Khách ngủ quên trên phao bơi, bị sóng cuốn ra biển lênh đênh suốt 19 tiếng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Đội cứu hộ ở Đài Loan (Trung Quốc) tìm thấy nạn nhân để ngực trần và nằm trên chiếc phao bơi nhiều màu sắc. Người đàn ông cho biết đã ngủ quên trên phao rồi bị sóng cuốn ra biển.

Câu chuyện gây xôn xao dư luận Đài Loan (Trung Quốc) những ngày qua liên quan tới vụ việc một người đàn ông 57 tuổi nằm nghỉ trên phao bơi rồi ngủ quên và bị sóng cuốn ra biển không thể tìm được bờ.

Mới đây, truyền thông Đài Loan đưa tin về tàu đánh cá Wanli Princess 168 đang trên đường hướng về cảng Tân Đài Bắc (Trung Quốc) thì đoàn thủy thủ phát hiện có "vật thể lạ" trôi nổi trên mặt biển. Đây là vùng nước cách bờ biển vài km.  

Khi tàu tiến lại gần, đoàn thủy thủ nhận ra đó là một người đàn ông để ngực trần, nằm trên chiếc phao bơi nhiều màu sắc. Đây là loại phao dành cho trẻ nhỏ thường dùng ở bể bơi hay bãi biển.

Khách ngủ quên trên phao bơi, bị sóng cuốn ra biển lênh đênh suốt 19 tiếng - 1

Người đàn ông được cứu sau 19 tiếng lênh đênh trên biển (Ảnh cắt từ clip).

Video vừa được chia sẻ lên mạng xã hội hôm 10/7 cho thấy, đội cứu hộ đã ném phao cứu sinh về phía người đàn ông gặp nạn rồi kéo người này về cảng. Sau đó, họ cũng liên lạc với dịch vụ cấp cứu khẩn cấp.

Sau khi được giải cứu, người đàn ông trong tình trạng mệt mỏi, bị mất nước. Khi tỉnh táo hơn, người đàn ông kể lại sự cố hy hữu của mình.

Theo tìm hiểu, người đàn ông có tên Hồng Nam. Sau một ngày làm việc vất vả, ông Nam cầm theo phao bơi, nhảy xuống vùng biển Tân Đài Bắc để giải nhiệt.

Trước đó, ông dùng chút đồ uống có cồn. Khi nằm thư giãn trên phao bơi, người này nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại sau vài tiếng ngủ quên, ông phát hiện mình đã bị sóng đánh trôi dạt ra xa bờ và không biết làm cách nào để trở về.

Khách ngủ quên trên phao bơi, bị sóng cuốn ra biển lênh đênh suốt 19 tiếng (Nguồn video: CBC News).

Do ở vị trí xa bờ nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Người đàn ông lênh đênh suốt đêm trên biển. Tới 13h30 ngày hôm sau (theo giờ địa phương), ông Nam may mắn được thủy thủ trên tàu đánh cá gần đó nhìn thấy và hỗ trợ giải cứu.

Sau khi được đưa tới một bệnh viện ở Đài Bắc, các bác sĩ đã tiến hành một số xét nghiệm và cho biết các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ở mức ổn định, không gặp chấn thương.

"Ông ấy chỉ bị mất nước nên được bù nước. Thấy sức khỏe ổn định trở lại, bệnh nhân đã rời viện", bác sĩ điều trị cho biết.