1. Dòng sự kiện:
  2. Du lịch nghỉ lễ 2/9
  3. Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam

Chi 69 triệu đồng, cô gái săn vé siêu rẻ đi hết 42 thành phố

Lại Diễm Quỳnh

(Dân trí) - Blogger du lịch người Trung Quốc đã thực hiện hành trình qua 42 thành phố ở Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Indonesia với chi phí di chuyển siêu tiết kiệm, có chuyến bay chỉ tốn hơn 300.000 đồng.

Xinxin (25 tuổi, Giang Tây, Trung Quốc) đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội Douyin khi thực hiện chuyến đi kéo dài một năm đến 42 thành phố, ở nhiều quốc gia với tổng chi phí vé máy bay ước tính là 69 triệu đồng.

Xinxin là minh chứng cho xu hướng du lịch "iron butt" - trào lưu tìm kiếm vé giá rẻ và sẵn sàng chấp nhận thời gian di chuyển kéo dài vì lý do tài chính eo hẹp của giới trẻ.

Chi 69 triệu đồng, cô gái săn vé siêu rẻ đi hết 42 thành phố - 1

Cô gái đam mê xê dịch giá rẻ, tham quan 42 thành phố chỉ tốn 69 triệu đồng (Ảnh: SCMP).

Theo tờ The Cover, Xinxin đã tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường đại học ở Vân Nam (Trung Quốc) vào năm 2023, nhưng chưa có việc làm. Thay vì vội vàng tìm việc, cô quyết định dành một năm để khám phá 42 thành phố, bao gồm: Trung Quốc, Nga, Thái Lan và Indonesia.

Trước mỗi chuyến đi, cô đều cẩn thận tìm kiếm trên các trang web du lịch để săn được vé máy bay và tàu hỏa rẻ nhất, nhằm tối ưu hóa chi phí. Tháng 1 vừa qua, cô chỉ tốn 4.000 nhân dân tệ (13,9 triệu đồng) từ Giang Tây đến Murmansk (Nga) để ngắm cực quang.

Chi 69 triệu đồng, cô gái săn vé siêu rẻ đi hết 42 thành phố - 2

Hậu tốt nghiệp thạc sĩ, Xinxin dành ra một năm để đi du lịch (Ảnh: SCMP).

Cô đã thực hiện chuyến bay nối từ Vũ Hán qua Bắc Kinh (Trung Quốc) rồi đến Moskva (Nga) với mức giá 1.600 nhân dân tệ (5,5 triệu đồng). Ngoài ra, Xinxin còn tận dụng các chuyến bay nội địa ở Nga với giá khoảng 100 nhân dân tệ (348.000 đồng) mỗi chuyến.

Ngoài ra, cô sử dụng điểm tích lũy từ một trang web bán vé để đổi lấy chuyến tàu miễn phí từ Giang Tây đến Vũ Hán. Khi đến Bali (Indonesia), Xinxin tìm được một khách sạn với giá rất phải chăng, chỉ 80 nhân dân tệ (279.000 đồng) một đêm.

"Nhiều người thường nghĩ chi phí đi lại sẽ rất tốn kém, nhưng điều quan trọng nhất là bạn lên kế hoạch như thế nào. Tôi luôn tìm hiểu cẩn thận về giá vé và chỗ ở trước mỗi chuyến đi, tập trung vào việc tận dụng những lợi ích tiềm tàng từ các trang web du lịch", Xinxin chia sẻ.

Chi 69 triệu đồng, cô gái săn vé siêu rẻ đi hết 42 thành phố - 3

Hình ảnh Xinxin với gấu trúc trong chuyến đi Vũ Hán, Trung Quốc (Ảnh: QQ.com).

Cô nhấn mạnh rằng nhiều người sử dụng các trang web du lịch hàng đầu của Trung Quốc mà không nhận ra rằng họ có thể tận dụng dịch vụ taxi miễn phí từ sân bay hoặc ga tàu đến khách sạn, với điều kiện khoảng cách nằm trong khoảng 5-10km.

Cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi có dịp làm quen với những người bạn mới và học hỏi được nhiều điều từ các chuyến đi, đồng thời khám phá thêm về bản thân từ nhiều góc nhìn khác nhau.

"Đứng giữa đất trời, tầm mắt tôi dường như được mở rộng hơn. Đây là điều thú vị nhất mà du lịch mang lại," cô tâm sự.

Tại Trung Quốc, có rất nhiều travel blogger đã gây được tiếng vang với phong cách du lịch tiết kiệm "iron butt". Một chàng trai 20 tuổi đã đi từ Vân Nam (Trung Quốc) đến Lào, Thái Lan và Malaysia chỉ trong hơn 20 ngày, với tổng chi phí khoảng 5.000 nhân dân tệ (17 triệu đồng) và chỉ sử dụng tàu hỏa và xe buýt để di chuyển.