Đường từ Mộc Châu về kẹt cứng, khách Hà Nội bơ phờ nhích từng chút một

Tuệ Minh Nguyễn Ngoan

(Dân trí) - Lượng ô tô đổ dồn về Hà Nội và các tỉnh khác sau khi tham quan Mộc Châu khiến tuyến đường ra Vân Hồ để đi quốc lộ 6 lâm vào cảnh ùn tắc.

Thời điểm này, hoa mận tại các khu vườn ở Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã qua thời kỳ nở rộ. Tuy nhiên, lượng khách đổ về địa điểm du lịch này vào dịp cuối tuần vẫn rất đông. 

Theo phản ánh của nhiều du khách, chiều tối 16/2, tuyến đường nối từ thị xã Mộc Châu ra huyện Vân Hồ để về Hà Nội có nhiều đoạn xuất hiện cảnh ùn tắc dài nhiều ki-lô-mét. 

Bơ phờ vì ùn tắc sau khi tham quan Mộc Châu

Nhóm hơn 10 người của gia đình chị Hiền (sống ở Hoài Đức, Hà Nội) và bạn bè quyết định khởi hành trong đêm, lúc 2h ngày 15/2 để tránh ùn tắc. Đến Mộc Châu lúc 7h, cả đoàn ăn sáng rồi di chuyển vào thung lũng vườn mận Nà Ka.

Nhờ khởi hành sớm, đường vào vườn mận rất thuận lợi, không có cảnh ùn tắc. Sau khi chụp ảnh xong, chị Hiền cho biết, hàng đoàn ô tô chủ yếu gắn biển số Hà Nội bắt đầu nối đuôi vào Nà Ka khiến cho tài xế phải nhích từng bước. 

"Đường vào các vườn mận rất xấu và nhỏ hẹp, hai ô tô tránh nhau có thể gây ùn tắc dây chuyền. Nhiều người chủ quan xuất phát ở Hà Nội lên Mộc Châu gặp nhiều khó khăn khi muốn tham quan các vườn mận", chị Hiền cho biết.

Biết trước lượng khách đổ về nườm nượp, chị Hiền phải đặt chỗ ở từ cách đây 1 tháng. Hai ngày cuối tuần, các quán ăn luôn kín bàn, đông nghẹt. Nhiều đoàn đến muộn rất khó tìm được địa điểm ăn uống như mong muốn.

"Đường dẫn vào các địa điểm tham quan nổi tiếng ở Mộc Châu tắc cứng nên ban đầu, đoàn dự kiến tham quan khoảng 10 điểm, cuối cùng rút xuống chỉ còn 2 điểm. Nhiều nơi, chúng tôi hủy bỏ chụp ảnh như: Đồi hoa cải vàng, vườn hồng... 

Theo kinh nghiệm cá nhân, các gia đình nên đi ô tô đến Mộc Châu sau đó thuê xe máy giúp tránh được tắc đường", chị Hiền nói thêm.

Kết thúc 2 ngày tham quan Mộc Châu trong tình cảnh mệt mỏi bơ phờ, vợ chồng chị Hiền khổ sở vì tuyến đường từ Mộc Châu đến Vân Hồ để về Hà Nội ùn kéo dài 5-6km. 

"Có những đoạn chúng tôi phải đứng im không nhúc nhích 1 tiếng đồng hồ. Nguyên nhân do du khách đổ dồn cùng lúc về Hà Nội và các tỉnh khác sau khi tham quan Mộc Châu. Lúc 15h30, ngán ngẩm với cảnh chờ đợi, cả đoàn quyết định quay xe trở về vị trí xuất phát để chờ đợi", chị Hiền than thở.

Đường từ Mộc Châu trở về Hà Nội ùn tắc dài nhiều ki-lô-mét (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Trên đường về, khi lưu thông trên đường từ Mai Châu dẫn về đèo Đá Trắng (Hòa Bình), chị Hiền và các thành viên trong đoàn đối mặt tình cảnh ùn dài thêm một lần nữa. Nguyên nhân do sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế, các tài xế phải di chuyển chậm 10-15km/h.

"Dòng xe nối đuôi nhau theo hướng về Hà Nội, di chuyển chậm, ùn dài nhiều ki-lô-mét. Các xe phải bật cảnh báo để tránh va chạm vì sương mù khiến cho việc quan sát gặp nhiều khó khăn. Mọi người trong đoàn mệt mỏi, vì đi đâu cũng gặp cảnh tắc đường", chị Hiền kể.

Chưa bao giờ thấy khách đông như năm nay

Lúc 16h30, anh Nguyễn Cường (sống ở Sơn La) chở hàng từ trung tâm thị xã Mộc Châu đến huyện Vân Hồ. Trên đường, nhìn thấy dòng phương tiện phải nhích từng mét do ùn tắc kéo dài, nam tài xế nhanh chóng chuyển hướng vào đường nhỏ trong xóm để kịp giờ đã hẹn. 

"Giao hàng xong, đường từ Vân Hồ về thị xã không bị tắc. Làn đối diện vẫn kín ô tô, ùn dài khoảng 3km. Có những đoạn, tài xế chôn chân tại chỗ, thỉnh thoảng mới nhích ga được vài chục mét rồi tiếp tục chờ đợi rất sốt ruột", anh Cường cho biết.

Là người dân sống ở Mộc Châu gần 30 năm, anh Cường cũng như nhiều tài xế không ít lần chứng kiến hình ảnh khách du lịch đổ về đông. Tuy nhiên, năm nay, lượng người và phương tiện du xuân nhộn nhịp hơn hẳn. 

"Những năm trước, vào mùa hoa mận nở, các tuyến đường cũng rất đông đúc nhưng năm nay tình trạng ùn tắc xảy ra nhiều hơn.

Nguyên nhân do hoa mận nở đúng dịp mọi người du xuân. Những năm trước, hoa thường nở vào dịp trước Tết, du khách đang bận rộn về nhà đoàn viên với gia đình", anh Cường thông tin thêm.

Năm nay, nhiều người đánh giá hoa mận ở Mộc Châu nở rộ rực rỡ nhất vì thời tiết khô ráo thuận lợi. Cho nên, lượng du khách đổ về địa phương này tăng mạnh.

Đường từ Mộc Châu về kẹt cứng, khách Hà Nội bơ phờ nhích từng chút một - 1

Các phương tiện xếp hàng dài theo hướng từ Mộc Châu về Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bà Đinh Thị Hường - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Mộc Châu, cho biết, từ ngày 1/1 đến hết 28/2, Mộc Châu dự kiến đón khoảng 980.000 lượt khách.

Thị xã Mộc Châu có khoảng 300 cơ sở lưu trú du lịch như khách sạn, nhà nghỉ, homestay. Bởi vậy, con số này không đủ phục vụ lượng khách tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính từ 1/1 tới hết tháng 2, tổng doanh thu xã hội của Mộc Châu ước đạt 1.209 tỷ đồng. 

Những tuần qua, các cơ sở lưu trú trên địa bàn Mộc Châu đều hoạt động hết công suất, tỷ lệ lấp đầy phòng là 100%. Thậm chí, những đoàn khách không đặt phòng trước, rất vất vả để tìm địa điểm lưu trú.