BTV Nguyễn Ngân VTV kể "suýt bị gió thổi bay" khi ghi hình siêu bão Yagi

Lạc Thành

(Dân trí) - Khi ghi hình tại ngã tư Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, BTV VTV Nguyễn Ngân nhiều lúc khó trụ vững trước sức gió dữ dội của bão Yagi. Chị nói, đây là kỷ niệm khó quên của mình.

Bão Yagi khi đổ bộ vào khu vực miền Bắc đã gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão này, các phóng viên của VTV được tung ra hiện trường để phục vụ cho các bản tin Thời sự, cập nhật liên tục thông tin từ các điểm nóng đến người dân.

BTV Nguyễn Ngân VTV kể suýt bị gió thổi bay khi ghi hình siêu bão Yagi - 1

BTV Nguyễn Ngân trong bản tin trực tiếp về tình hình bão Yagi tại Hà Nội (Ảnh: Chụp màn hình).

Một số nữ BTV cũng được giao nhiệm vụ làm bản tin ở hiện trường. Trong đó, BTV Tùng Thư bám trụ ở Cô Tô, Quỳnh Hoa tác nghiệp ở Hạ Long (Quảng Ninh) và Nguyễn Ngân được phân công ở Hà Nội.

Trong bản tin 15h ngày 7/9 trên VTV1, Nguyễn Ngân tác nghiệp ở khu vực chân cầu Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai. Đây là nơi gần trụ sở VTV và có rất nhiều tòa nhà cao tầng nên gió giật rất mạnh.

Trong bản tin được phát trực tiếp, nhiều lần BTV Nguyễn Ngân không đứng vững, bị gió thổi bay, suýt ngã. Chị liên tục cảnh báo người dân không được ra đường vào thời điểm bão tới để đảm bảo an toàn cho mình và người thân.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, BTV Nguyễn Ngân cho biết, ê-kíp của chị được giao làm bản tin ở các điểm nóng ở Hà Nội.

Nhưng khi đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai, nhiều người bị ngã xe máy do ảnh hưởng của mưa, gió, những người dân dù không quen biết nhau vẫn dừng lại để đỡ xe, dắt xe cho nhau và trú ở dưới chân cầu. Chị thấy đây là những hình ảnh rất nhân văn nên đã quyết định làm bản tin trực tiếp tại địa điểm này.

"Khi dẫn bản tin trực tiếp, tôi cũng suýt bị gió thổi bay vì gió rất to. Lúc đó, tôi thấy "gai người" nhưng không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn đưa những hình ảnh thực tế nhất trong gió bão.

Đến bản tin Thời sự 19h tối ngày 7/9, chúng tôi định ra đúng chỗ chân cầu ấy tác nghiệp nhưng không được vì khi đó mái tôn, đồ đạc đã bay kín khu vực đó". Nguyễn Ngân kể lại.

BTV Nguyễn Ngân cho biết, ngay khi biết chị đi tác nghiệp trong bão, mẹ chị đã nhắn "con đi làm cẩn thận nhé". Chị nói, đây là công việc thường ngày của mình nên khi nào xong nhiệm vụ, chị mới báo cho gia đình.

"Làm thời sự nên chúng tôi phải đi đến những điểm nóng, có thời gian, tôi đi Thanh Hóa 2 tuần, rồi ở các địa phương khác dài ngày. Việc ở nhà, ngủ nhờ hay ăn mì tôm trừ bữa là chuyện bình thường...", chị cho hay.

BTV Nguyễn Ngân tâm sự, chị từng được giải Văn quốc gia nên được tuyển thẳng vào Đại học. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và tuyên truyền, chị về công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngay từ khi ra trường, chị đã làm ở mảng Thời sự, thường xuyên đi tới các điểm nóng để làm tin.

"Tôi thích học Văn nên có sự nhạy cảm riêng, tôi có thể tìm ra góc nhìn "rất đời" và gần gũi nên nghĩ mình hợp với mảng Thời sự", nữ BTV bộc bạch.

BTV Nguyễn Ngân VTV đối mặt gió bão để lên hình trong bản tin trực tiếp (Clip: VTV).

Nguyễn Ngân sinh năm 1988 ở Thanh Oai (Hà Nội), công tác ở Đài truyền hình Việt Nam từ năm 2010. Chị lập gia đình với một người làm khác nghề và có 2 con nhỏ.

Nguyễn Ngân đã có nhiều phóng sự ấn tượng với khán giả của VTV. Chị từng nhận giải vàng, giải bạc liên hoan truyền hình toàn quốc thể loại phóng sự trong nhiều năm. Chị cũng có tác phẩm đạt giải thưởng hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) thể loại tin tức Thời sự.

Trong lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 diễn ra năm 2019 tại Nha Trang, tác phẩm Đẻ thuê của nhóm tác giả Nguyễn Ngân, Đỗ Chí Hiếu, Trần Thanh Xuân, Nguyễn Việt Anh đã được nhận giải Phóng sự Thời sự ấn tượng. 

Ở Ấn tượng VTV - VTV Awards 2022, phóng sự Mua bán ma túy tại trung tâm Điều trị Methadone của ê-kíp Ban Thời sự với nhóm thực hiện là Nguyễn Ngân và Hoàng Minh Đức thắng giải Phóng sự Thời sự ấn tượng.