Tuyết rơi dày kỷ lục, cô gái Việt ở Nhật cầm xẻng bới tìm ô tô
(Dân trí) - Những ngày qua, lượng tuyết rơi dày đã bao phủ kín mít nhiều khu vực ở Nhật Bản. Cuộc sống của người Việt Nam ở đây cũng bị đảo lộn.
Cuộc sống đảo lộn sau 1 đêm
Nhật Bản vừa hứng chịu đợt tuyết rơi dày kỷ lục, đặc biệt là ở khu vực miền bắc nước này. Trong đó, có địa phương ở thành phố Obihiro trên đảo Hokkaido ghi nhận lượng tuyết rơi lên đến gần 130cm, cao nhất từ trước đến nay.
Ngày 8/2, khối không khí lạnh mạnh tràn xuống tiếp tục mang tuyết rơi dày đến các khu vực dọc bờ biển của nước này.
Các địa phương ở Nhật Bản ghi nhận tuyết rơi phủ kín cửa nhà, đường phố, xe cộ... gây đảo lộn sinh hoạt. Cuộc sống của nhiều người Việt Nam đang làm việc tại xứ sở mặt trời mọc cũng bị ảnh hưởng.
![Tuyết rơi dày kỷ lục, cô gái Việt ở Nhật cầm xẻng bới tìm ô tô - 1 Tuyết rơi dày kỷ lục, cô gái Việt ở Nhật cầm xẻng bới tìm ô tô - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/qWUUVS0lsKYBkXfhczx0B6yW2ZY=/thumb_w/1020/2025/02/08/tuyet-1-edited-1739026987721.jpeg)
Tuyết vẫn phủ kín mái nhà ở Niigata (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Vui (sống ở Niigata) cho biết, tỉnh này nằm cách đảo Hokkaido gần 1.000km về phía Tây Nam, nhưng vẫn ghi nhận tuyết rơi dày. Ngày 8/2, tuyết vẫn chưa ngừng rơi tại đây, dù cường độ có giảm so với mấy ngày trước.
Được biết, tuyết chắn phía trước tầng một của căn nhà nơi chị Vui sinh sống. Các căn nhà thấp tầng xung quanh gần như bị tuyết cao hơn đầu người phủ kín mít từ mái đến sân.
"Vài ngày trước, tuyết rơi dày đến mức, sau khi ngủ dậy, một bức tường màu trắng dựng sừng sững trước cửa. Tôi phải dùng xẻng dọn tuyết ở bậc lên xuống, khơi thông lối ra để đi làm", chị Vui cho biết.
Tuyết rơi là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú với những người ở khu vực nhiệt đới nhưng lại gây nhiều phiền toái cho cuộc sống của những địa phương chịu tác động trực tiếp.
![Tuyết rơi dày kỷ lục, cô gái Việt ở Nhật cầm xẻng bới tìm ô tô - 2 Tuyết rơi dày kỷ lục, cô gái Việt ở Nhật cầm xẻng bới tìm ô tô - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/d31mU-EQkiUmMScwR_OoBxNohGQ=/thumb_w/1020/2025/02/08/tuyet-roi-khung-co-gai-viet-o-nhat-cam-xeng-boi-tim-o-to-2-edited-1739028000947.jpeg)
Tuyết rơi phủ kín bên ngoài nhà ảnh hưởng đi lại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Những ngày qua, để ra được địa điểm ô tô của công ty đón, chị Vui phải bì bõm trong lớp tuyết cao quá đầu gối. Vào những ngày nhiệt độ hạ thấp, việc đi mua đồ ăn ở siêu thị cũng gặp nhiều trở ngại.
"Tôi được biết có một số đồng hương người Việt Nam phải dậy từ 3h30 để đi làm, do tuyết dày không thể đi xe đạp, công ty không có phương tiện đưa đón. Tuyết rơi cường độ mạnh sẽ làm cho giao thông gặp rất nhiều khó khăn", chị Vui chia sẻ.
Cào tuyết... tìm ô tô
Sống ở khu vực Ottofuke trên đảo Hokkaido - phía Bắc của Nhật Bản, chị Hồ Thị Hiền lần đầu tiên được đón đợt tuyết rơi dày, tạo thành các khối cao quá đầu người.
Cách đây ít ngày, cuối giờ chiều, tuyết bắt đầu rơi. Sau bữa cơm tối, nhìn ra ngoài, cô gái đến từ Việt Nam nhận thấy cường độ một lúc một mạnh hơn. Tỉnh giấc vào sáng hôm sau, liếc qua ô cửa sổ, chị Hiền bất ngờ thấy bốn bề chìm trong một màu trắng xóa. Cảnh tượng xung quanh giống hệt như trong các bộ phim điện ảnh.
Mở cửa chính và bước ra ngoài, chị Hiền ngỡ ngàng khi đối mặt khối tuyết khổng lồ cao hơn 1m chắn toàn bộ lối đi. Chiếc ô tô mà cô gái này dùng để đi làm bị vùi lấp trong tuyết, không còn dấu vết.
![Tuyết rơi dày kỷ lục, cô gái Việt ở Nhật cầm xẻng bới tìm ô tô - 3 Tuyết rơi dày kỷ lục, cô gái Việt ở Nhật cầm xẻng bới tìm ô tô - 3](https://cdnphoto.dantri.com.vn/eoweurl_ES94KSP3qOViU-1eHSc=/thumb_w/1020/2025/02/08/tuyet-roi-2-1739026098810.jpg)
Chị Hiền cầm xẻng dọn tuyết bám trên ô tô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Tôi và một người bạn phải dùng xẻng, dọn tuyết bám bên ngoài ô tô suốt 3 tiếng. Sau đó, chúng tôi dành thêm 4 tiếng để xúc tuyết, tạo lối đi lại. Hoàn tất mọi việc, tôi vã mồ hôi, tay mỏi nhừ. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến tuyết ngoài đời thực nên cũng là trải nghiệm thú vị", chị Hiền bày tỏ.
Sau khi nghỉ 1 ngày để dọn tuyết, chị Hiền trở lại công ty trên con đường rất trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm. Thông thường, cô gái này lái xe mất 1 tiếng để tới chỗ làm thì những ngày này mất 2 tiếng do không dám đi nhanh.
Dù có cảnh báo từ cơ quan chức năng, lốp xe đã được trang bị tính năng chống trơn nhưng nhiều phương tiện vẫn xảy ra va chạm.
Hiện, tuyết đã ngừng rơi, nhưng trời lạnh -16 độ C khiến cho khu vực chị Hiền sinh sống vẫn ngập trong các khối tuyết khổng lồ.
Trước khi đến Nhật Bản làm việc, cô gái này đã được nghe về sự khắc nghiệt của thời tiết tại Hokkaido, mùa đông kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, cô không nghĩ có những khối tuyết lớn như vậy xuất hiện trước nhà.
Ngoài ảnh hưởng đến giao thông và giờ giấc đi làm, trời lạnh dưới 0 độ C kéo dài tác động đến giá cả nhiều loại rau củ. Vào mùa đông, giá bán mặt hàng này thường cao hơn mùa hè. Để có thể chủ động được nguồn thực phẩm, cô gái người Việt Nam và bạn bè thường đi siêu thị 2 tuần một lần để dự trữ cho những ngày thời tiết quá khắc nghiệt.
Những người Việt Nam đã sống ở Nhật Bản nhiều năm cho biết, khi tuyết tan mới ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống. Thời tiết buốt giá hơn, đường trơn trượt, bẩn thỉu.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, tuyết sẽ tiếp tục rơi ở các khu vực ven biển. Số liệu thống kê trong ngày 8/2 cho thấy, tuyết rơi dày 21cm ở thị trấn Kusatsu thuộc tỉnh Gunma, 18cm ở thị trấn Daisen thuộc tỉnh Tottori và 17cm ở thành phố Nikko thuộc tỉnh Tochigi.
Tính đến 17h ngày 8/2, tuyết tích tụ ở mức cao 3m được ghi nhận ở TP Uonuma của tỉnh Niigata và thị trấn Tadami thuộc tỉnh Fukushima.
Theo dự báo, tuyết tiếp tục rơi dày trong ngày 9/2 ở các khu vực dọc bờ biển và vùng núi của nước này. Một số nơi có thể có tuyết rơi dày 40-70cm.