Tấm thiệp sinh nhật cùng lời nhắn "không ra đường khi tỉnh chưa cho phép"

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trong lá thư gửi con gái đang ở trong vùng thực hiện Chỉ thị 16 nâng cao nhân ngày sinh nhật tuổi 22, bà Lê Thị Phương dặn "tuyệt đối không ra đường khi chưa được sự đồng ý của tỉnh".

Tấm thiệp sinh nhật cùng lời nhắn không ra đường khi tỉnh chưa cho phép - 1

Món quà sinh nhật tuổi 22 của cô gái đang "mắc kẹt" giữa TP Vinh khi thành phố thực hiện biện pháp phòng, chống dịch nâng cao một mức so với Chỉ thị 16 (Ảnh: NVCC).

Câu chuyện về món quà sinh nhật đặc biệt giữa mùa dịch được Phan Thị Huyền (SN 1999) chia sẻ trên mạng xã hội Facebook cá nhân. Huyền quê ở thị xã Cửa Lò, ở trọ tại TP Vinh để đi làm.

Theo thông tin chị Huyền chia sẻ, ngày 17/8, TP Vinh thực hiện Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19, lo lắng cho con gái, bố mẹ giục chị về. Tuy nhiên do vướng công việc, hơn nữa đã tối muộn nên Huyền quyết định ở lại vùng dịch. Ngày 23/8, TP Vinh nâng cao một mức phòng, chống dịch so với Chỉ thị 16, yêu cầu người dân "ai ở đâu ở yên đấy", Huyền chuyển sang làm việc online.

"Bố mẹ đọc báo, xem ti vi, thấy tình hình ở Vinh có vẻ căng, nên trách tôi không chịu nghe lời, thu xếp công việc về nhà tránh dịch. Dù hơi lo lắng vì lương thực thực phẩm chưa chuẩn bị được nhiều nhưng tôi vẫn khá vững tâm, chấp hành nghiêm quy định để lực lượng chức năng sớm khoanh vùng, khống chế dịch", Huyền tâm sự.

Tấm thiệp sinh nhật cùng lời nhắn không ra đường khi tỉnh chưa cho phép - 2

Tấm thiệp mừng sinh nhật đặc biệt của người mẹ dành cho con gái giữa tâm dịch cùng lời dặn dò "tuyệt đối không được ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của tỉnh".

Rồi thị xã Cửa Lò cũng thực hiện Chỉ thị 16 do phát hiện các ca nhiễm SARS-CoV-2. Mọi tiếp tế, mua bán thực phẩm đều trở nên khó khăn, Huyền ăn uống tiết kiệm hơn.

Ở giữa tâm dịch, nỗi lo lắng của Huyền không phải là sự cô đơn, thiếu thốn lương thực, thực phẩm mà là sự an toàn của bố mẹ. Theo cô gái này, những ngày qua, mẹ cùng những người trong Hội phụ nữ xung phong vào tổ nấu cơm, hỗ trợ các khu cách ly.

Theo Huyền, cả nhà đều ít khi biểu đạt tình cảm với nhau, thành ra, nói chuyện một lúc lại giận dỗi, mà cái lý do lớn nhất là vì cô "bướng", không nghe lời khuyên của bố mẹ để về nhà tránh dịch. Chung quy lại, cũng chỉ vì bố mẹ lo cho sự an toàn của Huyền.

Tấm thiệp sinh nhật cùng lời nhắn không ra đường khi tỉnh chưa cho phép - 3

Câu chuyện về món quà sinh nhật đặc biệt được Phan Thị Huyền chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

"30/8 là sinh nhật tôi. Nói thật, trong lúc dịch giã bủa vây, lại xa gia đình, tủi thân lắm. Cứ nghĩ bố mẹ đang giận, có nhớ sinh nhật con gái không rồi cứ mong ngóng. Suốt cả ngày 29 đến tối, không thấy ai nhắc nhở gì, tủi thân nằm khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay", Huyền chia sẻ.

Sáng dậy, vớ chiếc điện thoại. Dòng tin nhắn hiện lên "Bố chúc con gái sinh nhật vui vẻ khỏe mạnh con nhé", nước mắt Huyền trào ra, vừa cảm động, vừa tủi thân. Đây là lần đầu tiên ông Phan Ngọc Hợi nhắn tin cho con, kể từ khi biết "chơi phây". Người đàn ông ít nói, ít bộc lộ tình cảm, chỉ im im làm những việc tốt nhất cho vợ con chọn cách này để chúc mừng sinh nhật con gái.

Huyền mong ngóng lời chúc từ mẹ, nhưng không có dòng tin nhắn hay cuộc điện thoại nào. Được gọi cửa ra nhận hàng, từ Cửa Lò gửi lên, Huyền mở ra rồi òa khóc. Trong thùng thực phẩm với đủ thịt cá, rau củ, miến và mỳ tôm kèm một mảnh giấy mà đối với Huyền nó trở thành "tấm thiệp sinh nhật quý giá nhất".

Tấm thiệp sinh nhật cùng lời nhắn không ra đường khi tỉnh chưa cho phép - 4

Phan Thị Huyền (áo vàng) bên bà, bố mẹ và hai người em (Ảnh: NVCC).

"Sinh nhật con năm nay ở thành phố Vinh đang Chỉ thị 16+ (nâng cao một mức phòng, chống dịch Covid-19 so với Chỉ thị 16 - PV), Cửa Lò Chỉ thị 16, mẹ luôn cầu mong cho con an yên, giữ gìn sức khỏe. Tuyệt đối không được ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của tỉnh con nhé.

Sinh nhật năm nay con đừng cần bánh và quà, chỉ cần ở yên trong nhà và nhận quà là thùng thức ăn và rau củ quả này, con nhé. Mẹ viết vội vậy thôi, chúc con sinh nhật vui vẻ", bà Lê Thị Phương viết cho con gái.

Sinh nhật đầu tiên xa nhà, sinh nhật đầu tiên trong vùng giãn cách xã hội, sinh nhật chỉ có một mình nhưng với Huyền, đây là sinh nhật hạnh phúc và đáng nhớ nhất.

"Dù bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta luôn có bố mẹ dõi theo, kể cả khi khôn lớn. Tôi chỉ mong dịch nhanh chóng được khống chế, để tất cả mọi người đều được bình yên, được sum vầy bên gia đình, bên những người thân yêu", Huyền mong ước trong tuổi mới.