Trúng số độc đắc, người đàn ông ở Thái Lan bày 200 bàn tiệc ở nghĩa địa

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau khi dâng lên những người đã khuất, chủ nhân bữa tiệc ở Thái Lan sẽ trao lại đồ ăn cho các gia đình nghèo.

Báo chí Thái Lan đưa tin, một người giấu tên vừa mua xổ số và trúng 24 triệu baht (hơn 16,2 tỷ đồng). Sau khi giành giải thưởng lớn, người này chi 240.000 baht (hơn 162 triệu đồng) để thuê 200 bàn và dọn tiệc hoành tráng tại nghĩa trang ở Chonburi để mời những người đã chết mà không có người thân chăm sóc phần mộ. 

Đây được xem là hành động công đức của người trúng giải khi có được may mắn trong cuộc đời. 

Trúng số độc đắc, người đàn ông ở Thái Lan bày 200 bàn tiệc ở nghĩa địa - 1

Mỗi bàn tiệc với nhiều món ăn được dâng lên người đã chết (Ảnh: Ch3).

Phía cho thuê bàn tiệc cho hay, người trúng xổ số xem việc dọn tiệc cho những người đã khuất ở nghĩa địa cũng là cách tích phúc đức cho tổ tiên của mình. Bữa tiệc gồm bánh gạo, món khai vị, canh bong bóng cá, thịt gà, cá hồng hấp chanh, salad hải sản, cơm rang, dừa...

Một người quen của chủ nhân giải thưởng lớn có mặt tại nghĩa trang cho hay, sau khi dọn tiệc tại nghĩa trang, toàn bộ thức ăn được đưa cho người dân nghèo ở địa phương, bất cứ ai có nhu cầu đều có thể lấy mang về. 

Ngoài ra, chủ nhân của sự kiện còn đăng tải lên mạng xã hội để mọi người gần xa được biết và đến nhận đồ ăn.

Mặc dù vậy, có một số ý kiến của cư dân mạng cho rằng, hành động này là lãng phí. Thay vì dọn tiệc ở nghĩa trang nên dùng số tiền đó trao cho người nghèo hoặc những hoàn cảnh khó khăn đang cần sự sẻ chia của cộng đồng xã hội.

Trúng số độc đắc, người đàn ông ở Thái Lan bày 200 bàn tiệc ở nghĩa địa - 2

Các bàn tiệc được bày ngay ngắn tại nghĩa trang (Ảnh: Ch3).

Trước đó hồi tháng 1/2023, Duang Heng (sống ở Chonburi, Thái Lan) đã trúng xổ số hơn 30 triệu baht (20,3 tỷ đồng). Sau khi nhận giải, người này đã tổ chức bữa tiệc hoành tráng gồm chiếu phim, mời vũ công đến nhảy, dựng sân khấu với âm thanh cùng dàn đèn như các chương trình lớn.

Bên cạnh đó, Duang Heng còn đưa các món ăn đến để mời những người đã khuất đang yên nghỉ tại nghĩa trang.

Được biết, tổng chi phí mà Duang Heng chi ra là hơn 400.000 baht (hơn 271 triệu đồng).