêm “giọng hát như em là rất đáng quý” (lời nhận xét của một thành viên ban giám khảo) thì đúng là không còn gì bằng. Nhưng nếu như không có Gala tuần thứ 9 (26/9) thì Phương Vy vẫn chưa lấy lòng được nhiều khán giả tạm xem là “kỹ” tính một chút. 

 

Xuất hiện trong 8 Gala trước, cựu nữ sinh trường Lê Qúy Đôn - TPHCM này chưa để lại ấn tượng nhiều, đặc biệt là cảm xúc về tác phẩm mà cô thể hiện, (ngoại trừ một vài ca khúc như 60 năm cuộc đời, Xin cho tôi). Vẫn phảng phất đâu đó một bóng dáng của Hồ Ngọc Hà, từ cử chỉ điệu bộ, thậm chí có người cho là đến cả phục trang, cách trang điểm cũng là… Hồ Ngọc Hà. Nhưng thôi, nếu “phảng phất” mà vẫn đẹp thì chối từ làm chi? Bởi vậy, mỗi lần Phương Vy xuất hiện là một lần khán giả lại háo hức được ngắm một nhan sắc. Ấy là lợi thế đặc biệt của Vy.

 

“Idol” sẽ là ai? - 1
 Phương Vy với phần thể hiện ca khúc "Thương nhau ngày mưa" với phần đệm violon của nghệ sĩ Huy Đạt trong Gala tối qua 26/9. Cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ thành viên BGK cũng sự cổ vũ của khán giả. (Ảnh: blog Phương Vy)

 

Ngọc Ánh khác, “nhỏ con”, nhưng lại có gương mặt khá mảnh. Ở “idol” này người ta cảm nhận sự chân thành, cũng như ước mơ mà Ánh có lần chia sẻ là “muốn có một người vợ chung thủy”. Giản dị đấy, giản dị thế, hẳn là Ánh lấy lòng được nhiều người hâm mộ. Một chàng trai nghèo bước ra từ mảnh đất Hà Tây… Hẳn là vì thế, Ánh ngay từ những vòng đầu xuất hiện đã gây sự chú ý đặc biệt.

 

Rồi cũng như những điều đặc biệt khác khó mà lý giải nổi là Ánh cứ vững vàng, vượt qua những giai đoạn tưởng là sắp “rụng” đến nơi để lọt vào top 2, và còn được dự đoán là "Idol" thật sự - chưa biết chừng. Ấy là lợi thế riêng của Ánh.

 

“Idol” sẽ là ai? - 2
 Ngọc Ánh "hạ lửa" để đằm thắm hơn trong ca khúc thứ hai "Mắt lệ cho người" của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Dù chưa thật sự hài lòng, nhưng anh vẫn nhận được nhiều sự cổ vũ từ hàng ghế khán giả. (Ảnh: VN Idol)

 

Idol - trông cậy cả vào... fan!

 

Với một cuộc thi có “tầm cỡ” như Idol (phát sóng trên nhiều đài địa phương, kéo dài đến 6 tháng) thì việc thu hút sự chú ý của nhiều người là lẽ đương nhiên. Thế nên việc ai sẽ trở thành thần tượng xem ra “quan trọng” đấy.

 

Tuy nhiên, Idol sau bước thụt lùi, (cũng là cảm giác của khán giả “kỹ” tính) bằng việc một số gương mặt “nặng ký” là Hải Yến, Thảo Trang bị loại khỏi sân chơi, cuộc thi càng về cuối càng bớt nhiệt, thậm chí ca sĩ Siu Black - thành viên Ban giám khảo cũng từng nói với báo giới: “Không có Hải Yến, cuộc thi sẽ rất tẻ nhạt”. Yến cũng chỉ là một dẫn chứng mà thôi, vì với nhiều người, càng về sau, những “hạt gạo trên sàng” càng không sáng bóng như mong đợi. Ấy thế nhưng…

 

Chấp nhận cuộc chơi thì chấp nhận tất cả… Idol vẫn tiếp diễn với những Gala tuần sau, vẫn có nước mắt chia tay, vẫn có những “gửi gắm” vào thiện chí nơi khán giả của những gương mặt đã trôi qua màn hình là Trà My, là Hải Yến, Thảo Trang, Duy Khánh, Ngọc Minh

 

“Idol” sẽ là ai? - 3
 Fan của Phương Vy chào đón cô trong buổi giao lưu tại nhà văn hóa Thanh niên - TPHCM hôm 24/9. (Ảnh: Blog Phương Vy)

 

Sau thời gian về thăm nhà, trở lại trường xưa lớp cũ… Ngọc Ánh và Phương Vy lại càng có thêm đà khi lượng fan ngày một tăng. Trước Gala tuần thứ 9 hai ngày, ngày 24/9, Phương Vy và Ngọc Ánh đã có buổi giao lưu tại Nhà văn hóa Thanh niên - TPHCM, cả hai đã xuất hiện hệt các “sao” thần tượng với băng rôn cổ vũ nhiệt tình. Cứ với đà này, thì kết quả dự đoán sẽ ngày càng tăng. Xem ra việc tìm thần tượng ở vòng chót lại trở nên thú vị hơn. Đơn giản, đêm qua, với 3 ca khúc “khoe” giọng, và diễn hết mình, Ngọc Ánh và Phương Vy nhận được khen nhiều hơn chê.

 

Tuy nhiên, theo dự đoán của nhiều người thì dù tân sinh viên trường Đại học RMIT Phương Vy có nhiều lợi thế, nhưng cô khó vượt qua được Ngọc Ánh để trở thành "Thần tượng âm nhạc Việt Nam" năm 2007. Là bởi: Ngọc Ánh đã tạo được một sự cảm mến của các bạn trẻ sinh viên - số đông sẵn sàng dành thời gian và tiền bạc để bình chọn. Thậm chí không ít bạn trẻ đã coi anh là “thần tượng” ngay từ khi xuất hiện, đó là “một chàng trai trẻ từ nông thôn bước ra thành phố…”.

 

“Idol” sẽ là ai? - 4
 Fan của Ngọc Ánh nhiệt tình ủng hộ cho chàng kỹ sư trẻ này. (Ảnh: VN Idol)

 

Dẫu vậy, dự đoán vẫn chỉ là dự đoán, vì ai là "Thần tượng âm nhạc" vẫn phải chờ đợi kết quả từ tin nhắn sẽ được công bố trong Gala tuần thứ 10, với sự trở lại của 10 thí sinh dự thi vòng chung kết Idol Vietnam Idol, diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, vào tối thứ 4 tới - ngày 3/10.

 

Lan Chi