Sếu đầu đỏ bay bám riết ân nhân sau khi được cứu sống

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sau khi cứu sống một con chim sếu hoang bị thương trên cánh đồng vào tháng 8/2022, kể từ đó đến nay, con vật luôn bám riết lấy người đàn ông Ấn Độ và không chịu rời đi.

Hồi tháng 8/2022, anh Mohammad Arif ở Uttar Pradesh, Ấn Độ, thấy một con sếu đầu đỏ bị thương trên cánh đồng của mình. Thấy con vật bị chảy máu nhiều, một bên chân lại gãy, anh Arif mang nó về nhà, chăm sóc tận tình tới khi khỏe lại.

Chim sếu hoang bay bám riết ân nhân không chịu rời sau khi được cứu mạng

Khi được hỏi về động cơ đưa con sếu về nhà chăm sóc, người đàn ông Ấn Độ cho biết, anh chỉ muốn giúp đỡ con vật khi thấy cảnh nó bị thương nặng. Sau khoảng 6 tuần điều trị, con vật dần trở lại bình thường và có thể tự bay được.

Sếu đầu đỏ bay bám riết ân nhân sau khi được cứu sống - 1
Con vật ăn uống cùng anh Arif (Ảnh: Mail).

Tưởng con sếu sẽ bay về môi trường sống hoang dã như trước kia, nhưng không ngờ nó lại trở thành "thành viên mới" trong gia đình anh.

"Ban ngày, nó sẽ bay đi khắp nơi nhưng đến cuối ngày lại trở về. Giữa chúng tôi hình thành tình bạn bền chặt tới mức nó bám theo tôi mọi lúc", anh Arif chia sẻ.

Trong đoạn video ngắn đang "gây bão" trên mạng xã hội ghi cảnh anh Arif lái xe máy trên đường làng, còn con sếu bay thấp thoáng phía sau lưng. Thậm chí người đàn ông này còn ghi thêm chú thích "người bạn của tôi" bằng tiếng Hindu.

Sếu đầu đỏ bay bám riết ân nhân sau khi được cứu sống - 2
Sếu bay theo ân nhân khi anh lái xe trên đường (Ảnh cắt từ clip).

"Chúng tôi không bao giờ trói hay nhốt nó trong lồng. Chắc đó là lý do nó không muốn rời bỏ chúng tôi", anh nói.

Sếu đầu đỏ vốn là loài chim có tập tính hình thành mối quan hệ kết đôi lâu dài. Sau khi mất bạn tình, chúng có thể chết đói trong đau buồn. Chúng sống nhiều trong các vùng đất ngập nước ở khu vực Nam Á. Trong văn hóa hôn nhân ở Ấn Độ, đây là loài chim biểu tượng cho sự chung thủy.

Tình bạn kỳ lạ giữa người đàn ông ân nhân và chim thiên nga

Trên thực tế, một trường hợp tương tự về tình bạn khác loài từng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tờ The Epoch Times từng đưa tin về một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ sau khi giải cứu một con thiên nga, cả hai trở thành "bạn thân" của nhau suốt thời gian dài.

Sếu đầu đỏ bay bám riết ân nhân sau khi được cứu sống - 3
Các chuyên gia cho biết, trường hợp thiên nga sống bên cạnh ông Mirza suốt gần 40 năm qua là rất hiếm gặp (Ảnh: AP).

Đó là trường hợp của ông Recep Mirzan. Một lần khi đang lái xe với bạn về nhà, ông thấy một con thiên nga cái bị gãy cánh, nằm trên cánh đồng trống trải ở tỉnh Edirne, nên quyết định đưa nó về trang trại gia đình ở Karaagac để chăm sóc. 

Sau khi con vật hồi phục vết thương, nó không quay lại môi trường sống hoang dã nữa, mà ở lại cùng gia đình ông Mirzan như một "thành viên mới". Và đến nay, "tình bạn" giữa cả hai đã kéo dài gần 40 năm.