Mã số: 5437
Bạn đọc ủng hộ hơn 224 triệu đồng tới vợ chồng khiếm thị, con nằm lồng kính
(Dân trí) - Nhờ sự yêu thương và sẻ chia của bạn đọc, vợ chồng khiếm thị đã vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Số tiền hỗ trợ đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho cả gia đình trong hành trình phía trước.
Thông qua báo Dân trí, nhờ sự chung tay của bạn đọc hảo tâm khắp nơi, vợ chồng anh Lê Đức Hường và chị Lương Thị Dung (trú tại thôn Đông, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã được giúp đỡ số tiền 224.251.895 đồng.
Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới số tài khoản ngân hàng của chị Lương Thị Dung.
Trân trọng đón nhận số tiền do bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Dung gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm và bạn đọc khắp nơi đã chung tay ủng hộ.
"Gia đình tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được sự quan tâm và giúp đỡ lớn đến như vậy. Những ngày tháng trước đây thật sự quá khó khăn, nhưng nhờ tình yêu thương của mọi người, tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục cố gắng vì các con. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những tấm lòng nhân ái đã dành sự giúp đỡ quý giá này cho gia đình tôi", chị Dung nói.
Với số tiền nhận được, gia đình chị Dung dự kiến trả một phần nợ cũ gần 30 triệu đồng và tiếp tục chữa trị cho bé Thảo Vy. Hiện tại, bé Thảo Vy vẫn cần sự theo dõi đặc biệt vì chưa thể cai máy thở.
Chị Dung và anh Hường là nhân vật trong bài viết "Vợ chồng khiếm thị mong bạn đọc giúp đỡ bé gái sinh non", đăng tải trên báo Dân trí ngày 4/1. Hai vợ chồng cùng sinh năm 1995, đều bị khiếm thị, hoàn cảnh rất khó khăn.
Anh Hường bị rung giật nhãn cầu bẩm sinh, chỉ nhìn được mờ mờ, còn chị Dung bị mù hoàn toàn. Cả gia đình sống nhờ vào thu nhập ít ỏi từ công việc tẩm quất của anh Hường (khoảng 2-5 triệu đồng/tháng) và khoản trợ cấp xã hội 1 triệu đồng/tháng/người.
Tháng 11/2024, chị Dung sinh non bé gái Lê Thảo Vy, chỉ nặng 1,7kg và phải nằm lồng kính, thở oxy tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Do viện phí cao và tiền sinh hoạt đắt đỏ khi thuê trọ gần bệnh viện, gia đình đã rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính, phải vay mượn khắp nơi để cứu con.
Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, anh Hường, chị Dung vẫn luôn hy vọng và nỗ lực hết mình vì tương lai 2 con, nhất là khi bé Thảo Vy là ánh sáng hy vọng của cả gia đình.
Trên hành trình đầy gian nan của vợ chồng khiếm thị, tấm lòng nhân ái của các mạnh thường quân và bạn đọc báo Dân trí thực sự trở thành ánh sáng dẫn lối, không chỉ mang đến giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá.