TPHCM: Hôn nhân hạnh phúc của cô gái tí hon cao 1,25m và chồng kém 14 tuổi
(Dân trí) - Ca sĩ "tí hon" Nguyễn Thanh Hằng và ca sĩ khiếm thị Hà Văn Đông có lễ Tình nhân đầu tiên bên nhau.
Lễ Tình nhân đầu tiên bên nhau
Trong căn nhà nhỏ trên đường Nhất Chi Mai (quận Tân Bình, TPHCM), chị Nguyễn Thanh Hằng (SN 1978, Hà Nội) và anh Hà Văn Đông (SN 1992, Hải Dương) ngồi trước màn hình livestream, miệt mài tư vấn các mặt hàng cho người xem. Không nhìn thấy ánh sáng, anh Đông vẫn tương tác với vợ một cách tự nhiên.
Chị Hằng và anh Đông livestream bán hàng (Ảnh: Mộc Khải).
Anh Đông là ca sĩ khiếm thị, nổi lên sau cuộc thi Giọng hát Việt năm 2012. Trong khi đó, chị Hằng cùng em gái Nguyễn Thanh Hà (SN 1988) là cặp đôi ca sĩ được nhiều người biết đến, đồng thời được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục "Đôi song ca chị em ruột có vóc dáng thấp nhỏ nhất Việt Nam" (chị Hằng cao 1,25m, chị Hà cao 1,26m).
Anh Đông và chị Hằng kết hôn hồi cuối năm 2024 sau hơn một thập kỷ gắn bó với vai trò bạn bè, đồng nghiệp. Anh chị thừa nhận, dù là vợ chồng son, cuộc sống của cả hai hiện tại không có quá nhiều thay đổi.
Chị Hằng cho biết dù thân thiết hơn 10 năm, chị và chồng chỉ chính thức hẹn hò gần 2 năm trước khi quyết định kết hôn.
"Dịp lễ Tình nhân năm ngoái, do phải lưu diễn nên chúng tôi mỗi người ở một nơi, không có những giây phút lãng mạn bên nhau. Năm nay, chúng tôi đã trở thành vợ chồng, không phải tình nhân nữa nhưng cũng nhân dịp lễ này, dành cho nhau nhiều thời gian hơn", chị Hằng chia sẻ.
Trò chuyện với phóng viên Dân trí, anh Đông cho biết trong hôn nhân, điều anh chú trọng nhất là sự đồng hành giữa vợ và chồng. Vì thế, lễ Tình nhân năm nay, vợ chồng anh cùng nhau tạo ra những kỷ niệm, đi ăn uống, xem phim và tặng nhau những món quà thật ý nghĩa.
"Chúng tôi vẫn thường xuyên du lịch, đi chơi cùng nhau, song dịp này tôi cũng muốn có chút khác biệt", anh Đông nói.
Mỗi ngày, chị Hằng nấu cơm còn anh Đông đảm nhận việc rửa bát (Ảnh: Mộc Khải).
Anh cũng chia sẻ, từ khi kết hôn, cuộc sống của anh thêm phần ấm áp. Vốn tự lập từ sớm, nhiều năm sống một mình, anh Đông thường xuyên ăn cơm ở hàng quán cho thuận tiện. Còn hiện tại, mỗi ngày anh Đông đều được chị Hằng chuẩn bị cho những bữa cơm ngon, nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng.
"Mỗi bữa cơm, tôi đều cảm nhận được hương vị của tình thân. Tôi ăn cơm thấy ngon hơn, vui hơn. Vợ đảm nhận việc nấu nướng, tôi sẽ là người rửa bát mỗi ngày. Chỉ cần có nhau, những công việc bình thường cũng khiến chúng tôi thấy hạnh phúc", anh Đông chia sẻ.
Không muốn "một túp lều tranh hai quả tim vàng"
Về chung một nhà, anh Đông và chị Hằng duy trì công việc kinh doanh online và đi hát tại các phòng trà ở TPHCM. Gần đây, vào ban đêm, anh Đông còn đi bán bánh kẹo tại các quán ăn để kiếm thêm thu nhập.
Anh tâm sự, trước đây, có những hôm đi hát về một mình, anh thấy trống vắng, đơn độc. Từ khi lập gia đình, mỗi ngày anh đều cùng vợ thức dậy và đi ngủ, cùng vợ dọn dẹp nhà cửa và ăn uống. Cuộc sống của anh ý nghĩa hơn, có nhiều động lực hơn.
Vừa qua, anh Đông và chị Hằng lần lượt về quê của nhau đón Tết (Ảnh: Facebook nhân vật).
Anh Đông cho biết, sự khác biệt lớn nhất khi anh và vợ từ hai người độc thân trở thành vợ chồng chính là cùng nhìn về một hướng, tập trung làm việc để nâng cao chất lượng cuộc sống.
"Chúng tôi sống rất thực tế, không hướng đến "tình yêu cổ tích" hay "một túp lều tranh hai trái tim vàng". Chúng tôi muốn cả hai ngày càng phát triển, có kinh tế vững chắc, cuộc sống ổn định để tận hưởng những dịch vụ tốt hơn, nên luôn bảo ban nhau phấn đấu", anh Đông chia sẻ.
Anh từng lo ngại rằng bản thân không thể che chở được cho vợ. Song, chị Hằng cho biết chị thấy yên tâm khi ở cạnh anh. Với chị, anh giỏi giang, chân thành và chu đáo. Điển hình, đám cưới của cặp đôi ở TPHCM phần lớn do chính tay anh Đông chuẩn bị.
Cặp đôi đang nỗ lực làm việc để nâng cao chất lượng cuộc sống (Ảnh: Facebook nhân vật).
Chị Hằng hạnh phúc khi chồng tỉ mỉ, chu toàn trong mọi công việc. Với chị, trừ việc không nhìn thấy, anh Đông có thể tự làm được mọi thứ như một người bình thường. Không chỉ vậy, anh còn chăm chỉ, chịu khó, yêu thương và tôn trọng vợ.
"Chúng tôi đang cùng nhau phấn đấu vì tương lai, còn chuyện con cái, cả chúng tôi và hai bên gia đình đều không đặt nặng bởi đó là cái duyên. Nếu con đến thì đón nhận chứ không mong cầu hay áp lực", chị Hằng chia sẻ.