Vụ đeo bao cao su thoát hiếp dâm ở Vĩnh Phúc: Lời kể nhân chứng

Minh Nhân

(Dân trí) - Thực hiện hành vi đồi bại bất thành, Cương bỏ chạy, nhưng bị người dân và lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ sau đó.

Ngày 8/5, Công an huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết đã khởi tố, tạm giam Phan Văn Cương (31 tuổi, trú thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Nạn nhân là chị Đ.T.H. (37 tuổi), chủ cửa hàng quần áo ở thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên). 

Bên cạnh cửa hàng của chị H. là xưởng sửa chữa ô tô của anh M. Người đàn ông kể lại, khoảng 23h ngày 5/5, một tài xế nghỉ ngơi bên ngoài xưởng đã phát hiện Cương lảng vảng quanh khu vực, nghi là trộm. Người này gọi điện báo anh M. để cùng ra ngoài kiểm tra.

Tuy nhiên, khi xuống đến nơi, chủ xưởng không còn thấy đối tượng nghi vấn. Lúc này, một người dân gần đó la hét thất thanh "Trộm, trộm". Đồng thời từ trong cửa hàng quần áo, người đàn ông lạ mặt không mặc quần hoảng sợ tháo chạy.

"Về sau trích xuất camera, tôi mới biết đó là tiếng hét của chị H. - chủ tiệm quần áo", anh M. nói.

Vụ đeo bao cao su thoát hiếp dâm ở Vĩnh Phúc: Lời kể nhân chứng - 1

Chị Đ.T.H. bị Cương khống chế, đòi hiếp dâm.

Anh cùng bạn truy đuổi Cương đến bờ hồ, thì đối tượng nhảy xuống, định tẩu thoát. Ngay khi hắn lên bờ, đã bị người dân và lực lượng chức năng khống chế. Anh M. cho biết Cương khi đó mặt mày tái mét, liên tục xin tha mạng, sau đó đã bị đưa về trụ sở công an xã. 

"Lúc chúng tôi quay lại cửa hàng, chị H. rất hoảng sợ, không nói được gì", anh M. cho hay.

Trước đó, đêm 5/5, sau khi uống bia, Cương đi qua cửa hàng bán quần áo, thấy chị H. đang thử đồ nên nảy sinh ý định đồi bại.

Để thực hiện hành vi, Cương đỗ xe trước cửa, lấy con dao dài 32cm xông vào. Anh ta ôm chặt nạn nhân từ phía sau, ghì dao vào cổ đe dọa đòi quan hệ tình dục.

Vụ đeo bao cao su thoát hiếp dâm ở Vĩnh Phúc: Lời kể nhân chứng - 2

Cương bị người dân và công an bắt giữ ngay sau đó.

Chị H. lo sợ đến tính mạng nên làm theo mọi yêu cầu, dụ nghi phạm đi lòng vòng tìm bao cao su. Khi Cương mất cảnh giác, đặt con dao xuống bàn để chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại, nạn nhân vùng lên, cướp dao, phản kháng.

Bị phản đòn, Cương vơ quần bỏ chạy thì bị người dân và công an khống chế, bắt giữ.

Đại diện UBND thị trấn Kim Long cho biết, Cương chưa có tiền án, tiền sự, nhưng thuộc thành phần lêu lổng, không chú tâm làm ăn. Trước đây, anh ta từng đánh bố đẻ và đã bị công an địa phương gọi lên một số lần để giáo dục.