Cheryl Tweedy - "một nửa" tuyệt vời của hậu vệ Ashley Cole

(Dân trí) - Vượt qua những tin đồn, năm 2005, "đánh bại" Britney Spears, Sarah Harding... Cheryl được đông đảo bạn đọc tạp chí FHM bình chọn là cô gái quyến rũ thứ nhì của năm, chỉ sau Kelly Brook. Danh hiệu này đã đưa tên tuổi của cô nổi tiếng trên toàn thế giới.

Không chỉ sỡ hữu thân hình bốc lửa và gương mặt xinh tươi, Cheryl Tweedy còn là “chủ sỡ hữu trái tim” của chàng hậu vệ cánh trái tài ba của đội tuyển Arsenal Ashley Cole.

 

Cheryl sinh ngày 30/7/1983 tại thành phố Newcastle, Anh. Cô là con thứ của một gia đình có 5 anh chị em, nhưng ngay từ nhỏ Cheryl đã được cả gia đình rất mực cưng chiều. Là một cô bé năng động, ngay từ khi còn là học sinh trường phổ thông Walker, Cheryl đã tham gia hàng loạt các cuộc trình diễn thời trang học đường, và cô nhanh chóng nhận được nhiều giải thưởng.

 

Năm 10 tuổi, Cheryl đoạt danh hiệu “Cô bé xinh xắn nhất trường Walker”. Tiếp đó là giải nhất gương mặt thiếu niên đẹp nhất, thiếu nữ quyến rũ nhất của Newcastle, giải nhất cuộc thi gương mặt triển vọng của tờ The Evening Chronicle và danh hiệu cô gái hấp dẫn nhất của Metro Centre.

 

Cheryl còn tham gia đóng quảng cáo cho một số công ty của Anh như British Gas, SCS và Eldon Square Christmas cùng cậu em trai Garry.

 

Cheryl Tweedy - "một nửa" tuyệt vời của hậu vệ Ashley Cole - 1

                      Vẻ quyến  rũ của Cheryl.

 

 

Không chỉ tham gia trình diễn thời trang, Cheryl còn rất yêu thích khiêu vũ, múa balle, đóng phim và ca hát. Năm 2002, cô ghi tên tham dự cuộc thi tìm kiếm ngôi sao nhạc Pop The Rivals. Trong vòng chung kết, cô là thí sinh duy nhất đoạt xấp xỉ 100% phiếu bầu của ban giám khảo và trở thành giọng ca triển vọng nhất cuộc thi.

 

Yêu thích dòng nhạc pop và sở hữu giọng ca trong trẻo, sau khi đoạt giải, Cheryl đã cùng 4 thành viên khác là Nadine Coyle, SarahHarding, Nicola Roberts và Kimberley Walsh thành lập nên nhóm nhạc Girl Aloud - một trong những nhóm nhạc nữ tài năng và triển vọng nhất của Anh hiện nay.

 

Năm 2003, trong hộp đêm Drink ở Guildford (Anh), Cheryl đã quá chén và không may dính vào một vụ ẩu đả. Sau đó cô bị kiện ra toà, buộc phải bồi thường nạn nhân 500 USD và trả toàn bộ chi phí xử án là 3.000 USD. Đó cũng là bài học mà Cheryl hi vọng sẽ không bao giờ lặp lại.

 

Tình yêu của Cheryl và chàng hậu vệ cánh trái tài ba của Arseal Ashley Cole cũng có nhiều phen sóng gió song họ cuối cùng, lễ đính hôn ngọt ngào của hai người cũng đã diễn ra hồi tháng 6 vừa qua. Chàng Ashley Cole đã trao cho nàng Cheryl chiếc nhẫn đính hôn trị giá 50 nghìn bảng Anh, để chứng minh với nàng tình yêu mãnh liệt.

 

 

CT

 (Tổng hợp từ Askmen, FHM, Wikipedia)