Vô tình làm bạn bị thương, tấm thiệp của cô bé lớp 5 ở Hà Nội gây xúc động
(Dân trí) - Cô bé lớp 5 ở Hà Nội gửi lời xin lỗi cùng món quà đáng yêu sau va chạm nhỏ khiến người lớn bất ngờ vì cách ứng xử tử tế và trách nhiệm.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết về lời xin lỗi dễ thương của bé gái lớp 5 sau khi vô tình làm ngã một bé trai học cùng trường.
Bài viết chia sẻ tấm thiệp với dòng nhắn nhủ của cô bé có tên Tú An: "Chào em nhé! Chị là Tú An, người làm em ngã vào hôm qua. Chị không biết chỉ một lúc không để ý đã làm em bị đau. Chị xin lỗi, để giúp em cảm thấy thoải mái hơn, chị xin phép gửi tặng em một món quà nho nhỏ. Mong em sẽ thoải mái hơn và đỡ đau hơn nhé".

Tấm thiệp cùng lời xin lỗi dễ thương của bé gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Người đăng tải bài viết là chị Ngọc Quỳnh (ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội). Trong bài viết, chị Quỳnh cho hay, ngày 10/4, chị nhận được điện thoại của nhân viên y tế ở trường tiểu học của con báo rằng con chị bị một chị lớp 5 va vào ngã chảy máu, sưng trán đang ở phòng y tế.
Chị vội đến trường và thấy trán con dán băng urgo, sưng vù, kính mắt bị méo phải chỉnh lại. Là một người mẹ, chị không khỏi xót con, cũng thầm trách cô bé vô ý. Vì lo lắng, hôm sau, chị còn nhắn chồng đón con sớm và dặn con không ra sân chơi đến khi con khỏi vì sợ va vào ai lại đau thêm.
Một ngày sau khi xảy ra sự việc, khi đi học về, con trai chị Quỳnh tíu tít kể về việc chị gái va vào mình đã đến tận lớp gửi thiệp xin lỗi và tặng quà.
"Việc trẻ con chạy nhảy va vào nhau là vô tình và khó tránh khỏi. Tuy nhiên, hành động của bé gái khiến tôi khá bất ngờ và thầm cảm ơn bố mẹ cô bé đã dạy dỗ bé thật cẩn thận để có thể cư xử tử tế và đáng yêu như vậy", chị Quỳnh chia sẻ.
Theo chị Quỳnh, sau khi va phải con trai chị, bé Tú An đã cùng cô giáo đến phòng y tế và tỏ rõ sự bối rối vì mình đã làm em đau. Cô bé cũng liên tục nói lời xin lỗi bé trai, xin lỗi phụ huynh của em và khẳng định do bản thân không cẩn thận.
Phản hồi dưới bài viết của chị Quỳnh, mẹ bé gái cho biết, về nhà, Tú An rất lo lắng và xin mẹ trích tiền lì xì mua quà xin lỗi để em vui, đỡ đau hơn.
Chị Quỳnh cho biết, vì ấn tượng với hành động của cô bé nên đã chia sẻ câu chuyện với mong muốn lan tỏa những điều tích cực, điều đáng học hỏi đến mọi người, đặc biệt là các em nhỏ.

Món quà bé gái gửi tặng con trai chị Quỳnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Hành động đáng yêu của bé gái đã nhận về nhiều lời khen ngợi. Tài khoản Dang Thuy viết: "Quá tuyệt vời, em còn bé mà em rất hiểu chuyện. Dám đối mặt và dám chịu trách nhiệm. Sau này, em sẽ là người vừa tình cảm vừa mạnh mẽ".
"Yêu quá, hành động đẹp bắt nguồn từ sự giáo dục tốt. Hi vọng các em nhỏ sẽ học được cách ứng xử văn minh của cô bé này", cư dân mạng Hương Thu bình luận.
Trong cuộc sống hiện đại đầy vội vã, những hành động nhỏ như một lời xin lỗi chân thành, một tấm thiệp viết tay lại có sức lay động mạnh mẽ. Câu chuyện của bé gái lớp 5 không chỉ khiến người lớn xúc động, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của sự tử tế và cách ứng xử đầy nhân văn từ những điều giản dị nhất.