"Kiếm bộn tiền" từ túp lều tù nhân Triều Tiên từng ẩn náu sau khi vượt ngục

Huy Hoàng

(Dân trí) - Không ai ngờ được túp lều từng là nơi ẩn náu của một tù nhân Triều Tiên sau khi vượt ngục nay lại thành "cỗ máy đẻ ra tiền" khi khách tham quan đổ xô tới ghé thăm.

Một chiếc túp lều nhỏ nằm ở gần hồ Tùng Hoa thuộc địa phận tỉnh Cát Lâm phía đông bắc Trung Quốc bỗng chốc trở thành điểm du lịch hút khách đặc biệt theo cách chẳng ai ngờ tới.

Được biết, trước đó đây vốn là nơi ẩn náu của một tù nhân Triều Tiên, với tên tiếng Trung là Zhu Xianjian.

Tháng 10/2021, người này đã táo bạo trốn khỏi nhà tù Cát Lâm. Đoạn video từ camera giám sát ghi lại cho thấy, Zhu được nhìn thấy leo lên mái nhà kho, chạy theo mái nhà và dùng một vật dụng như sợi dây để làm hỏng hàng rào điện bao quanh tường nhà tù. Sau đó, anh ta trèo qua một hàng rào kim loại khác rồi biến mất sau những bức tường cao.

Cảnh sát Trung Quốc "giăng lưới" bắt tù nhân Triều Tiên vượt ngục

Cuộc vượt ngục của Zhu từng gây xôn xao dư luận nước này. Thậm chí, cảnh sát Trung Quốc cho biết sẽ trao giải thưởng lên tới 23.400 USD cho bất cứ ai cung cấp manh mối trực tiếp dẫn tới việc bắt giữ Zhu.

Một nguồn tin ẩn danh tiết lộ với truyền thông nước này rằng, sau khi bỏ trốn khỏi nhà tù, Zhu ngang nhiên xuất hiện tại một bữa tiệc cưới ở Cát Lâm và nhận là bạn cô dâu.

Sau 41 ngày lẩn trốn, cuối cùng cảnh sát đã tóm gọn Zhu tại một túp lều nhỏ gần sông. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, nhưng điều không ai ngờ được, nơi này bất ngờ trở thành điểm đến "cần ghé thăm" với những du khách khi tới Cát Lâm.

Kiếm bộn tiền từ túp lều tù nhân Triều Tiên từng ẩn náu sau khi vượt ngục - 1
Zhu tại thời điểm bị cảnh sát bắt giữ (trái) và túp lều nơi anh ta từng trú ẩn (Ảnh: SCMP).

Trên hai nền tảng mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc là Kuaishou và Douyin, nhiều du khách đã chia sẻ khoảnh khắc ghé thăm túp lều từ cuối tháng 11/2021 - thời điểm Zhu bị lực lượng chức năng tìm thấy và bắt giữ.

"Đây là nơi tuyệt đẹp nhưng hơi hẻo lánh, và đồng thời từng có một người nổi tiếng tạm trú", một tài khoản trên Douyin để lại lời nhận xét sau khi ghé thăm. Thậm chí, có người nhận định "Zhu đã biến Cát Lâm trở nên nổi tiếng hơn và thu hút sự chú ý của du khách".

Không bỏ qua "cơ hội làm ăn", những người dân địa phương tại đây đã thu phí 20 nhân dân tệ (gần 80 nghìn đồng) với ai muốn được dẫn tới thăm túp lều tù nhân Zhu từng trú ẩn. Các hướng dẫn viên du lịch gọi đây là "địa điểm nổi tiếng trên mạng". Thậm chí, một số người còn muốn mua lại túp lều để mở rộng việc kinh doanh. 

Cách túp lều không xa là công viên hồ Tùng Hoa. Do thời tiết lạnh giá nên nơi này thường đóng cửa từ giữa tháng 10 hàng năm. Tuy vậy, du khách vẫn có thể tới đây tham quan tự túc.

Theo hồ sơ, Zhu, 39 tuổi, vốn là một thợ khai thác than đá người Triều Tiên, bị kết tội nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc. Tại đây, anh ta từng ăn cắp vặt và cướp của. Nhờ cải tạo tốt, anh ta từng 2 lần nhận giảm án. Khi chỉ còn 2 năm nữa hết hạn tù, Zhu lại vượt ngục.